1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khó khăn khi học tập tại Úc !?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi MAFIOSO, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không sống đuợc? Biết bao người vẫn làm ăn, sinh sống được mà có biết chữ tiếng Anh nào đâu. Có vài nơi ở Melbourne (như Footscray, Springvale), nếu bạn dùng tiếng Anh thì nhiều người tưởng bạn là hâm!! hehe
  2. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ai bảo thế. Bên này có những người sống cả mấy chục năm tại Aus rồi, có biết câu tiếng Anh nào đâu. Thế mà họ vẫn sống được, chỉ vì họ sống trong cộng đồng người Việt hoặc châu Á.

    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà, mà học tà tà cũng ăn cà với mắm.
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngoài khả năng ngoại ngữ thì chẳng còn khó khăn gì nữa sao !? hic....
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Có ngoại ngữ thì mấy cái khác tương đối dễ giải quyết. À còn nữa, tiền là cái không thể thiếu !!
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Còn phải có ý chí nữa bạn ạ, thiếu cái này thì cũng ko nổi đâu.....
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  6. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    khó khăn thì nhiều vô kể nhưng khó khăn lớn nhất là nhớ mẹ không chịu nổi!!!
    You laugh at me because I''m different, I laugh at you because you''re all the same.
  7. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mình hết khó rồi vì đã hết 6 năm. Bây giờ cái khó nhất là tốt nghiệp rồi mà chưa đượ cấp PR, không xin đưọc việc làm.
  8. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    tôi kô thây khó khăn chút nào hết. Sang Aus rồi cứ đến gặp em Lizzy và cuncon-xinh la xong hết...
    Get your FREE email address yourname@vietchat.de at http://mail.vietchat.de
    Visit RedRosé Networks Inc. at http://www.vietchat.de
    LH: 0913038808
    YIM: acyht
    muah @}-,-"-,----------
  9. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ơ hay.. dính dáng gì đến cún ở đây hả dmsg?? cún đâu có giải quyết khó khăn gì cho ai đâu nhỉ..
    You laugh at me because I''m different, I laugh at you because you''re all the same.
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Úi bé ko hiểu, gặp bé mà giải quyết được khó khăn sao
    Còn về những khó khăn thì quả thật em cũng chưa thấy hết, tiếng anh của em cũng hòm hòm, nói chung là cũng hiểu người ta nói gì, ko đến nỗi ngơ ngơ ngác ngác .
    Em cũng chăm chỉ chút xíu (cần cù bù thông minh các bác ạ ) nên điểm chác cũng ko đến nỗi hẩm hiu
    Em lại chả nhớ gì bố mẹ, hic, nhớ hôm ở sân bay, máu quá đi phăng phăng quên cả chào tạm biệt bố mẹ , sang đây rồi lại chả thấy nhớ nhà chi , enjoy vô cùng
    Em được học bổng nên ko phải trả nhiều tiền nên vấn đề tiền nong thì cũng OK
    Chắc phải đến khi vào Uni rồi mới thực sự thấy khó, giờ em thấy sướng chít được
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....

Chia sẻ trang này