1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KHOẢNG LẶNG TRONG CUỘC ĐỜI ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 12/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Gia Cát Lượng tái sinh , chỉ cần một chủ đề đã giúp cho hội gà câu được một số lượng lớn bài post lên , phục thật .
    Thế quái nào ...anh lại yêu em.
  2. n/a

    n/a Guest

    cười không thành tiếng...
    Thế đấy...
    [​IMG]
  3. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    ( Có một vài điều muốn nói ... rất ngắn và rất dài .. không biết nên bắt đầu từ đâu và đi về đâu để kết thúc )

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    thôi bác 1/2 cứ nhận là kâu bài đi còn giả vờ
  5. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin phép lặng một phát
  6. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    $$$$$$$$$$$$
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    1/ Có một chàng trai , có một cô gái . Nếu họ gặp nhau , họ có thể tìm thấy cả một thế giới đầy thú vị . Nhưng chàng trai sống ở phía bình minh của ngọn núi còn cô gái lại sống ở mạn hoàng hôn của ngọn đồi .
    Họ chẳng bao giờ gặp nhau , chẳng bao giờ có dịp trao tặng những nụ hôn . Và họ sẽ không bao giờ biết được niềm hạnh phúc nào mà họ đã để lỡ . Bởi vì chàng trai sống ở phía bình minh của ngọn núi và cô gái sống ở mạn hoàng hôn của ngọn đồi
    Đối với tình yêu mỗi bông hồng không thể nở khi thiếu những nụ hôn của sương mai . Và mỗi chàng Jack phải có một nàng Jill để hiểu . Một sự rung động khẽ khàng của giấc mơ đã trở thành hiện thực
    Và em và tôi cũng hoàn toàn như họ , chúng ta hiểu điều đó. Tình yêu của mình chỉ là một nụ hôn đã xa mãi .
    Anh sống ở phía bình minh của ngọn núi
    Và em sống ở mạn hoàng hôn của ngọn đồi
    Có một chàng trai , có một cô gái
    (morning side of the moutain )
    2/ ....

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 14/04/2002 00:38
  8. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    He he em thì hiểu bác nokia đang bị "MẤT TRÍ NHỚ".Đây là hiện tưởng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của gió độc phim...HÀN QUỐC????
    Liều_Điệu
  10. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em đang mệt mỏi + chán+ nhức đầu + què tay vì các bác post trâu quá em xem ko xuể --> một topic mới sắp ra đời ..... !!!!

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này