1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Những khoảng trống trong tim một ngôi sao mang tên Mười Tám ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chậc , đọc bài của các cậu viết mà tớ là tớ chỉ mún , rồi các cậu sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình bên những chàng trai thực sự , còn những người đã đi qua thì dù sao họ cũng không quay trở lại nữa mà , nhìn về phía trước nhé ! Cố lên !!!
    Cụng ly với các cậu phát nhỉ :
    Tớ cũng có......vài mối tình roài nhưng bây giờ thì thú thực tớ khoái cảm giác....độc thân ( cho con trai nó....thèm ) hơn , cuộc sống sẽ đỡ mệt mỏi hơn , dù đôi khi ra ngoài đường thấy họ có đôi mình cũng....tủi thân ( ) . What must be , must be , phải vậy không các cô gái ?
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cái gì đã khiến anh trở nên như vậy nhỉ ? Anh khiến trái tim tôi đau đớn hơn bao giờ hết , thà anh cứ trả lại hết tất cả , thậm chí quăng vào mặt tôi , thà anh phũ phàng như thế....còn hơn sự im lặng !
    Hơn 3 tháng đã trôi qua , giờ tôi đã khá hơn trước rất nhiều , nhưng , có 1 câu hỏi mà tôi k bao giờ có thể giải đáp được ? Mọi chuyện có lẽ sẽ trôi theo thời gian...tôi nghĩ vậy , nhưng sao hôm qua trông thấy anh , anh đấy , mà sao tôi chỉ muốn khóc ?
    Anh vẫn có 1 cuộc sống bình thường , anh vẫn thế , đôi mắt thông minh , nụ cười nồng ấm.....Tôi đã nhớ anh quá nhiều để quên anh . Đến khi nào lòng tôi mới bình yên ???
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tereda vô tình đọc được những dòng tâm sự của S_S... tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi , nước mắt chỉ trực trào ra ...Thực ra Teta và S_S cũng quen nhau lâu lâu rồi nhỉ , đôi lần nghe SS nói về những kỉ niệm xưa cũ thì cũng chỉ biết thế thôi , nghe , rồi ...quên .. không lưu lại trong đầu nhiều lắm vì Teta vốn chẳng phải là người hay nhớ ,, và vì Teta chẳng thể cảm nhận được hết tâm trạng của SS ....
    Đọc bài SS viết .. hiểu thêm phần nào .. cảm thấy mình hơi vô tâm . Đôi lúc Teta tự hỏi là quên đi một người mà người đó không tốt với mình khó đến thế sao ? Và Teta thấy thắc mắc là tại sao SS lại có thể nhớ lâu đến thế , tại sao SS lại không quên đi cho lòng thanh thản .. Nhưng rồi bây giờ Teta hiểu : Trái tim có những lí lẽ của nó mà lí trí không thể nào hiểu được ...Và bây giờ Teta nghĩ là : Thật may mắn khi một người mà mình sẽ chẳng thể quên được dù có chuyện gì xảy ra .. Như thế thì thực ra SS đã hạnh phúc hơn Teta và những người khác nhiều lắm . Mà những hạnh phúc to lớn thì thường fải trả giá bằng những nỗi đau khổ vĩ đại - The Thorn Bird viết thế mà
    Thời gian là thứ đá mài nghiệt ngã , nó sẽ làm SS quên đi ánh mắt , nụ cười và những kỉ niệm về người ấy - trước đây thì Teta nghĩ như thế là tốt nhất cho SS , nhưng bây giờ thì xó lẽ là không hẳn như thế ! SS cứ mơ mộng một chút cũng được , cứ giữ cho mình những xúc cảm nguyên sơ của một tâm hồn trong sáng ... Nhưng rồi SS sẽ thấy Teta nói đúng , dù có như thế nào đi nữa thì rồi sẽ có 1 ngày SS không thể nào nhớ nỗi người ấy đã từng cười như thế nào nữa....Lòng SS lúc đấy sẽ bình yên thôi ...Ai đó sẽ là bến đợi ... chờ SS về bên ...
    Chúc cho SS luôn vui vẻ và hạnh phúc . Có lẽ là rất lâu nữa Teta mới gặp lại SS , trong thời gian đó nhớ giữ gìn nhé ! Đọc được vài câu trên mạng , post tặng cho SS , đừng khóc nữa , nước mắt còn cần cho nhiều việc khác , sau này sẽ còn phảo khóc nhiều - đừng phí nước mắt nhé .... Cầu cho SS sự thanh thản trong tâm hồn ...
    Nếu tôi biết đó là lần cuối, ngắm nhìn em bên gối ngủ say, tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa, và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu này.
    Nếu tôi biết đó là lần cuối, được nhìn em quay gót bước đi, tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt, và trò chuyện để em nán lại bên tôi,
    Nếu tôi biết đó là lần cuối, mỗi cử chỉ và lời nói của em, tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn, để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi.
    Nếu tôi biết đó là lần cuối, tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em, và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm", thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi.
    ......-----------------------------------------
    Sau này yêu ai SS đừng gọi người đó là mặt trời nữa nhé - mặt trời ấm áp thật nhưng xa cách quá .. Nhìn vào mặt trời người ta thấy chói mắt ....
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Teta thân !
    SS hạnh phúc đến thế àh ? Hình như cũng có lần có ai đó nói với SS điều này thì fải , nhưng nếu thế là hạnh phúc thì.....SS sợ được hạnh phúc lắm !
    SS cũng thấy tự tội nghiệp cho tình cảm của mình mà , SS ân hận lắm....Mọi chuyện tuy chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng...hình ảnh của người ấy đã k còn xuất hiện nhiều và thường nhật trong đầu SS nữa rồi nhưng kể từ ngày tình cờ trông thấy người ấy , ngày nào , ngày nào đi trên đường hay vào trong trường của người đó SS cũng mong 1 dáng hình quen thuộc , mong 1 tia nhìn ấm áp....
    Có fải SS vẫn hy vọng có 1 ngày người ấy sẽ quay lại ko ? Dù hơn ai hết , SS hiểu điều đó k thể nào xảy ra ! Tại sao SS lại vẫn cứ hi vọng 1 cách ngớ ngẩn như thế nhỉ
    Teta àh , cảm ơn Teta đã đọc những gì SS viết - chỉ là trong 1 giây phút cảm xúc nhiều quá nên SS viết ra cho lòng nhẹ nhõm hơn thôi , nhưng có 1 sự thật SS k chối bỏ nữa đó là SS vẫn còn yêu người ta và yêu...k ít !
    Uh , SS mít ướt lắm , hay khóc vì những chuyện chưa chắc đã đáng khóc , lúc SS khóc thì trông khổ sở lắm , nhưng k thể k khóc được , khi SS mà k khóc nổi thì mọi chuyện kinh khủng hơn khi khóc được nhiều lắm !
    SS biết có 1 ngày nào đó , tìm thấy người cần SS cho cuộc dời người ấy , và SS cũng cần người ấy cho cuộc đời mình , nhưng hiện tại - bây giờ , SS k thể dễ dàng quên hết đi được , chắc chắn SS sẽ k nhớ nhiều thôi , chứ nếu quên thì....SS lại phụ tình cảm của chính mình mất rồi....
    Vừa rồi chat với Teta SS rất vui , cảm ơn Teta nhiều ( đừng nói SS khách sáo nhé ) !!!!
    Nhớ 1 tháng 23 ngày nữa đấy

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Ốm thật rồi ! Ngay cả khi type những dòng này mà đầu óc tôi vẫn đang quay như chong chóng . Cổ thì đau rát , hôm qua ngậm 3 vỉ Strepsil mà vẫn k thấy đỡ tẹo nào ! Nếu anh biết tôi đang ốm thì sẽ sao nhỉ ? Mùa đông năm ngoái , khi anh và tôi ở cách xa nhau về mặt địa lý , có lúc tôi bị viêm họng , anh đã mắng tôi sao lại để cho mình bị ốm , khi nào gặp anh sẽ phạt....Những lời nói đó giờ lại đang ẩn hiện trong đầu óc tôi cùng nỗi nhớ anh ào đến , tôi khóc lúc nào mà k hay...Kỷ niệm đúng là k thể nào xoá nhoà được . Tôi và anh đã có nhiều lời hứa dành cho nhau , những lời hứa dành đến khi ở gần nhau hơn . Bây giờ , chỉ cách nhau có vài cây số thôi , nhưng hai trái tim dường như đã k thể nào đập chung 1 nhịp nữa rồi !!
    Tôi cũng mệt mỏi với cuộc sống của mình quá , tôi thấy từng ngày , từng ngày vô nghĩa đang trôi qua , tôi chẳng làm được việc gì nên hồn ! Tuổi trẻ....Cuộc đời tôi còn nhiều năm tháng trước mắt lắm fải k ?
    Tôi biết đến 1 ngày nào đó : " Gương mặt anh chỉ còn là kỷ niệm - Mối tình xưa em cũng đã quên rồi "....nhưng , mỗi khi làm việc gì , tôi cũng nhớ đến anh , đến những lời anh nói....Chắc anh k biết rằng tôi sẽ nhớ rất lâu những điều đó . Tôi đa cảm quá !
    Những gì anh cần , em chẳng có
    Anh không màng những ngọn gió em trao

    Giá mà tôi có thể ít suy nghĩ về anh hơn 1 chút !
  6. TSX2004S

    TSX2004S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hello SS,
    - First, it is the kismet of your life.
    -Do the best of what you can and happy with what you have....Sun may burn your heart, but trading back with experience, it stills dirt-cheap.
    -I read your post with feeling that you are a very emotional personality, its normal to a young spoil girl, but you should know where is the line start and stop. If you donõ?Tt, then you are in danger, like going into one-way street. Furthermore, you may give away õ?oeverythingõ? for your next guyõ?ƯNo, no and no. You are old enough to know what I am referring to due to your emotional personality. Think smart is my advice and it is my slogan in life in years, and it is the different between doctor and servant. I have to go now, but fate may bring us on next emailõ?Ư.may be may be notõ?Ư.See ya and best wishes. KN.

Chia sẻ trang này