1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc c..ủ....chuối nhất !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maybe_ilike, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc c..ủ....chuối nhất !!!!!!!!!

    Hì!Trong cuộc sống có những lúc bạn gặp những khoảnh khắc muh ................. và bạn không biết nên hay nữa!Bạn hãy chia sẽ điều đó trong topic này nhé!Chúng ta sẽ cùng nhau có những niềm vui và cùng bình luận ........... câu chuyện của ai chuối nhất nhé!

    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao





    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 25/02/2003
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi, hồi trưa ba nói. Đi học về ghé nhà cậu lấy cho ba mấy cuốn sách. Anh ăn kẹo ko nè. Há miệng ra"
    Mẹ ơi, nhìn lại, lộn, tên con trai nào lạ hoắc, thế mà leo lên xe nó ngồi ngon lành, lại còn bá vai nó nữa chứ.
    Hic, cũng tại chổ học thêm nhà thầy Bình, buổi tối trước nhà thầy tối thui. Ra nhìn ai cũng như ai. Chả biết ai là ai. Thấy xe quen quen thế là tót lên. Quê ko chịu được.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hì hì!Chuối là thía đấy!Nhưng dù sao cũng chưa đến nổi đâm đầu xuống đất phải không thongxanh@
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về khuya quá, hổng dám làm ồn, hổng dám bật điện, rón rén 1-2-3-4 .tót lên ngủ ngoài phòng khách với thằng em luôn, đụng trúng cái đầu nó..........tức quá chửi: "xích vô coi, mai lo mà gội đầu đi nghe thằng quỉ, cái đầu hôi rình"........ bị gõ đau quá "thằng nhỏ" thắc mắc: "ai đấy?"........bật điện lên....hic.....khách của ba.......
    Ổng quê, mình quê, vậy là quề........

    Nói giỡn á !
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hì!như vậy thì trumdonal@ ................ nhưng cũng hổng bằng thongxanh@ muh! Cái đó thì chỉ có ông khách của ba chuối thui! hì!Bị con của bạn mình ..............! he he!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    đang đi trên đường bổng nhiên xe hết xăng ... vào cây xăng mở nắp lên đổ, thế là khi đổ xăng xong bõ quên cái chìa khóa ở dưới đó luôn. Kẹt quá phải chạy lại mượn chìa khóa của người ta, nhưng không mở được nốt, chuối vô cùng.
    say men rượu ngày mai anh sẽ tỉnh
    say men tình khó tỉnh lắm em ơi!
  7. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic! đang nghĩ tới em! thì thấy dáng ai giống giống em phía trước! Nó chạy theo nhưng không lên gần em vì nó muốn xem em sẽ đi đâu! Đang chạy bỗng em ............rẽ ..........vào hiệu thuốc! Tui cũng tấp vô! Đang chuẩn bị móc bóp ra thì nghe em hỏi người bán thuốc "ê, học bài chưa? có tài liệu chưa? " hic hic! Và lúc đó em quay lại? "Đi đâu vậy? " hic hic! Bít nói sao " đi mua thuốc" nhưng tui nghĩ hoài hổng ra cái tên thuốc gì trong lúc đó! Đành lũi lũi........... đi ra dzìa!
    Chời ui!Chời có hiểu cho con lúc đó!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  8. X-CIAO

    X-CIAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tất cả kô là gì cả so với TNCD
    Level: 999
    EXP: unlimit
    Skill: unlimit
    Magic: unlimit
    Attack: unlimit
    Defend: unlimit
    Strength: unlimit
  9. kill_cat

    kill_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắt chuối sẽ vẫn mãi là một kỷ niệm "bi hài" có đúng thế không các bạn.
    Tôi củng đã có một lần nhìn nhầm người mà xém bị "cẩu xực xí quách" rùi( mà nghỉ lại lúc đó không biết sao mình lại chạy nhanh thế không biết)
  10. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hom nay hoc gio trua buon ngu qua. Co 1 ban nam than buon ngu , the la chi tinh tat nhe cho han ta tinh ngu, ai ngo dau lo tay..."chach"....troi oi..han shock, moi nguoi cung shock va den gio luong tam van con can rut vi cai tat lo tay do. Dung la lam on dau khong thay chi thay....
    hongtrang

Chia sẻ trang này