1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc c..ủ....chuối nhất !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maybe_ilike, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cũng chuyện cái chìa khóa. Đêm hôm khuya khoắt, mắt nhắm mắt mở, chân thấp chân cao. đóng cửa để đi về. Đóng cửa xong tèng téng teng ung dung đi về. Đi được một đoạn đọan mới sực nhớ mình không để chìa khóa trong áo khóac như mọi khi. Chết rồi, chìa khóa nằm bên trong nhà rồi.
    Làm sao đây ?
  2. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cả đám ngồi bàn luận sôi nổi về một tên củ chuối nào đó, thi nhau mà rủa hắn một cách say sưa trong quán cafe. Nhưng có ai ngờ đâu sự đời, "mật thám đại nội" ngồi ngay bàn bên cạnh, hê hê, chuối vật vã!
    [​IMG]
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    chỉ có người mới hiểu! Lòng tui dzui vì ai !
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  4. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    lúc mà sphinx thấy củ chuối nhất là ngày 20-11 lúc đó lớp sphinx lên hát bài "mong uớc kỉ niệm xưa" trước cả trường...sphinx cầm mic..he he...tại vì bài đó hay wá nên bọn nó bắt mỗi đứa cầm 1 cây nến cho có cảm xúc...đang hát ngon lành...tự nhiên sphinx nhìn lên cây nến...ko biết nó tắt mất từ lúc nào...hè hè..thế là wên bén mình đang hát, hét rống lên "tắt ngúm cha nó rùi...."..úi trời...ở dưới bọn nó cuời ầm ĩ.,mặt thầy cô xanh lè..nhìn lên sân khấu..mấy đứa lớp mình cũng cười ầm ĩ..he he..lúc đó chả biết làm gì nữa..nên tiếp tục hát...nhưng mà khi bài hát vừa hết..hoảng wá...chuồn lẹ luôn.
    sôcôla, kem , khoi tây chiên, bánh kem, sầu riêng, sữa, kẹo..v...v....ực ực
    THÈM​
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic! "Hình như là . . . !" Đó là coc tai hình như là hả chị ? Không,không phải, "hình như là ............!" Vậy nó là gì hả chị? "Hình như là . . . !"
    Thằng ku cứ hỏi hoài muh không nhận được câu trả lời! Nó hổng hiểu tại sao nhưng mọi người cứ nhìn nó cười! hic hic!
    Thì ra ............. "hình như là ......"
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chuối 1:
    Nhận được tin nhắn, số lạ hoắc, chẳng biết của ai nhưng đọc nội dung thì biết là của ai đó liền. Nghĩ rằng máy nó hết tiền, nên điện thoại lại.
    - Allô, cho gặp Hiển...
    - Chị lộn số rồi...
    Bấm điện thoại của nó, máy tắt. Chuối thật!
    Đến khi gặp nó thì biết nó sử dụng máy của ai nên nhắn tin lại.
    - Phải em là Javel không? Khi nãy chị hỏi Maybe_ilike đấy!
    - Đúng đấy, nhưng tụi nó đi rồi...
    "Hahaha, bà chị ơi, nó chẳng biết em tên Hiển đâu, chỉ biết em là Maybe_ilike thôi!"...
    Chuối 2:
    - Hương ơi, có bạn kiếm kìa... Hỏi kiếm ai tụi nó cũng chẳng biết kiếm ai...
    Hai gã thập thò trước cửa nhà...
    - Em đâu biết chị tên thiệt là gì???
    Đúng thật là chuối...
    Quen nhau trên mạng đôi khi gặp nhau ngoài đời chuối thế đấy!
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi học ở trường , con bạn ngồi phía trước đứng dzậy phát biểu . Hik ! Mặt đập mạnh xuống bàn , tí xíu nữa là tiêu mama cái mắt kính . Hik ! Tội nghiệp thế là con nhỏ có thêm biệt danh nhưng không dzo mình đặt ! Ai biểu không ý tứ !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhất là thế này,1 chàng trai chạy theo 1 cô gái.
    Chàng nói:An ơi anh yêu em,em có hiểu thấu lòng anh ko %$^$&*#....tràng giang đại hải 1 lèo..
    Sau đó cô gái quay lại..
    Cô gái nói:Ủa anh là ai vậy.!???
    Trường hợp có thật của Trăm_năm_cô_đơn sau khi bỏ kính ra cho nó đẹp gái haha...
    Ê trăm năm cần đạo đao ko tui cho tiếp quay về sứ quân tôi đánh bọn Red Xoviet đi,bọn này láo láo ko giệt bọn kinh tế tui thịt tướng đánh...Gửi thư mời rồi đó
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    he he!Chị đâu có chuối thía đâu!Nhẹ nhàng thui muh!
    hic hic!
    Bước vô nhà! Thấy hai nàng đang ngồi!
    ........"Anh hỏi ai?"
    Gã thứ nhất: "dạ cho hỏi có chị............... " hắn quay ra hỏi tên kia " chị gì mày?" .......... "hổng bít"
    hic hic! A nhớ rùi! Một tên " chị chạy mát " ( he he max ah)
    tên còn lại " à chị solite " hic hic!
    quả là chuối!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Giờ học, thầy hùng dũng bước vào lớp. Thầy hăng say giảng bài mà không để ý đến mấy đứa con gái đang ngồi dưới rù rì và đỏ mặt.
    Một thằng lãnh nhiệm vụ hy sinh, đến nói nhỏ vào lỗ tai thầy. Thầy quay mặt lại bảng, kéo nó lên và chữa thẹn: Tui quên vậy hoài...
    C...h...u...ố...i và bó tay cho thầy....

Chia sẻ trang này