1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc c..ủ....chuối nhất !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maybe_ilike, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol@ có nhớ lần mà .......
    - Chú làm ơn cho cháu gặp Mitdac!
    - Ở đây không có ai tên là Mitdac cả
    ............hehe......
    Còn một lần, có nhỏ bạn gọi ĐT đến nhà, gặp Papa nhấc máy, mà nó không biết :
    - Anh làm ơn cho em gặp Hiệp ạ !
    - Ùh, chờ con anh chút xíu nha !
    ..............

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    - Allô, phải Mitdac đấy không?
    - Lộn số rồi, ở đây không có đứa nào tên Mitdac cả!
    Cúp máy, dò lại số điện thoại. Đúng rồi mà! Điện thoại lại.
    - Allô, xin phép nói chuyện với Mitdac.
    - Đã bảo là không có đứa nào tên Mitdac cả!
    Sững sờ!
    - Allô, Bob ơi, thằng Mitdac ở ngoài tên gì vậy?
    - Em cũng chẳng biết nữa! À, hình như nó tên Hiệp thì phải.
    Chuối chưa....
  3. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhờ bạn chở đi làm rồi chiều cùng công ty đi ăn đám cưới luôn .Dặn anh chắc khoảng 8h 15' là xong .Tan tiệc mình xuống phía dưới nhà hàng ngồi đợi .15'....(chắc anh sắp đến)..30' ..... ( chắc anh bị kẹt xe ).....55' ...... (giận quá chừng ,lần này đừng có mà gặp người ta xin xỏ lỗi phải nữa nhé ) .Tôi bắt xe về nhà thì thấy anh đang cười toe toét như không có gì xảy ra í .Tôi vào nhà cài cửa phòng kin mít .
    Anh gõ cửa :
    _ Anh có nhờ Hương tìm trên bàn của em xem có thiệp cưới hôm nay không ?
    _ (nói chuyện ngớ ngẩn gì thế không bít) .
    _Sao em không gọi điện báo cho anh biết em ăn cưới ở nhà hàng nào ?
    Nghe đến đây thì ..... khóc to hơn .
    Được tuoidabuondl sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 27/02/2003
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! Toàn la những chiện .........chuối!chắc kiểu này từ từ sẽ thành nhánh ......chuối..... quá ---> nải......... chuối ---> buồng....... chuối và cuối cùng thì -----> cây..........chuối quá!
    Chuối đi,chuối đi bà con!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  5. cobebuong-binh

    cobebuong-binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    choài oai ! người đó là ai zậy maybe , giới thiệu cho cô bé với :)
  6. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chui vào box, đọc 1 topic mới toanh của 1 cô gái. Mình thật sự bất ngờ khi bài này đang bị kiểm duyệt, lạ thật! Chủ đề nói về tuổi thơ thì đâu có liên quan đến chính trị đâu, không lẽ lại viết bậy trong đó, vô lý quá! Đến khi kiểm tra lại thì mới thấy chuối vật vã, he he. Cái chữ "buồn" mà chẳng hiểu cô bé đánh nhầm thế nào chữ "n" biến thành chữ "i", hahahahahaha...
  7. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ..... valentin ......... "tui đi với bạn nha" , "tuicũng đi với bạn".........
    ......nữa tháng sau.........."mai tui mang tài liệu lên học bài,nhớ hoc hành đàng hoàng đó!" .......... "uhm,tui cũng mang cái mà tui tính đưa hôm valentin nha!" ...........sáng hôm sau!........... "mày cầm cái gì đẹp vậy?" .." he he!Của tao tặng em mà! "Đưa tao coi thử xem!"......"he he,hàng độc nha..........Ủa????????? Sao mà kì vậy nè?" ....."gì kì mày!Đồ tao tuyển mà kì hả??" "Sao nó thiếu mất một ..." .......... "Đâu,đâu!" "hic hic lạy chúa! 4 cục lận mà! Seo mất thiệt rùi! Tới giờ em lên rồi!Sao nhỉ?hic hic! Ai muh ác rứa! Làm sao đây? hic hic"
    Tội nghiệp thằng nhỏ!Nó để hộp sô cô la thật xinh thía mà ai nở chôm của nó một cục làm nó..........hổng biết!Cũng may là nhờ thèn bạn phát hiện không thì hông biết nói với em sao nữa!Chỉ thấy nó chạy tới chạy luôi hỏi mua mà không có!Tội thật!Giờ chót may cho nó là có môt hộp hình trái tim nhưng chỉ là chữa cháy hổng đẹp! Đã vây còn bị người ta ..........." sao tới trễ vậy?Chăm quá ha " hic hic ! chuối thía đấy!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều.
    Ê, mày dịch mấy bài anh văn lão phó khoa đưa hôm bữa chưa?
    Chưa.
    Lão già này dạy dở ẹt, thế mà đòi làm phó khoa, 9 năm ở nước ngòai.
    Xời ơi, bây giờ mày đi du học đi, 10 năm, về ko chừng mày lên trưởng khoa luôn á.
    Ừ, nhưng lo dịch cái bài đó đi mày. Tao biết thế nào hôm nay lão í cũng kêu ko tao thì mày lên bảng sửa bài. Mối mà..
    Hic, nhìn ra đằng sau. Má ơi, thầy phó khoa đang đứng ngay sau lưng. Xanh lè mặt mũi.
    Hic, cuối giờ phải xuống nói chuyện, cũng may là có lí để nói lại. Nếu ko chắc tiêu rồi.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm , chuẩn bị trình diện Sếp Hàn Quốc .Run vãi hàng hổng biết mấy bài tiếng Hàn mình chuẩn bị có được không .Vừa thấy mặt Sếp sổ một tràng , quái sao nó kì vậy nè hổng hiểu gi hết , thôi tiêu chắc rồi.Đứng như trời trồng , chả biết đáp sao hết cứ ye ye ye .Sếp cứ nhìn cười cười
    Sếp nói vậy nè ai dịch dùm tui nha
    Sếp : "Moi jao lam jua juen khu chu ******'c je .
    Me : ye
    Sếp:Jung nao kon je duoc ziu , khoi Sep ja nay je
    Me : lại ye
    Thấy có vẻ mình hổng hiểu
    Sếp : Are you understand
    Me : yes Sir
    Sếp tủm tỉm
    Ngày đầu đi làm la như vậy đó

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

    Được vgaboy sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 02/03/2003
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    10h cúp nước. 10h30 có tiếng gõ cửa. Nhà con có nước ko. Da, ko.
    Đi ngủ.
    12h cúp điện. 12h3'. Lại tiếng đập cửa. COn ơi cho bác mượn cây nến. Nhà còn duy nhất 1 cây nhưng mà nghĩ bây giờ minh đi ngủ, ko cần nến. Đưa cho hàng xóm.
    HIc, lúc quay vô định đi ngủ lại. Tối thui, ko thấy đường, vấp vô thùng sữa. Té cái rầm. Té trúng ngay cái chân đau hồi chiềi mới bị xe tông xong. Đau thấu trời xanh. Hết ngủ luôn.
    2h30 hẹn với đứa bạn online. Nó lên nhắn, "tao mắc đi đón đứa bạn ở Notting Ham, đợi tao 2 tiếng nữa nhá" Hic, nó làm như ở VN ban đêm cũng là ban ngày như bên nó.
    HIc, lên Net gặp 1 đống sự cố.
    Cái này kêu lkà củ riềng luôn chứ củ chuối cái gì
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire

Chia sẻ trang này