1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc c..ủ....chuối nhất !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maybe_ilike, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Câu chiện được nghe kể lại hổng bít là cười hay củ chuối luôn!
    ....................................................
    con : ba ơi cho con tiền mua ram ( í của thèn con lai thanh ram CPU)
    cha : ram với chiên gì! Ăn kho má mày vừa làm kìa!
    hic hic
  2. hitchcock

    hitchcock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    -Từ nhỏ tới giờ tau chua tháy ai xí trai như mày
    -Ừ, tại vì hồi nhỏ tới giờ mày có soi gương lần nào đâu
    -hic hic...
  3. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chuối nhất là ba cái đồ hư dùng để dạy học cũng bị học trò đua mất. Mình sưu tầm từ thùng rác về để làm đồ dùng dạy học còn nó đua về chắc lại đem vứt vô sọt rác.
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Quẹo trái,quẹo trái maybe ơi, chết, sao hôm qua đi cái đường này có cái xe 49H đứng trước ngõ mà hôm nay không có, có bàn bida đối diện nữa mà. Thôi, cứ đi vào hẻm này đi, đoạn này chỉ có mỗi hẻm này à. Hai ba cái hẻm phía trong nữa thì đi hẻm nào đây. À, hôm qua nhớ vô hẻm là có cái quán tạp hóa, đúng rồi, hẻm này, hẻm này.
    Đi một đoạn.........
    Ối, sao lại đến P19 rồi, thôi, vòng ra Âu Cơ chạy ngược lên lại Lạc Long Quân đi, đi lại từ đầu cho chắc ăn, đêm hôm sao hẻm nào cũng như hẻm nào vậy ta, hôm qua chỗ này đâu có cái quán nhậu sao hôm nay có
    .......................
    Quay lại maybe ơi, mình bị lọt zô bàn cờ rồi, đi lại từ đầu.
    A, cái nhà này rồi, 166, hôm qua em nhớ nhà 166 màu xanh.
    Oé, maybe nhớ zai thật, nhanh lên, gần đến giờ lên xe rồi về rồi
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đang online, thấy nick "Dangxua7X" sáng đèn, mừng húm, chui vào réo om sòm. Sau một hồi chat chit, hẹn hò ra gặp để hỏi về việc quyên góp quỹ TTVN, đồng ý cả, Dau tui out và không quên để lại số điện thoại.
    -------------
    Đến ngày hẹn, đến quán café ngồi "ngóc mõ" mãi vẫn "dáng em nơi nào"....
    Đi về mà lòng ấm ức....
    -------------
    Lò dò vào nét, cố tình để "available" cho thiên hạ thấy. Đúng như rằng, một lúc sau "hì, xin lỗi nha, nhậu say quá nên ngủ quên mất tiêu"...
    Ặc ặc ặc... lúc đó thấy chuối thật
    Mà ai chuối nhỉ?

    Yêu Teen vì chỉ biết đó là Teen.... khè khè khè...
  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắc lại làm em nhớ ngày hôm ấy quá, và nhớ thèn bạn đó nữa! Đúng là chuối thiệt! hic hic!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chị Dâu DL nhầm nhọt thế nào ấy chứ, anh ta có như thế bao giờ đâu, mà như thế này có khi hay, rể uống café với dâu cũng tốt.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước đi chui địa đạo Củ Chi, co một chuyện chuối vật vã:
    Vì đường hầm khá nhỏ và thấp nên người đi sau phải túm lưng người đi trước cho dễ di chuyển. Chả hiểu thế nào có một bà nương hét rõ to vang dội khắp nơi: "Á, đừng có kéo quần em!"

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sau một trận kha khá ở Thị Nghè, cả nhóm trực chỉ Ga SG đưa teen ve Phan Rang để kịp ngày mai làm việc. Để TQD, Open, lại với teen hai thằng bạn già lại trực chỉ Kỳ Hoà Quán. Đến đoạn CLB Lan Anh :
    - Bạn già ơi, tí nữa mình rẽ vào hướng đoạn hẻm dog Trần Tiến quán để đi cho nhanh nghe.
    - ok, Đoạn này hôm nào cũng đi.
    - Ê, bạn già ơi, ở trước có người quen.
    - Ai ? Ai mà quen ?
    - Biển số xe 49 - S. phía trước kìa
    - Em ơi, cho anh hỏi ra ngã 6 đi đường nào vậy em ?
    - Anh cứ đi thẳng, ở đằng trước.
    - Anh nhìn em thấy quen quen, hình như đã gặp nhau ở đâu thì phải.
    - Quen ở chỗ nào, làm gì đã gặp bao giờ mà quen ?
    - Có chứ .
    - Quen ở đâu ?
    - ...Ở biển số xe em chứ ở đâu nữa
    - Xạo quá !
    - Thiệt, Anh sống mười mấy năm trên Dalat, thuộc từng con đường, quán cóc, café. Con gái thích ăn món gì ở đâu anh biết hết,không tin em hỏi quán café tên gì ở đường nào anh trả lời cho.
    - Em không biết.
    - Sao không biết ?
    - Em ở Nam Cát Tiên !
    - .............
    Ê, Bình ơi, chờ với, quẹo phải rồi sao không gọi, chắc là bọn nó đang chờ trên đó, chạy nhanh lên.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này