1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc đáng nhớ của LEO [r32)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Cetonia, 13/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungsnow

    nhungsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nàng chán cái gì thía? mà cái sự đời có gì vui đâu . Mấy ngày nằm an dưỡng nghỉ ngơi ở nhà, Snow ngẫm ra được khối điều:
    Thứ nhất: chớ để ng phụ ta, hãy phụ trước cho lành
    Thứ hai: Đừng tin tưởng vào cái gì một cách quá đáng
    Thứ 3: Tiền là giấy, đốt là cháy, tình là bụi..gió thổi là bay...tình yêu là áo, chán là thay........
  2. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    đâu có, em chỉ nhắm có món.....dê thôi, nhg chán nên em nghĩ đến món piza, tai bác Bắc đấy, up cái hình piza lên làm em thèm....
    Mà trình bia dnày kém quá, em uống đc có nửa cốc đã choáng..hichic...
  3. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả anh? , vậy tránh xa em tầm chiều tối nhé, em sẽ k chịu trách nhiệm gì về cuộc đời của bất kỳ người nào đâu nha!
  4. lam_xung

    lam_xung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chớ từ bụng ta suy ra bụng người vậy nhá . . .
    Mấy điều Ce ngẫm được . . .không biết Ce có làm được không ?? hay ngẫm để vậy ngâm rượu cho lành . . .
  5. chingo

    chingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các anh cũng chỉ mún ở em điều ấy
  6. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này làm Ce buồn mới sợ chứ, .
    Posr ngay cái bài hát mà em rất thích nhé!http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5F2B0/
    Lần đầu gặp nhau, phút giây ngập ngừng
    Dù đôi tim đã reo mừng
    Tay cầm tay muốn nói
    Mà tìm chưa thấy tiếng yêu
    Tràn yêu thương hát ca bềnh bồng
    Tâm hồn ta như chắp cánh diều
    Muốn gởi vào tiếng sóng
    Gởi gió nói thay lời yêu
    Tình như say, nhẹ như mây
    Tình là tia nắng xuân chứa chan
    Gần bên nhau quên thế gian
    Tình yêu ta trao nhau mãi
    Cầm tay nhau, tựa vai nhau
    Ngồi bên nhau ta say hát ca
    Tình yêu trao nhau mãi mãi
    Không bao giờ phai
    Mỗi lần nghe bài này là em lại muốn uồng Y!most tình yêu, ống hút hình trái tim, thật là romancetic .

    Được cetonia sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 23/07/2007
  7. chingo

    chingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đúng kiểu say nắng, khộ thân
  8. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy là lạc quan lắm rồi đó, dù là em hết tuổi lãng mạn rùi nhg nhìn ng ta lãng mạn, cũng chạn lòng lắm lắm...
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vẫn nhận thức được điều này, thế thì bệnh của em cũng chưa đến nỗi
  10. nhungsnow

    nhungsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, rồi có lúc chị cũng như em...
    Xin giới thiệu với cả nhà, hôm nay ngoài bác Cún 82 mà Miss k lỡ măm măm xịt đồng loại, em còn dẫn thêm chồng em ra mắt cả nhà!
    Chào họ hàng một tiếng đi chồng ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này