1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc đáng nhớ của LEO [r32)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Cetonia, 13/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ....Xin lỗi ,lại có cái lịch công tác ở Hải Phòng từ thứ 7 rồi ,không biết chủ nhật có về được không ?Khổ ..điên thật ..Mấy hum nay Ức chế lắm ,chỉ muốn đập cho mấy thằng đối tác vài phát .Anh chị em Leo thông cảm nha.
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Huhu, lẽ ra đêm nay phải làm TN over night thì ko sao. Đang nửa đêm thì tự nhiên cái máy nó giở chứng, thế là đành bỏ đấy đi về. Huhu, bi kịch là từ đây, đường từ Lab tớ về kí túc trông cứ vắng vẻ, cây cối lại rậm rạp như rừng nguyên sinh ấy. Thế là bước chân ra ngoài cái, ngó nghiêng phát rồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà . Bthường mất 15'' đi bộ mà hôm nay mất có 5'', huhu, về đến phòng rồi vẫn chưa hết sợ
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hay bác kéo đối tác bác về HN cho chị em Leo "đập" cùng cái , đập chi 1 mình mỏi tay bác
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Giật mình
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Sao em không ở lại Lab, hay ở lại sợ hơn về
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Vì lúc làm thì ko nghĩ gì chị ạ, chứ lúc ko phải làm gì mà ở đó buổi đêm thấy cứ ghê ghê ấy, lạnh lẽo như cái nhà...ấy
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ ở nhà nghiên cứu HBO và Cmax, tòan kinh dị, tòan ma, mà lại tòan xảy ra các vụ thảm án ở Lab lúc đêm tối
  8. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Hic, em là chúa sợ ma nhg lại rất thích xem phim ma, đêm hôm lọ mọ xem mấy cái phim kinh dị ấy mà tim cứ giật thon thót. Có lần xem phim Chung cư ma xong, em k dám đi.....nữa cơ!
  9. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm kia tớ cũng như Hiền, trời mưa to, đường vắng tanh...đi xe 1 mình về nhà mà cứ có cảm giác có cái bóng gì đó bám theo, chỉ muốn vỡ tim cho đỡ sợ....
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bao nhiêu tim cho đủ, làm thầu hay phải thức đêm, về muộn mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này