1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc đáng nhớ của LEO [r32)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Cetonia, 13/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Ai bỏ phiếu cho vụ đi Đồ Sơn nào!
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Đi Đồ Sơn 2 ngày chắc má mì em không cho đi rùi...bùn bùn bùn...
    À nhà mìn ơi em có gần chục cái phiếu giảm giá 50%/1 pizza to...do đi xem phim ở Mega nhìu quá...hum nào nhà mình đi măm đi...
    Quên mất vụ nữa là bác Bắc nhà mình nấu ăn cực ngon...nhà bác í thì thường xuyên tổ chức tiệc tùng...hí hí....em gợi í vậy...^0^
  3. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan ở nhà hả, cả ngày á? Ce chỉ sợ bà nhà bác Bắc nổi cơn thịnh nộ mượn chổi của Miss khua hết chúng ta ra khỏi nhà thôi......
    Thôi, để Ce tìm nơi nào đẹp đẹp cách HN khoảng 60km rùi nhà mình đi từ sớm tinh mơ đến tối mịt quay lai HN ngủ nghỉ nhé!
  4. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    xời.......anh cũng có phiếu giảm giá sườn to 50% .....do đi xem phim ở Mega nhìu quá ......hay hôm nào anh em mình gộp phiếu vào đi đánh lẻ cái nhẩy.......lại nhớ vụ pizza năm ngoái ở điện biên phủ đấy
    còn gợi ý của em thì anh cũng đã tính rồi, mỗi tội là nấu chán quá mọi ng bỏ về hết thì quá tội, anh em mình ăn hết ko??? nên tốt nhất......để ng ta nấu cho mình ăn là ổn nhất
    đi xa thì giờ phải kiếm "nồi cơm điện" ngại chít
  5. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    theo tớ có mấy options sau:
    1- đi xa đâu đó, sáng đi chiều về (yêu cầu: nồi cơm điện, địa điểm, và tổ chức, kinh phí nhược điểm : đi xa mệt, nắng, mọi ng sẽ ko đi đông đủ đc, và chương trình ntn? )
    2 - đi gần - câu cá. ai câu cá dưới nước thì câu, trên bờ thì câu (ưu: gần hơn, sau đó ai thích làm gì thì làm....bên GL nhiều nhà nghỉ lắm, có thể ăn uống giao lưu xong thì chiều về đi hát, nhược điểm: quá quen với 1 số người nên dễ nhàm chán)
    3 - tổ chức nấu nướng nhậu nhẹt nhà ai đó ....(ưu: thể hiện trình độ nấu ăn cấp xóm, ko ai dám chê, nhược: tổ chức lích kích, mà còn phải chuẩn bị thuốc becberin nữa)
    4- tổ chức một bữa lẩu hay nhậu nhẹt gì buổi chiều tối, sau đó đi cafe hay hát hò (ưu: đỡ mất time mà dễ tổ chức, mọi ng đi đc nhiều, nhược: chỉ diễn ra vào 1buổi nhất định....giống vụ pizza năm ngoái)
    5- tổ chức đi xem phim đâu đó, và sau đó đi ăn (kiểu sinh hoạt cộng đồng, nhưng còn tuỳ vào bộ film có hay ko, và xem ở đâu, sau đó đi ăn gì....)
    đấy là một số ý kiến để anh em tham khảo và cho ý kiến sao cho đông đủ và vui......vấn đề ở chỗ ko phải là đi đâu và ăn gì, mà làm sao tụ tập đc nhiều anh em Leo .....kể cả đi ăn chay
  6. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chương trình ngủ nghỉ phải ntn chứ về nhà ngủ thì chán lắm, phải có vụ ngủ nghỉ giao.....................lưu chứ cho vui , tớ là tớ tán thành vụ ngủ nghỉ này đấy
  7. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Sao bác có vợ rùi mà cứ thích léng phéng là sao? K sợ bị vợ cut .....rym àh? Bác chỉ đc cái mạnh mồm mau miệng......
  8. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    sao lại léng phéng?? đây là giao lưu theo chương trình "ngủ nghỉ" của em đề ra mà, chứ có phải bồ bịch như thằng Link2me đâu mà sợ bị cắt
    mà vợ anh bảo rồi, đi đâu thì đi, làm gì thì làm.....đừng gây hậu quả nghiêm trọng là được.......mà từ trước đến giờ vẫn chưa thấy vợ nói gì
  9. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nhấn mạnh cái vấn đề này nhiều quá.Em sợ bị cắt ....lắm !! Hơ hơ
    Em sợ nhất chị em nhà mình tẩy chay em ,lúc đó cắt cũng vậy ,để cũng như không ...khà khà.
    Vụ sinh nhật tới theo thông tin từ vỉa hè BBC và báo con Vịt , đội nhà ta chỉ tập trung chiến đấu vào một buổi thôi .Time còn lại ,tự anh chị em lên kế hoạch ,sau khoảng ABC.....thì tới khoảng XYZ ....Như bác Bắc nói đấy ,thẳng tiến Gia Lâm .hơ...hơ

    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 21/07/2007
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi...chị ơi là chị...em đang uống nước...sặc....nước mắt nước mũi tùm lum...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này