1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc đáng nhớ của LEO [r32)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Cetonia, 13/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Ôi...đừng gọi em là tiểu thư...ngại chết...he he đúng là quả đất tròn...
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tìm hết 56 trang mới thấy bài viết của anh
    Gửi cho em Nhung đang bị cảm gió
    http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=938182&
    Không nên cạo dọc sống lưng,cạo vào đó không đúng và ở đó hình như còn có các dây thần kinh.Nếu cạo gió 1 là dùng sừng trâu,lược sừng trâu hoặc cái gì bằng sừng trâu cũng được 2 là có thể kiếm 1 đồng bạc nõn hình tròn(không phải bạc HOA XOÈ) để tránh xước lưng và chảy máu.Dùng dầu gió xoa lên 2 thăn lưng và xoa cho nóng lưng.Sau đó đánh dọc 2 thăn lưng,đánh ngang thì chỉ đánh 3 hàng ở mỗi bên.Hàng trên cùng đánh từ chỗ gần cuối của xương vai.Hàng thứ 2 là đánh vào giữa chỗ có 2 xương sườn cuối.Hàng thứ 3 là đánh ở chỗ thận của người bệnh(đừng nghĩ lung tung nhá,đánh ở lưng chứ không phải mổ thận ra đánh đâu nhá).Nên đánh theo chiều của xương sườn không nên chéo sang các xương sườn khác(làm người bệnh thêm đau).Sau khi đánh xong thì để ngửa người ốm ra và đánh gió ngực.Đánh 2 đường thẳng từ xương cổ xuống chỗ giữa ngực và núm vú.Nói tả có vẻ hơi khó nhưng ai không hiểu thì hỏi lại.Sau đó cũng đánh sang 2 bên(đoạn đánh từ trên xuống dưới chia làm 2 thì đánh từ chỗ đó sang 2 bên.Sau cùng là lấy ngải cứu hấp lên rồi bọc vào vải mỏng và lăn lên chỗ đánh gió
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải đến tận nơi, tay làm miệng hướng dẫn thì mới được
  5. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    ,zời ơi là zời...em thanks nhã ý của các bác..., em có đứa em đánh cảm hộ rùi..
    Hic, sau đợt này em có sút đi mấy ký, cả nhà thương đừng gọi Ce lu nữa nha!, k là e lại ốm nữa đấy!
    Nhà mình ơi, chịu khó post bài đi, chuẩn bị đến ngày xây nhà mới rồi đấy!
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    dòn cĂng ty 4 ngà?y liĂ?n mẶt quà cà? nà?h à !
    Nhà? mì?nh lài sf́p xĂy nhà? mới
    lài chuyĂ?n nhà?
    hic mẶt lf́m rò?i !
  7. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    M?t lĂ mết thế nĂo, phải chuẩn bi 'ấy!
  8. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Có những hình ảnh thành viên nhà Leo chưa up bao giờ, sắp chuyển nhà mới nên em xin phép up nha!
    Đầu tiên là bác Lâm-xung, còn cái xương mà cũng k chịu bỏ đi,
    [​IMG]
    Tiếp theo là link to me, có vẻ như bác ý đnag phê thuốc lắc
    [​IMG]
    , giọng ca ngọt ngào Việt Quang:
    [​IMG]
    Cuocsongtuoidep và Digitalheart:
    [​IMG]
    Còn nữa, chờ em ngủ 5 phút cho đỡ mỏi mắt nha!
  9. nhungsnow

    nhungsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thấy Ceto up nhìu ảnh quá, snow kém miếng khó chịu nên up tiếp nha!
    [​IMG]
    Nhìn cái ảnh này còn thấy links to me đẹp trai tẹo tẹo, cái kia nhìn chết cười...
    [​IMG]
    Ai bảo anh Hùng yếu và mềm, nhìn lại phong độ anh đi nha!​
  10. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chan chán, chả mún post gì, trông chờ vào nhà mình chiến đấu nốt chục trang roài tớ qua tớ xây nhà mới. Thế mà...chẹp...mai bắt đầu tới ngày mà....nhà mình...chẹp chẹp.... vẫn dậm chân ở đầu 9 thế này thì....buồn quá.
    Ce đâu....nhiệm vụ cao cả....từ giờ đến sáng mai....cô làm thế nào thì làm....để chị xây nhà mới nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này