1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Chia sẻ kinh nghiệm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi SoiSoi, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SoiSoi

    SoiSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Chia sẻ kinh nghiệm

    Tôi sắp lập gia đình, tất nhiên, tôi cũng tin tưởng và mơ mộng về một thiên đường hạnh phúc. Một gia đình đầy ắp tiếng cười

    Tuy nhiên, đọc những tâm sự của các anh các chị trong này, tôi phát khiếp va hơi hoang mang. Vậy, các anh chị hãy giúp tôi các điều nên tránh, nên làm, để tôi có thể loại trừ tối đa các yếu tố dẫn đến những chuyện khiến gia đình lục đục

    Xin cảm ơn.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sao không thấy mod nào giúp đỡ bác này nhỉ? Đáng tiếc !
    Thôi để em có mấy lời với bác cho đỡ tủi vậy: Bác à, tất nhiên người ta nói hy vọng nhiều thì thất vọng cũng lớn nhưng không phải mọi chuyện đều thế đâu bác. Hạnh phúc trong tay mình mà. Bác chớ nghĩ là em chỉ lý thuyết vì thực tế em trải qua cho thấy mâu thuẫn gia đình nếu khéo léo và kiên nhẫn chút cũng có thể giải quyết được. Lạc quan theo em là 1 yếu tố rất quan trọng đó bác. Thấy bác chưa lập gia dình mà đã hoang mang thế là không ổn đâu đấy. Lạc quan thì mới có 1 gia đình đầy áp tiếng cười chứ bác ?
    Nói vậy chứ trong chuyện gia đình đâu tránh khỏi có những lúc mâu thuẫn, chán nản. Bởi mâu thuẫn và giải quyết mẫu thuẩn là quy luật tất yếu mà bác. Đôi khi có 1 chút mâu thuẫn rồi giải quyết được nó sẽ làm con người ta cảm thấy hạnh phúc và yêu gia đình minh hơn đấy. Tuy nhiên nếu có rắc rối nhỏ mà mình không quan tâm thì cũng rất có thể nó sẽ lơn dần lên và thành sự tan vỡ không thể hàn gắn. Người ta có câu 1 đốm lửa nhỏ nếu không sớm dập sẽ làm cháy cả khu rừng mà.
    Bác đặt câu hỏi đúng lắm, ngăn chặn thất bại chính là nguyên nhân dẫn đến thành công hay phòng bệnh hơn chữa bệnh, chỉ cần bác nhớ được vậy là cũng rất ổn rùi.
    Bởi vậy nếu có 1 lời dành cho bác thì em nghĩ bác hãy vững tin vào tình yêu của mình và hãy lạc quan lên hạnh phúc sẽ trong tay bác !!! Chúc bác vui vẻ và nhiều hạnh phúc !!!

  3. SoiSoi

    SoiSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bác khongquen25 đã quan tâm
    Không hiểu có phải do những người có gia đình hạnh phúc thì ít vào đây. Vì em thấy đa số là những tâm sự buồn.
    Hay là đổi tên Box này thành Box : Gia đình không hạnh phúc
    Rất mong các anh chị đi trước chỉ giáo giúp những tình huống THẬT CỤ THỂ lặt vặt hay diễn ra ảnh hưởng đến quan hệ gia đình
    Em hỏi thêm là nói chung thì quan hệ TD trung bình bao nhiêu lần /tuần trong năm đầu chung sống là hợp lý ạ ??
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vào đây hầu hết là những người mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy nó không quy định chỉ có những người đã lập gia đình mới được tham gia Box HPGĐ. Vậy chắc chắn bạn cũng là một thành viên của box đúng không? Cái thứ hai là cuộc sống này mà toàn niềm vui và những tiếng cười thì nhàm chán vô cùng bạn ạ, vì lúc đó bạn sẽ không biết giá trị của những nỗi buồn và những giọt nước mắt, đó chính là một nửa cuộc đời (mà chỉ có một nửa thì không hề trọn vẹn) đúng không bạn? Khi bạn buồn, bạn khóc, bạn thất bại, bạn đau khổ đến tận cùng... bạn mới cần một gia đình, một vòng tay an ủi, một ánh mắt yêu thương đầy cảm thông. Còn có khi bạn cười đùa, bạn thành công, có thể lúc đó bạn lại sẻ chia điều đó với bạn bè của mình.
    Cũng có thể bạn đọc được rất rất nhiều nỗi buồn và nỗi thở than trong Box HPGĐ nhưng bạn cũng đã, đang và sẽ còn đọc được những dòng chung niềm vui nho nhỏ, giản dị trong từng gia đình như cách dạy con ăn như thế nào, trình tự đám cưới ra sao, làm chồng khó lắm chẳng hạn...
    Bạn còn đọc được những tâm sự buồn, chứa đầy nước mắt là bạn còn nhận ra người viết còn biết yêu thương và muốn gìn giữ gia đình của mình, bởi vì họ còn biết đau. Còn khi người ta nguội lạnh trước mọi thứ xung quanh, cả đến những người thân yêu nhất của mình thì đó là lúc họ BẤT HẠNH.
    Tôi gắn bó với Box này cũng đã từ lâu, từ thời tôi còn có ý muốn sống độc thân với kiểu single mother (hì hì:-) em còn nhớ bác khongquen25 chả post bài "phản đối" ầm ĩ thì phải), chán nản với cuộc sống gia đình thì bạn thấy đấy, giờ có "thâm niên" làm mod ở đây mà giờ tôi đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Có vất vả, có khó khăn, có những lúc tưởng chừng như muốn quay về cuộc sống single đầy tự do nhưng sau cùng lại quay về với kiểu "tự do trong dây thừng".
    Tôi tin chắc rằng bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn biết lạc quan chấp nhận những gì đang có, cả về mặt tốt lẫn mặt xấu, (đừng dại mà mong muốn cải tạo được "đối tác", chỉ nên "hợp tác đôi bên cùng có lợi" thôi), bớt mơ mộng hão huyền về cảnh vợ chồng lúc nào cũng mặt tươi rói rói với điệp khúc "Anh yêu em" "Em yêu anh" cả ngày đi.
    Chúc bạn hạnh phúc với những gì đã, đang và sẽ là của bạn!
    P/S: Còn chuyện QHTD thì đừng tính toán "nhịp điệu" cho nó mệt mỏi. Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sức khoẻ, công việc... và cả sức hút giữa hai người nữa. QHTD mà phải lên lịch thì eo ôi... cuộc sống như địa ngục.
    To bác khongquen25: Ai bảo bác là mod không giúp đỡ hả? Bác phải "để dành" "cóc con" cho bé nhà em đó nhé! Đừng quên.
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bác Mard nói .... sai rồi ạ. Em xí dụ là ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia vì điều kiện mà anh chồng công tác ở Hải Phòng, vợ công tác ở Hà nội, một tháng chỉ được gặp nhau một lần. Đau thương thay, họ lại gặp nhau đúng lúc chị vợ ... hí hí ... vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi .... thế là xôi hỏng bỏng không đúng không ạ.
    Xí dụ nữa là anh chồng sống không điều độ, nay rượu chè, mai hút xách , tối nào cũng huỵch một phát nữa, tại chị vợ hấp dẫn quá mà , với cả chuyện ấy đối với phái nữ thì biết sao cho đủ được . Vài năm trôi qua, chị vợ thành goá phụ
  6. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tại em vẫn còn single nên mới thấy mọi chuyện phức tạp, chứ như bọn chị thì đó là chuyện bình thường rồi, có gì đâu mà phải hoảng.
    Thật ra thì khi yêu cũng khác khi cưới, nếu không chuẩn bị tâm lý thì rất dễ bị sốc trong những ngày đầu sống chung. Khi yêu con người ta thường hay bộc lộ những điều tốt đẹp, lấy nhau rồi, những tính chưa đẹp (không nói là xấu) mới dần bộc lộ ra hết. Vì thế vợ chồng nên cảm thông và dần dần sửa đổi, nếu không thì cũng nên học cách chấp nhận em ạ. Như ai đó đã nói đấy, đừng nên ảo tưởng về bất cứ điều gì.
    Thứ hai nữa là chuyện chị em chồng, mẹ chồng và nàng dâu. Cái này đôi khi cũng là do tính nết từng người. Nhưng chị nghĩ nếu mình quan tâm đến gia đình chồng thì ắt cũng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.
    Một trong những điều gây mẫu thuẫn vợ chồng nhất chính là vấn đề tài chính. Vợ chồng chị được cái thu nhập của ai bao nhiêu đều biết hết. Muốn mua sắm cái gì đó lớn lớn một chút thì cả hai vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất mới mua. Thường người vợ quản lý chi tiêu hàng ngày nhưng nhớ là cũng đừng có thu hết tiền của anh xã nhé, cũng phải để cho anh ấy rủng rỉnh với bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác chứ.
    Hì, chẳng dám gọi là kinh nghiệm đâu, chỉ có điều muốn chia sẻ với em thế thôi, và đừng có nghĩ cuộc sống vợ chồng là đáng sợ.
  7. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi Hi, ban Soisoi này nhát quá nhỉ. Mới đọc các topic ở đây có nhiều chuyện buồn mà đã chùn bước rồi . Thế SoiSoi không biết là khi mọi người có chuyện buồn thì hay vào đây kể, chia sẻ cho vợi bớt nỗi buồn và lo lắng, hỏi kinh nghiệm các anh chị để giải quyết các vấn đề gia đình. Vả lại đây là chuyện buồn của nhiều người chứ có phải nỗi buồn của một người đâu. Còn khi vui thì mấy ai còn thời gian mà vào đây kể vì còn bận "tình tính tang" với chồng mà . Ui các bác đừng mắng em nhé .
    Theo mình bạn hãy chuẩn bị cho mình ý nghĩ : cuộc sống gia đình vô cùng phức tạp, sẽ phải hy sinh nhiều thứ, sẽ phải chịu đựng những thói quen mà mình có thể không thích của người bạn đời. Nhưng thế nào mình cũng sẽ vượt qua tất cả để có một gia đình yên ấm . Cuộc sống gia đình dù vất vả đến đâu thì vẫn thú vị hơn là sống độc thân chỉ cần 2 người yêu nhau và chung thủy là được.
    Mà này, bạn đừng coi những chuyện buồn này là tiêu cực . Nhiều khi vào đây đọc xong chuyện của mọi người lại thấy yêu chồng thêm 1 chút vì hóa ra anh ấy vẫn còn tuyệt hơn ối người .
    Chúc bạn có một gia đình hạnh phúc.
  8. SoiSoi

    SoiSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị. Tại em thấy những topic như : Nhật ký cho 1 gia đình không hạnh phúc, tâm sự của những người ngoại tình, gia đình là như thế..... thật sự khiến một cái nhìn không tốt về cuộc sống gia đình
    Xin cảm ơn chị Nguyetminhha, chị Mard, Lan_ho_diep, Fish03...và các anh chị khác
    Vậy các anh chị hãy kể về những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình đi ạ. Để cho bọn chúng em tham khảo . (Em đổi tên topic luôn nhé....
  9. SoiSoi

    SoiSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em định đổi tên topic thành : Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.Chia sẻ kinh nghiệm nhưng chả đổi được. Nhờ các anh chị Mod làm giúp ạ
    Hôm qua em ốm nhẹ nhẹ, được đối tác chăm sóc,ngồi cạnh cả ngày ( chuyện ít thấy ) thấy hạnh phúc ơi là hạnh phúc, không biết sau này cưới rồi có còn làm thế không
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã "thoả lòng mong đợi" chưa hả cô bé??? Xin "chia buồn" với sức khoẻ của em còn cho chị "chung vui" với trái tim em nhé. Hãy tận hưởng hạnh phúc giản dị em đang có đi. Sau này lấy chồng rồi cũng hiếm hoi hơn đó (nhưng không phải là không còn đâu). Nếu "đối tác" không chịu "động đậy" giúp đỡ hay chăm sóc thì tự mình phải nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Nhưng tốt hơn hết vẫn là tự mình phải thương lấy thân mình, phải biết chăm sóc bản thân.
    Chúc em mãi hạnh phúc!

Chia sẻ trang này