1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc không thể nào quên

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc không thể nào quên

    Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin viết vào đây một chủ đề mới, nơi đây, các bạn có thể viết về những giây phút đáng nhớ với Hà Lan, với Ajax, với tất cả các cầu thủ của chúng ta. Đó có thể là niềm vui tột đỉnh khi HL chiến thắng, đó có thể là nỗi buồn tê tái khi Ajax thua, hay đó có thể là một kỷ niệm nào đó giống như tôi. Mong được mọi người hưởng ứng, cảm ơn !



    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  2. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy, kể từ giây phút ấy, nhưng tất cả vẫn hiện về trong trái tim tôi như một bản tình ca không bao giờ nhạt phai.
    Tôi đến với bóng đá từ Italia 90, nhưng bắt đầu có khuynh hướng say mê là từ World Cup 94. Ngày ấy tôi chưa thực sự thích đội tuyển nào, chỉ có điều trận đấu ấn tượng nhất lúc bấy giờ của tôi là trận HL - Brazil, đặc biệt khi anh chàng Winter (mà sau này tôi thường gọi là anh Mùa đông) ghi bàn gỡ hoà cho HL, tôi đã rất xúc động. Cũng trong kỳ World Cup ấy, tôi có để ý đến cái tên Marc Overmars, khi ấy tôi thầm nghĩ tên gì mà hay và lạ thế nhỉ, và tôi bỗng yêu cái tên ấy lạ lùng, mặc dù chẳng nhớ mặt anh. Sau kỳ WorldCup ấy tôi bắt đầu tìm kiếm ảnh Marc và được biết Marc chơi cho CLB Ajax. Tháng 5 năm 1995, trận chung kết cúp C1 diễn ra giữa Ajax và Milan, tôi và tụi bạn hồi hộp chờ đợi, đứa cá độ cho Ajax, đứa cá độ cho Milan. Rồi Ajax chiến thắng, và Marc trở nên sâu đậm trong tôi hơn bao giờ hết. Tôi đã mua tất cả các loại báo, tôi đã cắt mọi tấm ảnh của anh để ép plastic. Cùng thời gian ấy, Ajax trong thời kỳ sung sức, những chiến thắng liên tiếp đổ về trong những trận tranh cúp Liên lục địa, cúp QG.....
    Tháng 4 năm 1996, tôi đã viết cho Marc 1 lá thư gửi về CLB Ajax. Tất cả chỉ có thế, cũng giống như những đứa bạn tôi, những đứa đã gửi thư cho Maldini, cho Cantona, cho Ronaldo, chúng tôi cùng chờ đợi......Rồi tất cả cũng dần nhạt phai khi không ai nhận được hồi âm nào. Chúng tôi vẫn yêu những cầu thủ, thần tượng của mình nhưng đã lãng quên những lá thư ấy. Cho đến một ngày................
    Ngày 11/7/1996:
    - Có ai ở nhà không, có thư này.
    Chị tôi chạy ra cầm lá thư từ bác đưa thư. Thật bất ngờ, chị đọc to tên tôi. Tôi sững sờ bởi đó là lần đầu tiên tôi nhận được thư qua đường bưu điện, và càng sững sờ hơn khi nghe chị tôi nói: Tại sao lại có tem của nữ hoàng HL nhỉ? Tôi giật vội lá thư từ tay chị và run rẩy xé toạc ra. Trên tay tôi là tấm ảnh Marc Overmars cùng chữ ký. Giây phút ấy tôi như ngất đi, tôi như không còn biết ai trên đời này nữa, tôi lâng lâng như ở giữa sa mạc, giữa đại dương, giữa thảo nguyên mênh mông. Nước mắt trào ra, tôi chạy vào phòng khóc nấc lên, vì vui, vì hạnh phúc, vì ai???
    Tôi gọi điện cho tất cả những đứa bạn tôi, chúng nó kéo đến nhà tôi ngay sau đó để xem. Tất cả đều vui cho tôi, vui cho chúng nó, một niềm vui chung như thể chính chúng nó nhận được thư của Maldini, của Cantona, của Ronaldo...
    Tấm ảnh Marc gửi cho tôi, ngoài phong bì là tên tôi và địa chỉ, tất cả đều được viết tay, các chữ đều có đầy đủ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã nhưng không một chữ nào có dấu nặng. Tôi tin những dòng chữ đó do Marc viết. Và chắc anh không thể tưởng tượng được rằng, tấm ảnh của anh, những dòng chữ của anh đã đem lại cho tôi niềm hạnh phúc ngọt ngào biết bao.
    Những giây phút ấy đã qua lâu rồi, nhưng sẽ không bao giờ tôi quên khoảnh khắc ngày hôm đó, và sẽ không bao giờ quên anh - Marc Overmars.
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  3. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chúc mừng ! :beer:
    Hôm nào tớ cũng phải scan cái ảnh của Ruud Gullit + chữ ký lúc mới khoác áo Chelsea FC rồi gửi lên đây mới được. Hồi nhận được thư hồi âm lúc đó tớ cũng vui hân hoan nổ pháo gió :D to nhỏ râm ran ăn mừng suốt mấy ngày trời.
    Thằng bạn tớ gửi thư cho Jurgen Klinsmann được Bayern Munich reply cho 1 đống postcard + signature. Bạn của thằng bạn đó thì được Milan AC an ủi bằng 1 cái bút bi của CLB.
    Bùm... bùm... bùm.. nhớ lại hồi đó... pháo gió lại râm ran :">

    \m//​
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Trong hội mình giờ có 3 người thích Marc Overmars rồi, aja rất thích Overmars chính vì trong khoảng thời gian khó khăn nhất khi các cầu thủ Ajax ồ ạt đổ sang các CLB Châu ÂU năm 94-95, lúc đó Overmars cùng Van der Saar và một số cầu thủ nữa đã ở lại trong tâm trạng rằng xé. Những năm thi đấu của Overmars với Ajax aja luôn thức chỉ để được nhìn Overmars thi đấu. Thanks White Death hãy scan lên cho mọi người ngắm cái lúc đó nhỏ quá cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ người ta trả lời thư mình...
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    20 năm cuộc đời......hơn 10 năm yêu Hà Lan.....đó đã là một phần cuộc sống của tôi........nhớ nhớ quên quên quên quên nhớ nhớ...........................
    WC 90:.....dãy nhà trũng nhất của Cục đo đạc bản đồ, mưa chỉ dăm phút đã ngập bì bõm, đi xuống bếp phải bắc thanh gỗ làm cầu....bố đóng quân tận trong Nam, mẹ đi làm suốt ngày.........ấn tượng nhất trận Argentina vs Brazil (chiếu lại), mưa xì xụp, nước tràn ào ạt vào nhà, đồ đạc nổi lều phều, mình với thằng em lóc nhóc ngồi trên giường, mép giường chỉ cách mép nước mấy cm, vừa xem vừa la inh ỏi dù có biết cái gì đâu, thỉnh thoảng lại lấy thìa đũa gõ bong bong lẻng xoẻng vào những cái nồi hay vung xoong bị nước đánh vào gần.......Năm đó cũng đú theo mọi người, cũng thích Argentina, cũng hâm mộ bác béo Maradona, ..............Chưa có ấn tượng gì về HL, về một sắc da cam cháy bỏng......Ôi những năm tháng khó khăn nghèo khổ ấy..............
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ý hôm qua viết offline gửi lên thì đã thấy có 3 bài rùi nên viết chẳng ăn nhập gì cả...xo zi.............
    Mọi người vui thật đấy, tớ thì chẳng bao giờ có ý định viết thư sang HL cả. Phần vì trình độ ing-nik phần vì cảm thấy cứ để mọi cái xa xôi ảo ảnh lại hay, chứ thật quá thì chỉ nhận lấy thất vọng thui...........Nền công nghiệp giải trí của phương Tây chuyên nghiệp lém, nhiều khi mình gửi cho họ cả trái tim những tình cảm xúc động nhất nhận lại là những bức thư viết y hệt nhau hay là chữ ký hay post card (bạn tớ viết cho Owen đấy). Tớ thích giữ những tình cảm đó cho riêng mình hơn..............
    Lạ thật tớ cũng thắc mắc là tại sao cậu là con gái lại thần tượng Marc đấy..........hơi xấu lại còn thấp nữa ko được phong độ đẹp trai như anh trai Edgar của tớ
    Marc di chuyển quá nhanh và khéo ko biết bao lần cho đối phương hít đất bằng mông dù chân anh có phần ngắn hơn bình thường, nhưng khả năng bao sân của anh ko tốt lém thành ra nhiều khi chỉ chú trọng vào lừa qua đối phương còn chuyền thì hơi dở..........đó có vẻ là hệ quả của những chấn thương dai dẳng hồi năm 95-98 nhất là với một người thể lực ko phải là mạnh như anh.............
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  7. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày trở lại diễn đàn thấy vẫn được chào mừng nồng nhiệt quá ha. Post được cái bài về Marc lên như trút được cả gánh nặng, giữ mãi trong lòng mệt quá. Hồi mình thích Marc cứ nhiều người thắc mắc: ko đẹp trai, ko nổi tiếng mà sao lại thích. Híc, chả hiểu tại sao nữa, nhưng mà Marc trông rất đàn ông và có đôi mắt sâu rất đẹp. Hơn nữa chiều cao như Marc là thích hợp với tớ (hí hí, vì tớ cao có 1,55m thôi hà). Chứ anh Van der Sar chẳng hạn, cao quá, với hổng có tới. Nhân đây xin được đề nghị tí xíu: híc, tớ ở nước ngoài nên chả được tham gia offline bao giờ hết, chả biết mặt ai, chả được đi xem và cổ vũ bóng đá. Hay box mình hôm nào tổ chức chat đi, vào lập 1 room trong YM để cho anh em nơi xa còn biết nhau tí chút. Nếu các mod hưởng ứng thì đề xuất ngày, còn ko thì thôi vậy. Nick tớ là html_00844 (phần profile có cả ảnh đấy, hì). Ai hưởng ứng thì add tớ vào nha.
    Quên, xin kể thêm 1 kỷ niệm nữa với HL. Cái hồi HL thắng Archentina 2-1 ấy, lúc Bergkamp ghi bàn, tớ nhảy chồm lên bàn làm rớt cái chai nước, bị mẹ mắng té tát. Sợ nhưng vẫn cười vì sung sướng. Ôi Hà Lan !
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    He....tiếc ghê dạo này tớ đang bận thi cử viết tiểu luận báo cáo tùm lum, ko thì sẽ tích cực buôn chuyện với cậu tới bến tới bờ lun he he........Chắc mọi người cũng thế đâý.......chắc gần tết và ra tết mọi người mới xôm được..........
    Cậu lập topic "HLFC - Nhân vật sự kiện" đi, giới thiệu và post ảnh của cậu dài dài ý, tớ sẽ tổng kết một số bài đưa vào topic đó.....Còn nữa cái topic "Những huyền thoại..." của tớ thì ko chỉ viết về cảm xúc với các cầu thủ HL mà.....cậu cứ viết vào đó, tớ sẽ đổi tên topic (cậu chắc cũng biết chức năng này của mod chứ) thành "Viết tặng những người trong trái tim bạn và tôi....." he he
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  9. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với một đứa bạn, nó có hỏi tôi là hè năm nay còn ước được về VN nhiều như mọi năm không, chả là hè nào tôi cũng ước được về VN, nhưng mọi năm thì khác, còn năm nay thì đặc biệt hơn nhiều, vì có Euro mà. Tôi trả lời rằng hè năm nay tôi ước sẽ được sang HL và sẽ được về VN xem Euro 2004 với HLFC. Nó cười và bảo tôi rằng liệu năm nay Marc có được đá không hay lại chấn thương như năm 96. Ác khẩu thế là cùng! Nhưng câu nói đó vô tình làm tôi nhớ lại những ngày hè Euro sôi động ấy, những kỷ niệm khó quên năm 96 ấy, và tôi quay trở lại với cái topic này để chia sẻ với mọi người những kỷ niệm khó quên của những ngày tháng xa xưa..........
    Một tối năm 1996 (không nhớ là ngày tháng bao nhiêu), tôi cùng bọn bạn đi học thêm ở trường Giảng Võ về. Bọn tôi theo thói quen là cứ đi học về là rẽ qua quầy báo gần đó coi "cọp". Mỗi đứa nhanh tay vồ lấy một tờ báo, báo bình thường thì chẳng bao giờ mua, chỉ có tin và bài về HL và Ajax thì tôi mới mua. Nhưng mà hồi ấy hầu như số báo thể thao nào cũng có những bài về HL và Ajax nên chắc mình mua gần hết. Hôm ấy hình như báo Thể Thao Văn Hoá ra số mới, tôi nhanh nhẹn mở ra và bắt đầu "lướt". Bỗng trước mắt tôi 1 tin vắn hiện ra. Tin ấy nói rằng Marc Overmars bị chấn thương dây chằng đầu gối........và không thể tham dự Euro 96. Trong một phút, tất cả bỗng tối sầm lại, thế giới dường như sụp đổ. Tôi thẫn thờ như một con dở hơi lê bước về nhà. Cả hôm đó và những ngày sau nữa, cảnh vật cứ mờ mịt xung quanh tôi. Đôi khi bố mẹ tôi lại mắng: "Mày bị đãng trí bác học à?" Những bài báo sau cũng nói nhiều về chuyện chấn thương của Marc, tôi đón nhận tất cả với 1 tấm lòng hờ hững, bởi vì còn biết nói gì hơn...............Bây giờ tôi vẫn còn giữ tất cả những bài báo đó, chúng được xếp chu đáo và ngăn nắp trong chiếc tủ của tôi. Ước gì bây giờ có thể được đọc lại, để nhớ về những ngày tháng ấy, những ngày tháng không thể nào quên........
    Rồi Euro 96 đến, tôi tự hứa rằng mình sẽ không buồn vì vắng Marc. Nhưng rồi Euro ấy dường như cũng là 1 kỷ niệm buồn với HL và với các cầu thủ khác như anh em De Boer......Một Euro không thành công của đội tuyển HL.
    Tất cả rồi cũng trôi qua, đã gần 8 năm rồi. Chỉ còn vài tháng nữa lại được xem HL đá. Không biết Marc còn được đá không nhỉ? Đã có ai thay thế Marc chưa? Sẽ rất buồn nếu không còn được xem Marc đá bóng nữa, nhưng cũng sẽ rất vui nếu người thay anh là 1 người xứng đáng. Cầu Chúa phù hộ cho HL !!!
    PS: Vài ngày trước khi diễn ra Euro 96 tôi có làm 1 bài thơ ngắn. Làm xong bài thơ lục bát này mới thấy rằng mình có năng khiếu làm thơ con cóc. Nhưng hồi ấy trẻ con í mà, cấm mọi người cười nha
    Vui buồn Euro
    Euro 96 vang lên
    Lòng người rạo rực bên thềm cỏ xanh
    Hai hai cầu thủ lanh chanh
    Thủ môn ngơ ngác.......trái banh vô rồi.
    * *
    *
    Còn anh lặng lẽ xa rời
    Có ai hiểu được cuộc đời của anh.........
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  10. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ tên thật của cô này là HyperText Markup Language

Chia sẻ trang này