1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc, những cảm xúc qua từng thước film trên đường đi bụi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xttran23, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã nói “Cầm máy film như cầm một chiếc cung. Người chụp film như một người đang giương cung lên vậy, lắng nghe hơi thở của mình, quan sát thế giới xung quanh, cho đến khi cả người, cả cung tên và cả thế giới hòa thành một đường thẳng! Và bấm nút shutter, chỉ một lần duy nhất.”

    Các giang hồ, những tín đồ của chủ nghĩa “xê dịch”, những kẻ đã nhúng “chàm” với những thước film, chắc không thể nào quên được những lúc cầm máy, những lúc kiên nhẫn, chờ đợi và nín thở bấm nút shutter để ghi lại trên những thước phim những khoảnh khắc, những cảm xúc về cuộc sống, về con người, về văn hóa, về cảnh vật ở những nơi các giang hồ đã đi qua.

    Và rồi những khi nhìn lại những thước phim, hình ảnh về những nơi mình đặt chân, những con người đã gặp, những xúc cảm lại hiện lên ngay trước mắt.

    Mong các giang hồ vào chơi và chia sẻ những xúc cảm, những khoảnh khắc đẹp qua những thước film.
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Để mở đầu, nhà em xin gửi 04 cái ảnh về cảm Xúc "BỐN MÙA" trong hành trình lang thang 10 ngày trong tháng 10.2010.


    #1.
    [​IMG]

    [MCC - Yên Bái] [10-2010]

    #2.
    [​IMG]

    [Bản Giốc- Cao Bằng] [10-2010]

    #3.
    [​IMG]

    [Mèo Vác - Hà Giang] [10-2010]

    #4.
    [​IMG]

    [Ba Bể - Bắc Kạn] [10-2010]​
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hế hế... Mình cũng đang định đua đòi theo Gianker, Xtran mua cái máy phim để chụp cho nó chất nghệ, ngặt nỗi máy phim khó chụp, khó chỉnh và với anh chàng phim vuông thì lại càng khó căn khung, chọn góc nữa. Vậy nên hi vọng các giang hồ vào đây chia sẻ những xúc cảm trên đường lang thang để mình còn được thưởng lãm và học hỏi.

    Phong trào đi và viết một thời đã mai một, nhường lối cho giai đoạn đi rồi về phun một loạt ảnh lên một thời bị phê phán cũng không được các bạn chú tâm nhiều nữa. Hi vọng qua thước phim vuông chút nào gợi lại chút ngọn lửa tàn của các cao nhân.

    Mình thì đến chụp PS còn tồi nói chi... há há...
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chụp film khác chụp số ở chỗ, người chụp film thường hay nhâm nha chờ đợi và nín thở bấm máy một hay hai nhát là cùng, rồi lại ngắm nhìn cuộc sống đang trôi.

    Chơi film đôi khi mang lại cho ta những cảm xúc bất ngờ. Đôi khi đó là sự hồi hộp, đợi chờ khi nhìn những hình ảnh hiện lên trên film. Đôi khi là sự nuối tiếc khi những bức hình mình chụp không như mình mong đợi. Đôi khi lại là sự bực bội, thất vọng khi bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu khoảnh khác đẹp bỗng nhiên trôi theo dòng nước vì một lý do nào đó chỉ còn lại là những thước phim trắng. Rồi cũng thi thoảng đó là những bất ngờ…

    Nói chung, chụp film chẳng khác gì yêu một cô gái đỏng đảnh khó chiều.

    Dưới đây là một số hình ảnh “bất ngờ” [nguyên nhân chủ yếu là do mải buôn dưa lê rồi quên béng đi không chịu lên film, dẫn tới chồng film][Ảnh được chuyển Cross Process theo style Lomography].

    [​IMG]
    [Bản Giốc - Cao Bằng] [2010]

    [​IMG]
    [Yên Minh - Hà Giang][2010]

    [​IMG]
    [MCC - Yên Bái][2010]​
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Híc, thế thì người chụp film hẳn phải khoẻ lắm bác xtran nhỉ ? Giương cung lên, rồi ngồi im í, nhâm nha và chờ đợi, lại còn lắng nghe hơi thở nữa. Tay bác khoẻ phi thường mới giương cung mãi như thế được.

    Em chụp số, cũng nín thở như thường, nếu không nó rung máy, sẽ out net ngay í. Còn khi mà ngắm nhìn cuộc sống trôi qua, thì e lại không cầm máy ảnh. Có lẽ điều này đúng là khác nhau thật, các bác máy film sẽ cầm máy ảnh và ngắm nhìn cuộc sống trôi qua, còn máy số thì đeo lên và ngắm nhìn cuộc sống trôi qua. Haizzz
  6. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mới chụp ảnh, chụp số được khoảng 3-4 tháng rồi thôi, nhưng mình (cá nhân mình) (không mang tính đại diện) là khi mình đi du lịch, mình chụp số thường rất hay rơi và tình trạng "bắn liên thanh" và có thói quen review lại xem ảnh như thế nào?, có đẹp không?, có bị out không? bố cục như thế nào? nếu không đẹp thì lại chụp lại?... cứ thế và cứ thế để các khoảngh khắc trôi đi mà mình không kịp ngắm nhìn..


    Còn cái vụ dzương cung gì gì đó, thì là ông nào đó nói thôi, mang tính hình tượng mà chàng... Mà tay mình không to bằng tay bạn Windy đâu nhé [để chút tìm cái ảnh có bắt tay bạn Windy lên đây].
  7. timsat82

    timsat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng với cách đi du lịch và chụp ảnh của ông bạn, mặc dù chưa lần nào đi cùng :D. Úp tiếp ảnh cho mọi người thưởng thức nhé :)
  8. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói, yêu em film như yêu một cô gái đỏng đảnh. Để có một bức ảnh film nói chung không bị lỗi chưa nói là đẹp, người chụp film thường gặp rất nhiều những rủi ro có thể dẫn tới không có ảnh (film trắng) hoặc bị những bước ảnh hỏng. Những rủi ro có thể đến từ máy ảnh [như lộ sáng do rách ri đô màn chập], từ film [phim lởm như một đợt film Fuji Proplus 200], từ người chụp [load film bị tuột, lấy nét sai, đặt tốc – đặt khẩu sai…], từ khâu tráng rọi (scan)…

    Đây là một số ảnh lỗi nhà em định bỏ đi do ảnh chụp bởi film Fuji Proplus bị lỗi dẫn tới lộ sáng. Nhà em đã crop phần lộ sáng đi… Anh chụp ở LÝ SƠN – QUẢNG NGÃI. Làm tí sóng gió...

    1.
    [​IMG]

    2.
    [​IMG]

    3.
    [​IMG]

    4.
    [​IMG]

    P/S:Hy vọng có dịp đi cùng bác.[Lần sau em sẽ lạm bàn về ảnh đen trắng]
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hic, em có máy cơ cũ, vứt xó, lâu không chụp choẹt gì! Đợi lên tay tí lại quay về đua phim xem có....đủ xách dép cho các bác không hị hị..............
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ông hôi miệng này toàn chém gió.Cái topic lập từ tháng 8,tháng 9 năm ngoái có ai hỏi ông cũng trả lời là mới biết chụp 3,4 tháng . Đúng là " hôi miệng điêu dân " ;))
    nhưng công nhận tay nghề 3,4 tháng thế này thì đúng là giỏi thật. :D xứng đáng để bọn chơi lâu đập miẹ máy đi nhỉ lão " hôi miệng "

Chia sẻ trang này