1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

    Dân Xd vẫn "được" kêu là thô, nhưng mình nghĩ trong tâm hồn ai mà chẳng có đôi chút lãng mạn, mà bên ngoài càng thô biết đâu bên trong lại càng lãng mạn nhỉ...
    Như mình chẳng hạn, mình thích nhất là mùa thu, mùa này trời thật là xanh, gió thì mát rượi, đôi lúc se se lạnh... Mình rất thích đi trên những con đường nhiều cây, để thỉnh thoảng gió mạnh thổi qua, từng đợt lá vàng lại bay ào ào vào người....Lúc đấy cảm giác mình thật thanh thản, chẳng nhớ đến chuyện gì khác, thấy mình trẻ lại như hồi cấp 3 ấy.....
  2. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Enjoy ...
    Được holibee sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 11/10/2003
  3. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phố Phan Đình Phùng. Nhớ lớp, nhớ trường. Biết bao h mới tìm được cảm giác bình an, khi đi bên cạnh người bạn thân. Nhớ những buổi chiều đạp xe về nhà, đi qua đường giữa cái nắng chiều gay gắt, sao nghe dịu lòng. Nhớ buổi chiều mùa đông mưa phùn, gò cổ đạp về mà vẫn thấy xa, nhưng đi qua con phố đó, giữa đông bạn lại thấy ấm lòng. Về sau này, dù có xe máy thay thế, nhưng vẫn muốn tìm cảm giác binh an trong nhưng buổi đạp xe về ngày xưa. Ngày xưa ơi......
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
  4. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mod ui hay đổi tên topic thành "những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc đời" đi, để mọi người có nhiều chuyện mà viết .....
  5. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    nhớ mùa thu Hà Nội
    mùi hoa sữa thơm từng con phố
    hihi
    buổi tối mùa Thu Hà Nội đi chơi thích thật
  6. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay về với biển khơi ....... Lấy lại một topic không mới để viết cho những điều không bao giờ cũ...
    Ngày 9/10/2003.
    Hà Nội đang mùa rụng lá,người ơi. Em đạp xe qua những con phố xao xác lá bay mà ngỡ như đang đi giữa một cơn mưa và lại lẩm bẩm một mình những câu thơ cũ:
    Con đường rơi mưa lá vàng
    Từ những vòm mây ký ức
    Mưa lá có thành bong bóng
    Tan giùm thương nhớ thu sang.
    Lá bứt khỏi cây tung mình trượt theo gió, bay bám vào tóc, vào vai người đi đường, chạy cuốn theo như không muốn rời những vòng xe chạy nhanh quá đỗi vô tình. Lá hào hứng với chò chơi của mình, không cần biết mình sắp kết thúc một vòng đời. Chợt em nhớ tới thói quen chạy bắt lá của bọn nữ cuồng sỹ bất trị văn khoa ngày xưa, bắt được một chiếc lá rơi là cho một điều ước, và có bao nhiêu điều ước đã thành hiện thực??? Giờ đây, dẫu không bắt được chiếc lá nào, nhưng em cảm thấy vẫn có một chiếc lá ước em dành cho anh. Hạnh phúc là đem lại thật nhiều niềm vui cho anh, cho em và cho bao người khác. Sẽ đến lúc ngoái lại sau lưng mình, em thấy nuối tiếc nếu chỉ tự bằng lòng với những gì nhỏ nhoi đã đạt được hôm nay. Và những chiếc lá ấy ra đi cho những vòm xanh mới bắt đầu một cuộc đời mới. Có lúc nào ngước mắt lên nhìn qua những vòm lá xanh rời rợi, anh sẽ thấy mắt em trao anh tia nhìn đầm ấm yêu thương???
    Mưa thật rồi anh!!! Mưa không đủ làm ướt áo, mưa chỉ làm ẩm mái đầu, làm lạnh đôi má thắm và xui khiến bàn tay phải nắm lấy bàn tay để truyền hơi ấm....
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội, Nhớ cốm làng Vòng, nhớ mùi hoa sữa, nhớ anh. Biết bao h thì mới được trở về. Biết bao h mới được cảm thấy bình an, không có cuộc sông náo loạn đây toan tính. Anh và em không có kỉ niệm lang mạn của nhưng ngày thu HN, tất cả chỉ đều xảy ra dưới mưa nhưng làm sao em vẫn nhớ thế.
    Có ai hảo tâm, gửi cho tôi chút hương vị hoa sữa, 1 bát bún riêu nóng hổi giữa mùa đông lạnh, hay gửi cho tôi, bát bún hôm nào, an khi muộn học, lòng lo nơm nơp vì bùng tiết. Bây h quán bún đã bị dẹp, trường sẽ khang trang hơn, chỉ tiếc cho khoá sau không được ăn bún 2500, làm sao mà ăn lại được. Hay ai gửi cho tôi cảm giác khi đi trên đường phố HN. Nhớ quá.
    Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo lên cài vội. Một mùa đông rét mướt.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 12/10/2003
  8. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi hỏi lại mình có phải là người lãng mạn không?
    chẳng biết
    lãng mạn là gi?
    chẳng biết
    có lẽ là sống có chút nội tâm nhưng cái cốt yếu vẫn là thiên thời
    hợp với lòng người tạo nên cảnh vật buồn vui khấp khởi >>>>>>giây phút lãng mạn
    ma` lang mạn nhiều quá thì chẳng khác gì thằng ngơ ngơ đi nhặt lá vàng rơi làm thơ
  9. barbe

    barbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Tiếc nuối một thời SV. Nhớ trường nhớ lớp. Bây giờ thằng nào cũng lo toan già hết cả rồi.

    ...Si tu n''''existais pas...
  10. caykemlanhgia

    caykemlanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, dân XD toàn những con người lãng mạn, sợ wá! Em cũng lãng mạn nè, nhưng đứng trước những con tim đang rung lên thổn thức của con trai XD, thể nào con gái những trường xã hội tui em mà chẳng chết...... Phải đề cao cảnh giác thôi, con trai XD vốn nổi tiếng lăng nhăng ma (he he he).

Chia sẻ trang này