1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    "Em ơi, cho một đen nóng không đường"​
    Lần đầu tiên hiểu hết cái vị đắng ấy. Một chiều cuối thu nọ, ba đứa ríu rít rủ nhau ra hồ Vị Hoàng. Trời hơi se lạnh. Gió khẽ tạt vào tóc của H, hàng tóc mai dài rung rinh. Nó thật mỏng,mềm. Mình chợt thấy có gì đó xao động. N vẫn tíu tít với những câu chuyện lượm lặt. Cái sự vui tươi ấy bình thường mình vẫn có, sao khi bên cạnh H lại tự dưng bay mất tiêu. Khẽ mỉm cười, N chợt thấy trong mắt của mình có gì là. "Đang tập làm thơ à S" "À không, chỉ là chút mộng mơ vớ vẩn thôi" "Chiều đẹp quá mọi người nhỉ? Cafe đi!"
    "Người ta nói pha cafe ngon là kết hợp cả 3 yếu tố, cafe, nước và thời gian. Làm sao cho nước đủ thời gian tiếp xúc với cafe để tất cả hương vị của cafe thấm vào nước. " H chợt cất tiếng. Mình hiểu H nói gì. 3 yếu tố đó hay ba chúng ta nhỉ. Khác nhau nhiều, nhưng khi kết hợp vào với nhau thì sẽ thành một điều hoàn hảo phải không?
    N dường như không biết hay cố tình không muốn biết điều đó:
    "Mọi người biết không, cafe cũng có dăm bẩy loại cơ đấy. Để mình giới thiệu nhé:
    Espresso là cafe hơi, được pha trong máy, với một lượng nước sôi qui định được ép qua cafe với một áp suất; có lẽ vì vậy mà cafe giữ được cái mùi thơm tuyệt vời.
    Cappuccino là cafe sữa Người ta dùng sữa lạnh hoặc nóng, đánh cho nổi bọt lên, và chỉ lấy váng sữa mà thôi. Một ly cappuccino thường được pha gồm 1/3 espresso và 2/3 váng sữa.
    Moccacino là lọai cafe được pha thêm sữa và chocolate. Lọai này bao gồm epresso, sữa (hoặc váng sữa), chocolate syrup hoặc chocolate nóng, trộn lại. Thường được trang trí ở trên bằng kem (giống như kem trên bánh kem sữa ấy) và chocolate syrup. Lọai này ngọt lắm. Moccacino còn được gọi là Caffe Mocha (Mocha nghĩa là chocolate).
    Frappuccino hay còn được gọi là Frappe'' là lọai cafe lạnh. Người ta cho cafe, sữa và đá vào máy, xay nhuyễn (giống như 1 lọai sinh tố trái cây ở VN vậy), có thể bỏ thêm dừa khô, quế hoặc mùi vanilla vào tùy thích. Ở trên cũng được trang trí bằng kem.
    Người ta còn làm nhiều món cafe lạ lắm, kiểu như coffee ****tail ấy. Cafe được pha chung với trái cây xay, yoghurt, mật ong hoặc một lọai rượu mùi nào đó.
    Nghe nói ở Sài Gòn, có cả loại cafe chanh đá. Nó gồm nước đá chanh và cafe .... Nếu bạn để ống hút ở trên, bạn thưởng thức cafe, để xuống dưới thì đá chanh và khuấy lên thì lại có một vị lạ lạ, hay hay...."
    "Ồ sao N lại biết nhiều thế nhỉ? "
    " Biết chứ sao không, T rủ mình đi nhiều, nghe T giới thiệu đâm nhớ!"
    Chợt giật mình vì chưa bao giờ rủ được H đi vào một quán nào đó. Đỏ mặt. Khẽ liếc nhìn H, thấy H cũng đỏ mặt như mình.
    Ba ly cafe xinh xinh, Mình không dùng đường. Nhấp một hớp. Mùi hương lan toả qua sống mũi.Làn nước đen sóng sánh. Hít một hơi dài, tự dưng thấy thật thoải mái. Liếc nhìn N và H. Cả hai đang nói với nhau câu gì đó. Chợt buột miệng: " Tại sao cafe đắng thế mà người ta vẫn uống nhỉ"
    "Thì ngay cả tình yêu cũng rất đắng mà người ta vẫn lao vào kia mà!" H đáp trả.
    Ừ, thì đã là thế, H biết minh nghĩ gì, sao vẫn cố để mình phải khổ sở. Ngụm cafe bỗng nhiên đắng đến kỳ là...
    Giờ thì đã qua lâu rùi, cái buổi chiều cũ ấy. Mỗi lần uống cafe, mình lại chỉ gọi đen nóng không đường. Không bao giờ còn tìm lại cảm giác đắng ngắt như cái lần ấy.
    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  2. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào thấy HF lượn phố Tô Hiến Thành suốt . Hôm nào WC ra đấy , thế nào cũng bắt được quả tang . Ôi , đồ lăng nhăng ...
    Chocolate ngon ngon, ngòn ngọt, đăng đắng
    Ngọt ngào mà hông sâu răng
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Có thể dựng thành thiên tiểu thuyết : Cuộc tình tay ba hay Trái ngang cuộc đời - Hiến Thành phố được đấy nhỉ
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy hình như là sinh viên năm thứ hai hay sao ấy ,chỉ nhớ là trời mưa rất to, to khủng khiếp, tiếc cộc cộc cửa vội vã chẳng đứa nào để ý.Một bó bằng lăng ướt sũng nhét qua cửa kính kèm theo mẫu giấy : " anh là khách qua đường mong em hãy đón nhận tấm lòng của anh !" .
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ái chà
    chắc là mình là người khách qua đường đó rùi
    ơ nhưng anh nhớ là Phượng Hồng cơ mà sao lại là Bằng Lăng nhờ
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  6. arca

    arca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    He he, lãng mạn nhất trường XD là chú quyenlucden. Nếu các cô đi trong trường mà thấy anh nào đeo kính cận, mặt mơ màng ngây ngây thơ thơ, tay trái giơ ra hứng lá váng rơi, tay phải cầm một bó phượng hồng (không biết hái từ lúc nào ) sẵn sàng tặng cho các quý cô đi qua thì đấy chính là quyenlucden đấy ạ
  7. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có thể dựng thành thiên tiểu thuyết : Cuộc tình tay ba hay Trái ngang cuộc đời - Hiến Thành phố được đấy nhỉ
    [/quote]
    Không khéo còn được Hollywood đóng film nữa chứ , hôm nào phải vác con máy ảnh KTS lên cafe phố cổ kiếm mấy tấm làm quảng cáo cho phim do HF thủ vai chính .


    tình yêu chắp cánh cho học tập


    Được lake_of_tear_04 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 23/02/2004
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đùa, thế này thì tớ sợ lắm, thảo nào thấy các cô cứ thi nhau vào NUDE. Cả bạn Thanh còi nhí nhảnh blue_onelove nữa chứ
    PM to bạn kaufmann: mình cũng thích đi trên những con đường nhiều cây, ngắm lá vàng rơi, nhưng thường thì phải nhắm mắt mỗi khi một đợt lá vàng rơi xuống, bụi khá là nhiều, và cũng bị ối kẻ bảo là dở hơi biết bơi
    Keep smilling though it's so hard
    Try your best, life will be pink
    Now don't cry, don't be so sad
    Many chances are waiting for you
  9. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ui giời!!nói xấu thì cũng phải sát thực tế một chút chứ...hic...mình mà còi à..(xin cho một cái mốc để so sánh ạ)...mà mình cũng nhí nhảnh lúc nào nhỉ....!!!
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho Yo_Smile nè
    Hình như tất cả không chỉ là cảm giác ...
    Chuyện kể rằng ?trên chiếc xích đu dưới cây phong trùm khăn đỏ , có một cô bé và một cậu bé kết bạn với nhau . Vào một ngày mùa thu , mưa lá vàng trút xuống những con đường , cậu bé phải đi xa . Ngày chia tay , cậu bé bảo rằng mình rất thích cô bé và hẹn một ngày cậu sẽ quay trở lại để được nghe câu trả lời của cô bé .
    Thoạt đầu , cô bé cảm thấy rất buồn cười và ngỡ ngàng vì cái sự đường đột và ẩm ương của cậu bé . Cô bé sợ rằng nếu từ chối sẽ làm rạn nứt tình bạn lâu nay vốn dĩ rất tốt đẹp giữa hai người , rồi sẽ làm đau lòng người khác và nhiều người khác nữa . Cô bé nghĩ rằng giữa hai người chỉ tồn tại một thứ duy nhất là tình bạn. Và cô bé quyết định khi cậu bé trở về sẽ nói hết những suy nghĩ của mình rằng : tất cả cũng chỉ là cảm giác mà thôi . Cảm giác ấy của cậu bé cũng sẽ nhanh chóng qua đi và một ngày kia , cậu bé sẽ gặp được người khác , tốt hơn cô bé rất nhiều. Cô bé lặng lẽ vòng tay ngước lên nhìn bầu trời và mỉm cười.
    Nhưng ngày tháng dần qua đi , cô bé phát hiện tâm hồn mình đã có những thay đổi khác lạ. Có một điều gì đó xôn xao như nắng mùa thu đang xáo trộn những suy nghĩ tưởng chừng như bình yên của cô bé . Rồi cô bé phát hiện mình hay đến cái quán cà phê mà hai người đã từng đến , ngồi vào chỗ mà hai người đã từng ngồi ,chỉ để ngắm dòng người qua lại như ngày xưa . Đâu đó trong lòng , một chồi non vừa xoè ra những mắt lá đầu tiên , hân hoan và ngơ ngác?
    Và khi cô bé biết mình đang chờ đợi từng ngày cậu bé trở về thì cậu bé ấy đã xin lỗi và nói rằng : cậu sẽ không trở về nữa , rằng tất cả chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ mà thôi ...
    Có một lần cô bé đã trở lại nơi quán cà phê ấy , ngồi vào chỗ hai người đã từng ngồi ,và ngắm dòng người qua lại như ngày xưa .


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân

Chia sẻ trang này