1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    arca là thằng nào mà đá đểu anh thế nhờ
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    và mùa đông không mang theo hơi ấm
    mùa thu không có lá rời
    .............
    lúc anh ngồi một mình bắn thuốc là lúc anh nhớ về em
    em giống như làn khói kia
    nó mong manh nhưng nguy hiểm
    nhẹ nhàng mà khét lẹt
    anh hút thuốc cũng như yêu em
    anh không bỏ được thuốc cũng giống không bỏ được em
    thuốc thì tàn phá lá phổi của anh còn em thì như cái búa đinh ngày đêm đập vụn trái tim anh
    Admin of http://www.svxd.com/
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Đã từ lâu lắm rồi chẳng còn cảm giác của đôi bàn tay lướt trên bàn phím và đánh những dòng cảm xúc thật của mình
    Ngày....
    Đã từ lâu lắm rồi những cảm xúc cũng theo gió bay xa, chẳng viết vì cái gì hết, ngày xưa, viết còn có người đọc tôi khi còn có nguời tìm thấy bài trả lời. Nhưng bây h, mọi chuyên đâu còn chỉ là những bàn phím nữa.
    Ngày....
    Sáng nay dậy sớm, mới nhận ra mình đã để bỏ phí quá nhiều thời gian, tuần tới lại chìm vào những bận bịu lo toan của cái gọi là cuộc sống đời thường, thời gian đâu mà giành vào nhưng khoảnh khắc lạng mạn.
    Ngày....
    Bây h mới nhận ra là dân XD không còn lãng mạn như ngày xưa. Mình cũng hết lãng mạn rồi.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc tự hỏi lãng mạn để làm gì nhỉ ??? Chẳng để làm gì cả.Lãng mạn bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu thôi !!!
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  5. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Forever and one , trao cho em lời đắng. Ngày hay đêm qua, em chẳng đoái hoài... ta một mình lặng lẽ. Con đường lạ hay đã thân quen? buổi sớm hôm nào lang thang để gặp và rồi mất trong không gian dìu dặt.
    Hôm nay ta trở lại nơi này, em vẫn trong im lặng. Lời của ta đắng chát. chữ của ta tràn lan. Lặng im. Ta biết,em đang khóc. Em đang trói mình để không bật phát một từ ngữ nào để trách móc, để lên án con người vô tình như ta.
    Dội vào vách. Tâm vẫn đầy, nhưng em có bao giờ hiểu đôi chân ta không thể dừng, bàn tay ta không thể ngưng tràn vào cách không? Đời của ta là khói mây trời. Vĩnh viễn đơn côi !


    tình yêu chắp cánh cho học tập


    Được lake_of_tear_04 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 19/03/2004
  6. akid

    akid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Romanticccccccccccccc..........
    Đã từng có một giai đoạn tôi cảm thấy thực sự thú vị (như là những lúc ngồi một mình và nghe những bản nhạc nhẹ không lời) nhưng khi qua đi rồi lại cảm thấy hết sức mệt mỏi.
    Bây giờ thì không còn nữa. Thời gian dành cho học tập, cho bạn bè đã khiến tôi lâu rồi không còn biết đến cảm giác romantic ra sao nữa và những khi này tôi cũng chỉ nghe mỗi rock thôi, không còn như trước nữa.
    Phải chăng công việc bận rộn đã khiến tôi như vậy hay là chính tôi đã tự muốn mình như thế????????
  7. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    "Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em
    Đã tan ra ngoài đời
    Làm từng nỗi ưu phiền"​
    Có 1 bài bác viết đã lâu rồi mà ko post. cho cái lúc mà con cháu còn đang chìm đắm trong các bài post về 1 cuộc tình éo le nào kia. Bác thì phải thú thực là vẫn coi những câu nói của mày là trẻ con thôi, nhưng ko phải từ trong ?obà cụ non? đó mà bác ko nhận ra được 1 con người cần được nâng niu, tôn trọng. Giữ cho 1 người con gái được mềm mại cũng khó và đáng quí như vun cho 1 người đàn ông thêm mạnh mẽ. Những khi họ phải cương lên với những trò cợt nhả, chê bai, mặc dù có thể chiến thắng đấy nhưng những lúc này nhìn vào chỉ thấy thật đáng thương. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, nhưng lá xương rồng chợt biến thành gai cũng chỉ vì thiếu nước.
    Điều nữa bác muốn nói. Riêng bác thì ko muốn con cháu quấn quít với Trịnh Công Sơn nhiều vậy. Một điều đương nhiên, đó là 1 nghệ sĩ có tài, những tác phẩm của ông ko ai có thể phủ định tính triết lý, nhân văn và chiều sâu tâm trạng của nó. Nhưng 1 con người chìm đắm trong sự cô đơn, ám ảnh và luôn hướng về những gì lênh đênh phía trên cả cõi Đời thì lời lẽ viết ra đâu phải để 1 con người tươi trẻ, thơ ngây như con cháu đón nhận. Một người trẻ, có thể vào nhưng ko tìm thấy đường ra.
    Thế. Bác đã từng viết trong mail, bác chỉ mong thấy con cháu mình vùi mình trong sách vở trường lớp, hay nhí nhố trên cái diễn đàn này, như thế bác mới thấy vui cho 1 người mà mình quí mến, bây giờ bác nhắc lại !
    Những gì tôi viết ra đây là gửi cho cả những người con trai, con gái khác (đặc biệt là Xây Dựng). Và những người trẻ yêu nhạc Trịnh chúng ta.
    "Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời"



    "Dear peaceful land?T dear mother earthcaress my soul while I close my eyes On wings of destinythrough virgin skiesto far horizons I will fly "
  8. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Bee2a đúng là không còn lãng mạn gì thật viết PM như thế thì mình hiểu rồi.
    Ngày... Tự nhận thấy mình nhiều lúc cũng thật lãng mạn thế mà bee2a dám bảo dân xd không còn lãng mạn, hay mình không phải dân xd, nhiều người bảo mình thế

    Không có gì để nói :D
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Con cháu xin lỗi, con cháu đã lỡ gắn mình với Trịnh Công Sơn, yêu nhạc Trịnh bởi mỗi lần nghe nó cháu nhủ thấy mình được thanh thản. Cháu đã khóc bởi những gì Trịnh Công Sơn viết, ngẫm nghĩ và cảm nhận nó như chính cuộc đời mình. Cháu biết khi cháu gắn mình với nhạc Trịnh là cháu đã chọn cho mình 1 con đường không giống ai. 1 nguời bạn mới quen đã bảo rằng, trong từng câu chữ của cháu, cháu cố tỏ ra là 1 con người có cuộc sống thanh thản và bình lặng, nhưng trong cháu không có định nghĩa của 2 từ đấy.
    Vậy thì hãy cứ để con cháu mải mê theo đuổi nhạc Trịnh, để con cháu được sống với chính mình, bác nhé.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ... Một buổi sớm mai gió ngập tràn, xô đuổi nhau, quấn lên và trốn tìm sau những nhánh lá, rồi chạy vội vào rèm cửa phấp phới màu cafe nhạt, trùng màu trời ngoài sân.
    2 tách cafe đen nhỏ giọt đều đều. Màu cafe thẫm đen, lấp loáng màu của đêm, mênh mông và thăm thẳm sâu...
    Khuôn mặt người con trai ngồi đối diện giống hệt mình, như soi vào trong gương và thấy chính mình trong đó. Dáng cao, gầy, mảnh khảnh, tóc lất phất mỗi khi gió nghịch luồn qua ô cửa sổ cũng màu sẫm. Cảm giác thú vị, lo sợ, nôn nao, cồn cào và mơ hồ ko định rõ. Rồi vỡ choàng thức tỉnh khi vị đắng của cafe không đường thấm đến từng gai vị giác...
    Mình có anh trai....

    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?

Chia sẻ trang này