1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết lãng mạn là gì em ah.
    Anh chỉ mong giờ này em ở đây, ngồi cạnh, để anh được tận hưởng hương thơm đến mát lòng toả ra từ mái tóc em. Mài tóc mà anh mong mình được 1 lần vuốt nhẹ lên đó, mái tóc mà anh yêu.
    Thế có phải là lãng mạn không nhỉ?
    Anh chỉ mong 1 lần được nhìn thấy em khóc, dù biết anh cũng sẽ đau lòng nhưng để cho anh được ôm em vào lòng, để cho giọt nước mắt em thấm ướt vai áo anh, để cho em tìm thấy sự bình an ở nơi anh, để cho anh được lau giọt lệ trên má em, và cũng để nói rằng: " Anh yêu em".
    Em có nghĩ thế là quá lãng mạn không?
    Anh mong bây h là 1 ngày mưa, để được đưa em về nhà. Hay bây h la ngày đông lạnh giá, để 2 đứa mình truyền hơi ấm cho nhau........
    Anh cũng mong mình mãi mãi yêu em, để không làm tổn thương trái tim bé bỏng, mong manh, và dễ vỡ của em. Anh cũng mong minh đủ xứng để đi cạnh em, người con gái đẹp nhất trong lòng anh.
    Nhưng em ah, ước mơ chỉ la ước mơ............
    Dẫu biết là thế nhưng anh vẫn mong, để ngày nào đó em trở về và thấy tình anh vẫn nồng nàn như trước, để em thấy tình yêu của anh đủ mạnh để vượt qua sóng gió, để em là của anh mãi mãi.
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
  2. Satanic_majesty

    Satanic_majesty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0

    I hate myself for loving U
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là 1 từ xa xỉ đối với tôi.........
    ---------------------------------

    Ím sorry that I make u cry, oh no, I didn't meant to hurt u, ím a jealous guy......
  4. hoctrongoanKL

    hoctrongoanKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn mình có thừa,tại đk ko cho phép nên ko lãng mạn thôi
    never be the same again
  5. traitimxanh

    traitimxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tui thì chỉ có nhớ đến người iu thì mới thấy lãng mạn thôi, tiếc rằng giây phút ấy đã xa rồi.
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc hết một lượt đều chốt lại một câu: "Dân tình rất lãng mạn nhưng do đang thất tình nên lãng mạn bị tụt, khi nào có tình thì mới lôi nó lên được"
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    thực ra có ai biết thế nào là lãng mạn...có phải cứ đắm mình vào đất trời mới là lãng mạn hay ko? hix...mình thì chả thích nói đến sự lãng mạn, bởi lẽ, vốn dĩ thì lãng mạn chắc nó cũng chả muốn bị lôi kéo ra mãi làm gì..cứ để nó âm thầm , len lấn ở trong tâm tưởng của mỗi người thì có lẽ nó lại thăng hoa hơn đấy.....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
  8. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ngu và thô lỗ như chú thôi nên chẳng biết. Nhưng đoán mò đi, 1 kẻ ngổ ngáo tập yêu chăng ?
    À, anh nhắc nhở chút nên biết đùa đúng chỗđúng lúc nhớ.
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  9. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Anh đã thấy nắng hửng lên sau những ngày mưa, nhưng ong lại thôi làm mật, và những con **** màu mè nhàn nhạt thì bay lượn khắp nơi.
    .....và có con tằm nhập kén sau khi đã nhả dứt đường tơ.
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    bạn xứng đáng là người lãng mạn nhất box DHXD này ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này