1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    úi trùi có cần phải lãng mạn vậy ko
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  2. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Sao người yêu mình không được lãng mạn như thế này nhỉ.
    PHẢI YÊU 1 EM NGOẠI GIAO GẤP ( ^_^)


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  3. muitenxanh

    muitenxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thế còn câu đầu anh ấy nói về điều gì hả bạn ?
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn u''
    có khach nhiều so với bi gạch rơi không??
    super Moderator of svxd.com
  5. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là tớ hiểu. Thế thôi Hì. Tớ chẳng biết giải thích thế nào cả.
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....
  6. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đoạn văn này, thích đến thuộc lòng :
    " Em còn nhớ Krưm năm một nghìn chín trăm hai mươii bảy không ? Mùa thu. Những cây tiêu huyền cổ thụ công viên Livađia. Trời u ám. Biển nhợt nhạt. Tôi đi theo con đường nhỏ tới Orêanđa. Trên chiếc ghế dài bên đường có một thiếu nữ ngồi. Cô ta chừng mười sáu tuổi. Trông thấy tôi, cô đứng dậy và đi về phía tôi. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi liếc nhìn cô. Cô ta đi qua tôi rất nhanh, nhẹ nhàng,. tay cầm một cuốn sách mở rộng. Tôi dừng lại, nhìn theo cô rất lâu. Thiếu nữ đó là em. Tôi không thể nhầm được. Tôi nhìn theo em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại hạnh phúc cho tô. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hy sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù cho phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao ? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, nơi tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn......" (Tuyết - Pautopski)
  7. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    bé này ngày xưa toàn đi thi học sinh giỏi văn
    thơ thẩn hơn cả mình
    super Moderator of svxd.com
  8. tuanuoce

    tuanuoce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hum ni tui định làm wen với 1 cô ẻm, kéo tay ra góc riêng nói chuyện tình củm. Lãng mạn đang dâng tràn cô ấy nói : Ô hay anh ni buồn cười hị, đi sàm sỡ con gái nhà lành. Tụt hết cả lãng mạn xuống gót chân

    Sinh viên Xây Dựng Website Service AdministratorEmail: tuan@uoce.comWebsite: Http://svxd.comYahoo ID: tuanuoceServer: irc.FPTChat.com :23Nickname: boong
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất yêu văn của Paux, đặc biệt là truyện Tuyết....đọc để rồi hôm nay cảm nhận " tuyết bay như 1 thứ bụi trăng"bám vào khung cửa sổ....để tìm gọi mùi thoang thoảng của khói bạch dương len lấn trong phòng...để rồi ấn tượng mão với cái ngúng nguẩy của con mèo AcKhip.....có lẽ cũng vì thế mà mình yêu mùa đông đến vô cùng...
    To Kf: rất vui vì tui tìm được 1 người có cùng chung sở thích!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  10. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng ...............
    Có một mùa thu đi cùng hoa cỏ ,nhưng thu sắp qua mà không kịp chờ cho hoa cỏ chuyển mùa....
    Ngày xưa em đâu biết thứ cỏ ấy tên gì nên tự mình đặt tên,gọi là cỏ hạt vừng.Hoa cỏ hạt vừng mảnh mai lắm ,hàng trăm nhánh bé xíu như sợi tóc lan ra, ở mỗi đầu lại có một chấm hoa li ti như hạt mưa bụi ,nhìn nhành cỏ ấy dễ người ta liên tưởng đến mùa xuân ,lúc đất trời ,cỏ cây phủ lăn tăn một làn mưa bụi ,đậu thảnh thơi trên làn tóc thiếu nữ.Thi thoảng lang thang dọc triền cỏ ven đường cố tìm những bông cỏ hạt vừng mảnh mai ấy để kết thành một bó lớn nâng niu như nâng niu một cơn mưa bụi nhỏ .Có ai tìm được một mùa thu dễ thương hơn thế không .?
    Ngày xưa em vẫn hay nhổ cỏ may ,cỏ ấu để dệt một chiếc khăn như công chúa Elidơ trong cổ tích Andecxen ,may áo bằng cây tầm ma cho mười một người anh trai thiên nga của mình vậy, nhưng có lẽ vì em chẳng phải là công chúa Elidơ và cỏ ven đường không giống trong cổ tích nên chiếc khăn ấy chẳng bao giờ thành hình được .
    Lại một mùa hoa cỏ đi qua ....trong bình hoa của em vẫn giữ được những ngọn hoa bé xíu ấy .Đông sắp sang rồi ,có muốn em tặng không?
    [purple]
    AND EVERY STAR UP IN THE SKY WE MADE FOR ME AND YOU
    [/purple][/size=5]

Chia sẻ trang này