1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    khi em ra đi anh thấy lòng mình thật lạnh lẽo
    anh chẳng còn biết mình phải làm gì, nghĩ gì nữa
    nghĩ về em ư
    cũng không phải. Mọi thứ như trống rỗng
    Thời gian có thể xoá mờ tất cả trừ tinh cảm anh giành cho em
    SEND MY LOVE
    super Moderator of svxd.com
  2. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Ta mang cho em một chút buồn
    Vì ta như sóng lênh đênh....
    Được SixFeetUnder1980 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 11/01/2004
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hêh
    hôm nay lãng mạn quá
    đi đường nhìn thấy lá vàng rơi làm được mấy bài thơ
    super Moderator of svxd.com
  4. sheiscute

    sheiscute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cách đây không xa.
    Hỏi bạn mình một câu , như một lời than thở: tao hình như là một đứa khô khan mày nhỉ?
    Nó nhìn thẳng vao mắt mình mà trả lời:" Mày không khô khan một tẹo nào, mày là một đứa lãng mạn, cực kì lãng mạn , cũng như tất cả những đứa con gái Xây Dựng vậy. Đó là một chân lí..."
    Đọc xong cái chủ đề này mà ngẫm lại cũng thấy đúng.....
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ai chà
    em nè cũng biết nói dùa nhỉ
    chỉ con trai XD lãng mạn thôi còn con gái XD thì.............
    vắt không ra một giọt nước
    super Moderator of svxd.com
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    thế chắc con trai bọn anh vắt ra được nhiều nước lắm nhỉ??
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. WhyLive

    WhyLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ehhe xin lỗi nhá, nhưng nghe dân xd mình lãng mạn ló cứ.. thế lào ý..... em cũng thỉnh thoảng lên cơn lãng mạn nhưng toàn bị nổi gai ốc lên... chả hiểu thế lào lữa
    Why do you live? -----------------------------------------> for the DEATH !?!?
  8. angel_eyes_83

    angel_eyes_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0


    Buổi trưa về, phố rạo rực hơn. Nhìn qua những nóc nhà, từng vạt nắng lô nhô tô màu thêm cho phố. Không gian sực lên mùi khô mùa đông.
    Gió sông Hồng thổi về bay tung theo chiều xe, thổi tung cả cái vấn vít của người trước người sau. Tóc lại được dịp loà xoà theo không khí nhộn nhịp ấy. Cả phố tưng bừng sáng nụ cười thiếu nữ thi cùng gió. Những con đường sạch bong và cong vồng lên chạy dài tít tắp. Lá rào rạt trên cây thổi luồng đưa thẳng tít ra khu nhà chính phủ.
    Những vòng xe lăn rộn rã như cùng cười cùng nói thi với gió với cái hân hoan của những ai trên xe. Tay đôi khi lạnh cóng và miệng giả vờ giục xe đi chậm lại mà cứ thích chí hùa theo khi ai đó chẳng chịu nghe lời.

    Rồi mùa đông lặng lẽ ra đi . Xuân sang , không hiểu sao em thấy buồn hơn . Trong cái không khí rạo rực của đất trời , em lại thấy mình cô đơn vô cùng . Bởi thế , em thích mùa đông , mùa đông đối với em là những buổi tối trên căn gác , ngồi gặm nhấm nỗi buồn , chỉ mình và gió đông thấu hiểu nhau . Chỉ thế thôi , đơn giản quá phải không anh .
    Được angel_eyes_83 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 10/01/2004
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    mùa đông à ? mùa đông là mùa mà tôi thích nhất.Đơn giản chỉ vì mùa đông mang quá nhiều kỉ niệm về em.
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  10. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy cuộc sống hơi lạ chút
    làm bài thi thì trung bình khôn buồn không vui
    trong người cảm thấy không khí chia li chàn ngập
    không biết tại sao nhỉ
    super Moderator of svxd.com

Chia sẻ trang này