1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ôi,người đàn ông trong....em bật khóc
    Anh này công nhận lãng mạn thật
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn đâu phải thể hiện bằng lời nói mà hãy thể hiện bằng hành động thực tế và bằng con tim
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  3. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lá xoay tròn như múa, lá dập dềnh như sóng. Lá ngả nghiêng như say với gió. Em thích đi về trên phố ấy. Phố lá.
    Không có ai đủ vu vơ để thích cái trò lãng mạn của em
    Gió se se lạnh mơ màng hát những lời hoang dã, trong trẻo đến độ em cảm thấy dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa. Hàng xà cừ nghiêng đầu về bên trong, lắc mình trút xuống hàng vạn chiếc lá, rải ngập lúc lối đi. Phía ngoài là dòng thác người, và xe cộ, và bụi bặm.
    Lá neo lại trên vai và tóc em, vàng như những chiếc nơ kì diệu...
    [purple]                                                                                          AND EVERY STAR UP IN THE SKY WE MADE FOR ME AND YOU [/purple][/size=5]
  4. akid

    akid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Oh, lãng mạn đối với tui chắc chỉ đơn giản là ngồi uống cà phê một mình ở một quán nào đó vắng vẻ,rộng rãi với trang trí nội thất kiểu cung điện nghe nhạc classical hoặc ghi ta....hix, bỗng chợt tỉnh giấc vì nghe bà chủ chạy ra kêu tính tiền vì ...tối quá, quán đến giờ đóng cửa rồi.HEH.
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng hay đó
    nhưng nói chung mà có một buổi chiều rảnh rỗi đi đường nhặt lá vàng rơi làm vài bài thơ thì mình cung làm
    hihi`
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  6. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Khoảng khắc lãng mạn đối với tôi là được đi đế 1 nơi yên tĩnh có mặt hồ gợn sóng,có cây cối mát mẻ,ngồi hút vài điếu thuốc,suy nghĩ về những việc mình đã làm,để mình cảm thấy thanh thản hơn.
    doi song gio va tinh cung song gio
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em không còn cảm giác háo hức đón chờ một ngày mới. Cứ một nhịp đều đều?thời gian qua đi?
    Những ngày cuối năm, mọi người tất bật lo toan, vun vén?bao bộn bề, cuộc sống hỗn loạn, cuống quýt?trôi?
    Với em, thời gian vẫn đều đều một nhịp...
    Nhưng em tin, rồi một khi nào đó?tất cả sẽ khác?
    Một khi nào đó, ngày của em sẽ thật ngắn. Bởi cạnh anh, thời gian hoá vô tình. Xuân ruổi sang hè nhanh như chớp mắt, khi em gần bên anh?
    Một khi nào đó, ngày của em sẽ thật dài?dài bởi nỗi nhớ cồn cào, mê mải?dài bởi khoảng lặng chia xa?dài bởi mắt anh rất đỗi mượt mà, hoà vào mắt em một ánh nhìn thăm thẳm?
    Và em tin chắc?
    Một khi nào đó?
    Thời gian sẽ ngừng trôi?
    Khi anh thì thầm vào trong gió, ba từ: anh yêu em !
    ~~ Tặng anh lake, hf, lovezet, blue_onelove,SFU,wa..v.v...~~


    ( )
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 18/01/2004
  8. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cho anh xin cái này !
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  9. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thế còn khúc nào là của anh đây , BCV ?
    pearl jam

  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khúc nào to nhất ưu tiên su phụ
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nónTrời mùa thu mây che có nắng đâu
     
    bee không bao giờ ngoan

Chia sẻ trang này