1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

    Một bó hoa được ai đó đặt trước cửa phòng vào buổi sáng,
    Một cháu bé dắt bà cụ sang đường,
    Một anh thanh niên nhường chỗ cho một phụ nữ mang bầu trên xe buýt,
    Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu bé vừa nhận được điểm 10,
    Một chút rung động bởi tình yêu đầu đời,
    Một bông hoa đang hé nụ vào sáng sớm,
    Một nét buồn trên gương mặt người mẹ tiễn con đi học xa,
    ......................
    Bạn đã từng bắt gặp những hình ảnh như vậy, đã từng là một trong số đó...
    Bạn hãy ghi hại những khoảnh khắc của cuộc sống, những kỉ niệm đáng nhớ của mình, bằng cảm nhận từ trái tim bạn...
    Cuộc sống quanh ta luôn thay đổi từng ngày, từng giờ nhưng mình tin ai cũng có rất nhiều những kỉ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên...
    Thời gian trôi nhưng không thể nào xoá đi tất cả, từng ngày, từng ngày, chúng ta hãy chia sẻ với nhau, bạn nhé....

    Mình hy vọng các bạn sẽ đóng góp cho chủ đề này.


    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một ánh mắt nhìn đầy sự tinh nghịch và 1 nụ cười tươi đến rói lòng. Rồi, lao vào yêu cháy hết mình. Ròi, hẫng hụt khi xa nhau, rồi cxăm hận. Tất cả như một giấc mơ. Rồi, khoảnh khắc đó sẽ qua.
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thật là tình cờ ... Ngày hôm nay , hội bạn của tôi chợt nhớ lại cái hồi đi quân sự. Một tháng gian khổ nhưng cũng có những niềm vui không thể quên được trong cuộc đời. Về đến nhà lại bắt gặp chủ đề này của bạn : " Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn ". Hay thật .
    Hồi đấy khoa của bọn tôi được vinh dự ở trên tận tầng 5 , có thể ngắm mây đón gió mỗi ngày . Cứ mỗi buổi sáng học xong lại leo 5 tầng cầu thang về " nhà " , phòng tôi có 11 nữ , về đến nơi là nằm la liệt ra sàn nhà , mỗi đứa quay về một hướng . Nghe thì có vẻ bình thường nhưng nó lại nói lên rất nhiều tình cảm chúng tôi dành cho nhau . Bởi vì phòng rất chật , 11 đứa chia nhau từng cm một , chia nhau từng ngọn gió mát . Không ai nói gì cả ( mệt quá mà ) ... Vì nằm sát nhau nên chúng tôi nghe rõ từng tiếng thở của nhau , cảm nhận rõ tên nào đang nhớ nhà và cũng phát hiện ngay tên nào đang có dấu hiệu ốm ... Bởi vì có những lần nằm sát cạnh bên nhau như vậy nên chúng tôi cũng thu dần khoảng cách tình cảm , chúng tôi hiểu nhau hơn , cảm thông cho nhau hơn và yêu quý nhau hơn . Đó là một trong những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này .
    Cảm ơn LeaveandWind vì " Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn " .
  4. bun_hen

    bun_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc được "Một chút" những khoảnh khoắc của Leave tôi lại nhớ đến cái khoảnh khoắc cách đây hơn 3 năm, mùa phượng đỏ rực nắng, mùa thi và mùa chia tay bịn rịn của những cô câu sắp ra trường. Ngày đó cũng tự bảo nhau đừng quá xúc động, nhưng cuối cùng cả lớp đã khóc òa cả nam cả nữ và ..cả những người thân trong gia đình của cái bạn mà chúng tôi tổ chức buổi lễ chia tay ở đó. Một khoảnh khoắc cũng thật đáng nhớ !
    Và chợt nhớ lại một bài thơ của một bạn nữ cùng lớp, nói là bài thơ nhưng thật ra nó những lời luyến tiếc, những suy nghĩ trong sáng của một học sinh đã không còn thơ dại mà cũng là chưa hẳn lớn.
    Xin type lại ra đây từ tập san lưu niệm của lớp.
    MỘT CHÚT NỮA THÔI
    Đinh Khắc Nhật Thảo
    Một chút nữa thôi......một chút nữa thôi
    Một chút thời gian trôi trôi thầm lặng
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn mười tám tuổi tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút thẫn thờ ngỡ mòn còn mắt
    Một chút giật mình tên ai vừa nhắc
    Một chút nao nao nghĩ sắp xa rồi
    Một chút đùa vui nén giọt lệ rơi
    Một chút giận hơn mặc người xin lỗi
    Một chút ngập ngừng thương ai khó nói
    Một chút nhìn nhau nhớ tuổi học trò
    Một chút chuyện xưa nhiều nỗi dại khờ
    Một chút nghịch ngầm thầy cô chẳng thấy
    Một chút phượng hồng mà bùng lửa cháy
    Một chút bằng lăng tím mãi một chiều
    Một chút khoe mình lại thấy đáng yêu
    Một chút tự tin ra điều người lớn
    Một chút loanh quanh như tìm như trốn
    Một chút lo toan khuya sớm miệt mài
    Một chút chỗ ngồi ai đã bên ai
    Một chút bảng đen nhớ bài học cuối
    Một chút muộn giờ vẫn vơ nói dối
    Một chút về sau những buổi tan trường
    Một chút áo dài mực tím còn vương
    Một chút nghêu ngao trên đường tới lớp
    Một chút ngó lên bài ai phía trước
    Một chút ô mai chia hết cả bàn
    Một chút rất nhiều một chút ngổn ngang
    Một chút tâm tư lang thang cõi nhớ
    Một chút run tay hẹn ngày gặp gỡ
    Một chút ngẫn ngơ....chút nữa....xa rồi !!!!​
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Là lúc Mẹ ra hái mấy lá trầu vào thắp hương các Cụ ... mong sao cho hàng cau tôi mới trồng năm ngoái chóng ra quả ...
    [​IMG]
    ..... Con chịu tội đời chưa một lần chịu tội trước lời ru ....gió vuờn trưa ....mượntiếng àu ơ....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 21/10/2006
  6. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sáng, ngồi nhâm nhi cà phê trên lề đường, dựa lưng vào cây cột điện nhìn dòng người ngược xuôi, vứt bỏ hết những bon chen đời thường, tưởng tượng mình giống anh chàng hoạ sỹ đứng trên mũi tàu Titanic đón gió giữa biển mênh mông và hét to rằng " TA LÀ VUA CỦA THẾ GIỚI !"...
    Sáng, lơ ngơ giữa chợ chưa biết mua gì cho bữa cơm hôm nay , bất chợt từ đâu văng vẳng giọng khàn khàn xưa cũ của Khánh Ly "mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn...". Nhìn quanh thì ra là từ chiếc cát- xét cũ đặt trên đống làn,giỏ của chị bán rau người nhỏ nhắn, lam lũ, tuổi chừng đôi tám. Ghé xuống mua rau và cũng có cớ để nghe. Quay đi, tiếng hát Khánh Ly vẫn bám theo...
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tới bài hát Khoảnh Khắc .. " chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi , chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi ..." biết được rằng đã mãi mãi mất đi 1 " Khoảnh Khắc Buồn " .....1 khoảnh khắc mong manh giữa thực và mơ ..giữa khổ đau và hạnh phúc.. giữa được và mất ..giữa những bộn bề cuộc sống ..ta bắt gặp 1 nụ cười rạng rỡ ..???
  8. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    17h30'' tiếng chuông chùa vang lên trong Phủ Tây Hồ,bất chợt thấy lòng mình xao xuyến,tìm thấy cảm giác của 1 khỏang trời bình yên.Từng tiếng chuông vang lên là từng đợt sóng lòng tôi lên tiếng,tôi thấy mình nhỏ bé,cô đơn.Tôi thấy buồn...
  9. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đang phóng trên đường chợt một chiếc lá bay ngang qua , ta giật mình nhìn theo ... nhẹ nhàng ... lững lờ ... chao nghiêng ... bay ngang qua dòng người hối hả ngược xuôi .. bay qua cuộc đời để rồi nhẹ nhàng , hờ hững rơi xuống ...
  10. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    21h33'' một mình mình giữa " Cuộc sống "

Chia sẻ trang này