1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình ở café... lượn qua vài trang web quen thuộc với cảm giác cực kỳ thoải mái... vì chính thức từ hôm nay mình có cuộc sống hoàn toàn độc lập...........
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Oái oăm, hôm nay xách xe ra đường, linh tinh mách bảo có điều bất ổn, quả ko sai, quệt ngay vào 1 bà chị nhặt rác. Phù...may ko sao chỉ bị trầy nhẹ đầu gối, nhưng mình phải xùy ra 30K gọi tiền ăn vạ. Dù sao cũng coi như của đi thay người. Ơn trời!
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua cùng chị đi thử áo cưới . Lần đầu tiên mình biết đến một thứ cảm giác là lạ như vậy . Biết phải diễn tả như thế nào nhỉ , vui có , thích có , sung sướng có , ... Phải nói là bất cứ người con gái nào khi khoác chiếc áo cưới lên người đều xinh hơn rất nhiều , ngay cả khi chưa trang điểm . Mình thấy niềm vui , niềm hạnh phúc trong ánh mắt của chị ... tự dưng lại nghĩ ... hì ... không biết bao giờ mới đến lượt mình nhỉ , hì ...
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Khi đi làm lần đầu tiên, cảm giác ko hòa nhập được với nhân viên cũ và nhất là bị chèn ép, Khóc thầm và nhắn tin cho người ấy. Lần thứ 2 thay đổi công việc, lại những cảm giác ấy.. Và gần nhất là hôm kia, khi cảm giác ấy lại tràn về với công việc mới.. Hi vọng mọi thứ sẽ qua đi rất nhanh như những lần trước đây! ước ao có người ấy ở cạnh mà sao khó đến vậy nhỉ...
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc đó thật hạnh phúc. Mình cũng sắp sửa thành cô dâu và khi nào trải qua thời khắc đó mình sẽ kể lại cho các bạn nghe. Mình thấy hồi hộp lắm......
    ChuongBien sinh năm bao nhiêu vậy? Chắc là mình lớn tuổi hơn rồi. Hì Hì
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình may mắn hơn bạn là cả hai nơi mình làm đều thoải mái, không bị chèn ép nhưng cũng nhiều lúc tức đến phát khóc, rồi tủi thân, rồi thấy bất công.....nhưng phải chấp nhận thôi bạn ạ. Ở đâu cũng vậy, có người này người kia. Càng đông người thì càng khó trong các mối quan hệ. Có người đã khuyên mình khi mới vào làm hãy tìm một ai đó trong Cty mà mình cảm thấy có thể chơi được thì hãy gần gũi & làm bạn với người ta. Như thế bạn sẽ cảm thấy bớt lẻ loi, dễ hoà nhập hơn và một người đồng nghiệp tốt sẽ giúp bạn rất nhiều những vướng mắc trong cv đấy. Bạn hãy thử xem nhé. Mình cũng mới chuyển Cty & đang cố gắng để hoà nhập với mọi người. Chúc bạn thành công trong công việc và hạnh phúc trong tình yêu.
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ
    Bạn có thể thay đổi được mà.

  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khoắc hạnh phúc nhất của tớ tong năm nay là lúc nhìn thấy bé yêu của mình ngọ ngoạy trên màn hình khi siêu âm 4D. Một cảm giác thân thương len lỏi vào lòng mình khi lần đầu nhìn thấy con.
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn sắp được làm mẹ và chúc bạn sinh mẹ tròn con vuông.
    Xin chia vui cùng hạnh phúc của bạn
  9. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không nắng cũng không mưa, tâm trạng không buồn cũng không vui, thời gian thì cứ chạy từng phút, từng giờ, chiếc kim gặp nhau rồi lại xa nhau, riêng ta cũng thế thôi...!
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Không gian sang trọng ..những con người sang trọng ..ngồi uống cafe trong 1 ks 5 sao ..thức ăn và thức uống đắt đỏ ..họ như ném tiền qua cửa sổ khi gọi những tô phở với giá 54 ngàn / 1 tô ..những đĩa bánh cuốn với giá 45 ngàn / 1 đĩa ...những ly nước cam với giá gấp cả chục lần 1 kg cam ..và nhiều nhiều thứ nữa nhưng họ ko thèm ăn hết ..ko thèm uống hết ..có khi để nguyên ..để rồi những nhân vien phục vụ buộc lòng đổ thùng rác vì qui định là như thế...rồi chỉ cách 1 tấm gương thì cuộc sống ngoài kia biết bao nhiêu cảnh đời ..những em bé ăn xin ..những cụ già móm mém bán vé số ..đứng ngay cạnh cái không gian sang trọng kia chỉ cách 1 tấm gương ..họ có nằm mơ cũng ko thấy đang được ăn tô phở 54 ngàn ...thấy khoảnh khắc đó thật đáng thương và bất công ..và suýt khóc .. thấy mà thương quá đỗi những mảnh đời bất hạnh với cuộc sống ồn ào khó khăn phía ngoài kia tấm gương

Chia sẻ trang này