1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Sẽ là 1 động lực để tớ vượt qua quãng thời gian còn lại. Nói thật là lúc đầu tớ chả thấy yêu bé tí nào. Nhưng khi nhìn thấy bé rồi thì mới thấy yêu. Lúc trước thì chỉ là tcảm mơ hồ thôi, nhưng giờ thì hạnh phúc mổi khi bé đạp ầm ầm vào bụng mình mổi khi mình cải nhau với bố bé. (Chưa chi đã theo phe kia rồi bạn thấy không"
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng L&W nhé Hôm cưới chắc chắn L&W sẽ xinh lắm đấy . Chúc 2 vợ chồng L&W mãi mãi hạnh phúc và sống bên nhau trọn đời , ngay cả khi " đầu đã bạc và răng cũng đã long " Chuongbien tuổi chuột , có khi ít tuổi hơn L&W thật đấy
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 19/11/2006
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Tuổi chuột thì mình làm chị rùi nhưng cứ gọi bạn cho dễ nói chuyện. Thế thì ChuongBien cũng học xong rồi nhỉ, chắc đang đi làm.
    Vì đã nói nên sẽ kể lại cho các bạn nghe. Hôm qua bọn mình vừa đi xem áo cưới. Đẹp lắm. Nhìn cái nào cũng mê, cứ muốn thử hết. Nhưng cuối cùng vẫn lấy cái mặc lúc đầu. Cái này 2 đứa vừa nhìn thấy đã ưng rồi. Được cái gu thẩm mỹ bọn mình cũng hợp nhau. Mình thấy vui & hạnh phúc lắm. Cả buổi tối ngồi xem ca nhạc mà chẳng hiểu người ta hát bài gì, múa bài gì vì toàn ngồi tưởng tượng hôm chụp ảnh mình sẽ mặc váy thế nào........ Tối về cũng mất ngủ vì hồi hộp. Mình cũng ko ngờ cái khoảnh khắc đó lại đến nhanh thế vì đúng là cũng hơi sớm, năm sau mình mới cưới. Hic, Mỗi chuyện chụp ảnh thôi mà tớ đã căng thẳng thế rồi.... Nếu ảnh đẹp tớ sẽ post cho mọi người xem. Hi Hi
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 20/11/2006
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... ban nãy mưa to quá ... Đi học về lại đâm đầu vào đoạn đường tắc , không ngờ lại mưa to quá trời quá đất luôn . Cái chỗ mình đứng trú mưa thì nước lại cứ từ từ dâng lên như trêu ngươi nhau vậy . Tức mình leo lên xe , để lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt dõi theo ...
    Mưa to thì mặc mưa to , khi đã quyết tâm thì dù phải đội mưa đội gió cũng cứ đi . Mình đi được hơn trăm mét mới thấy thế nào là khinh thường mưa . Nước ngập khắp nơi , đi đến đâu nước bắn tung toé lên đến đấy . Đường chẳng có mấy người , trời đất tối mù mịt trong màn mưa , ánh đèn ôtô mờ mờ ảo ảo ... Cứ thế liều mạng phóng đi , mưa to dã man , chưa bao giờ mình đi ngoài trời mưa to như thế này . Mưa rát hết cả mặt , nước mưa thi nhau nhảy nhót trong mắt mình . Vừa phóng xe vừa lấy khăn mùi xoa lau mắt . Cầu trời phù hộ cho con về đến nhà an toàn , con đang đói lắm , con chưa ăn tối mà
    Mình đúng là cái con liều mạng , phóng xe như điên qua hồ Tây trong khi đường thì nhìn không rõ , nước thì ngập bắn lên đến tận cổ . Nhưng đúng là cái cảm giác vượt qua sự sợ hãi của chính mình cũng thú vị thật . Đi khỏi đoạn đường đấy mới thấy mình vĩ đại làm sao Cười như bắt được vàng vậy , xời , hoá ra cũng chẳng đáng sợ lắm, cùng lắm cũng chỉ ướt hết người mà thôi ...
    Bộp ! ... Cái gì thế nhỉ ???? Chắc là cành cây nó rơi thôi mà , sợ gì chứ . Bộp bộp !! ... Hơ , hay nhỉ ?!?! ... Kệ nó đi . Bộp bộp bộp ... Hơ hơ , hình như là ... Bốp !!!!! Trời ơi , hòn đá nó đập vào má con . Mẹ ơi , mưa đá kìa . Bố ơi , mưa đá ....
    Con chưa ăn tối mà ...
    Lại phóng ào ào cố nhanh chóng để về nhà . Từng hòn đá rơi bồm bộp lên đầu , lên tay . Hôm nay mình có lập được công trạng gì đâu mà ông trời lại thưởng cho một bữa tối ngon như thế này ? Cũng may sắp về đến nhà rồi , cố lên , mưa đá có là cái gì đâu
    Nhờ tu nhân tích đức bao năm nên về đến nhà an toàn Hoan hô sự dũng cảm của chính mình , đã vượt qua mưa to gió lớn , nước ngập đá rơi He he, mình sẽ ghi nhớ cái ngày này , cái ngày dám 1 mình đi dưới cơn mưa nặng hạt " đá " . Phải ghi nhớ để sau này còn có dịp vênh váo : " Mưa đá hả ? Xời ơi , chuyện nhỏ thôi mà ! " ( Nhưng quả thật là về đến nhà thấy đầu đau đau , chẳng may lại bị ngu đi thì khổ )
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ChuongBien lạc quan thật đấy. Mình cũng mới về đến nhà, muốn vào đây luôn để ghi lại khoảnh khắc này. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ được nhìn thấy mưa đá (mưa tạnh thì chạy ra nhặt đá) chứ chưa đi dưới mưa đá bao giờ. Mình cũng là người lạc quan nhưng hôm nay thì thực sự thấy sợ. Mình làm cách nhà hơn chục cây số, bình thường đi đi về về đã mệt rồi, còn hôm nay thì cảm giác như vượt qua 1 chặng đường rất dài & khó khăn. Mọi hôm đi mất gần 1h thì hôm nay đi mất 2h30p mới về được đến nhà.
    Ra khỏi CTy được 1 đoạn thì trời nổi gió, bụi mù mịt và mưa đá...Mình không dám đi tiếp mà đứng trú nhờ 1 nhà vì đoạn đường mình về có chỗ chẳng có nhà cửa, 1 bên là nghĩa trang, 1 bên là cánh đồng, mưa mà to rồi sấm sét thì chẳng biết trú vào đâu. Thế là đứng một mình, gió, rét, đói, đá vẫn bắn vào người, cả khu phố mất điện, đường thì ngập... nói thật là lúc đó mình sợ lắm. Định gọi điện cho anh nhưng biết thế nào anh cũng phi ngay đến, thôi để đi một người đi còn hơn. Hết 2 trận mưa đá mình mới bắt đầu về. Trời lại mưa to, gió thổi cảm giác bay cả xe, tay và chân mình lạnh buốt, mắt thì nhìn mờ mờ...Hic...nghĩ đến câu anh nói "Bao giờ gặp chuyện gì nguy hiểm thì cứ đứng yên đấy, anh sẽ đến" mà thấy tủi thân...Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát nhưng bây giờ mình mới thấm thía lời khuyên của các chị mình là con gái không nên đi làm xa. 5h30 tan làm mà gần 8h mới về đến nhà. Mở máy ra thấy bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh và bố mẹ mình. Minh cảm động vô cùng trước câu nói của anh " Cưng ơi, gọi điện di động cho anh ngay nhé, anh lo chết mất..." Nhưng lại thắc mắc sao anh ở nhà ko bảo mình gọi cố định mà lại gọi di động...hay là...Và thế là anh đang trên đường đến Cty mình. Anh bảo sốt ruột quá và xách xe đi tìm, mình gọi thì đã đi được 2/3 đường rồi. Trời ạ, mưa to như thế, đường thì tối om, ban ngày còn chưa chắc đã tìm được...Mình gọi cho anh, vừa nghe anh hỏi mấy câu mình đã bật khóc...Cảm thấy anh vẫn như xưa, vẫn yêu và quan tâm đến mình, vẫn nói là cố gắng làm...mình thấy hạnh phúc lắm...yêu anh nhiều hơn. Mình chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về tình yêu mà mình đã chọn. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Khoảnh khắc này em sẽ không bao giờ quên.....
  6. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ủa Hn co mưa đá hả? ..chưa bao giờ biết mưa đá là gì ..vì trong SG mà ..nhưng mưa đá thì sao nhỉ ..các bạn có thể tả rõ hơn ko? ..ma tai sao lai có mưa đá nhỉ ?
  7. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Khoảng khắc mà người thân của mình ra đi ngay trên tay mình, thấy tim mình tan nát và cõi lòng đau mãi khôn nguôi...........
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tả thế nào về mưa đá bây giờ nhỉ...
    Đá giống như đá trong tủ lạnh. Nhỏ cũng có, to cũng có. Trời vừa có mưa, vừa có đá, xối xả, lạnh buốt, nhiều hòn to bằng nắm tay....Hic, nói chung là thê thảm mà cũng thú vị
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 21/11/2006
  9. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nói gì hơn là xin chia buồn với bạn....
    Mình chỉ chứng kiến qua phim ảnh nhưng cũng đã cảm thấy đau lắm rồi....
    Hãy mạnh mẽ lên bạn ạ....
    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

  10. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đó là khi bất ngờ có người cho mình đi nhờ xe khi đang đi bộ về nhà

Chia sẻ trang này