1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khi xem sách bói cho một người mới quen, ko ngờ, sách lại bảo rằng họ cùng số với mình. Bất ngờ nhưng cũng nhờ đó mà tò mò hơn về người ta, nói chuyện với họ nhiều hơn, rồi thì cảm thấy quý quý ...
    Có một thời gian xa xa vì một số hiểu nhầm, rồi bây giờ biết họ vẫn chưa có gì từ đó cho đến nay, lòng thấy bâng khuâng...
    E hèm, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi, chưa biết thế nào cả.
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ...vậy bọn tớ sẽ cùng chờ xem thế nào...
    Biết đâu lại có 1 happy end
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một khoảnh khắc khi ta lơ đãng trên đường, chợt một chiếc xe vụt qua. Giật mình, lại nhớ tới lời anh dặn, em đi đường phải cẩn thận, em chỉ đi an toàn cho tới khi em bị tai nạn (híc, nghe như đang úm em vậy). Tự nhiên thấy nhớ anh!
  4. dicungtrituevietnam

    dicungtrituevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc ấy.......lòng không dậy sóng cũng chẳng đớn đau.
    Như thế thì đổ vỡ cũng là điều dễ hiểu, mình phải đớn đau khi biết, nổi giận khi thấy, phát điên khi nghe thì mới mong cứu vớt được chứ, đằng này lại bình thản như hiển nhiên nó phải vậy.
    Số phận đặt mình vào hoàn cảnh trớ trêu này thì mình sẽ đón nhận nó để số phận đừng nổi giận.
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Let yesterday go away.........
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà.

  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chợt nhớ đến những người bạn từ thuở xa xưa , những người bạn thời niên thiếu . Những tưởng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau , vậy mà bây giờ mỗi đứa một phương . Không biết sau này còn có thể gặp nhau giữa cuộc đời rộng lớn này hay không ? Gặp nhau rồi có còn nhận ra nhau hay lại lặng lẽ đi qua rồi chợt giật mình : hình như mình thấy quen quen ........
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0

    Khoảnh khắc đọc một cuốn sách hay, nhận ra nhiều điều và cái quan trọng hơn là thúc đẩy hành động!
    puss!
    Được puss sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 24/11/2006
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    cái chạm tay của một ng mới quen thôi sao khiến tim như ngừng đập?
    Chỉ vài giây thôi nhưng.......
    Qua rồi nhưng.......
    Đôi khi..................
    Đang trôi xa ,trôi xa..............
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ui có đứa tim ngừng đập roài...chết chưa em...Dậy đi làm miếng rồi chó rùi chết cũng được...hự..hự.....
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cái lão này.....
    Hay hum nào anh e mình tỉn thịc chó với nhau.Keke,cả bác Thuỷ nữa.Trước hum e đi Fan nhé

Chia sẻ trang này