1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ChuongBien (có phải là Chuông Biển không nhỉ??) Ra Tết mình mới cưới nhưng trời đẹp nên....
    Hôm qua đi chụp ảnh vui lắm, cười mỏi cả miệng. Cô dâu bị trang điểm đậm nên trông hơi già hơn chú rể, hic. Nhưng mà mình vẫn thấy vui & hạnh phúc lắm. Chụp ngoài trời nên ảnh rất tự nhiên. Anh thợ ảnh nhiệt tình, cứ tạo được kiểu nào là con bạn mình chộp luôn kiểu đó (thế là được thêm 1 bộ ảnh, hi hi), mà đẹp ra phết nhé. 1 tháng nữa mình mới được lấy ảnh cơ. Giờ chỉ có mấy kiểu tự chụp thôi. Mình gửi cho ChuongBien xem nhưng đừng cười nhé, xí hổ lắm.
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Kỳ, sao không tải được file lên nhỉ??
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 27/11/2006
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi người có rất nhiều những khoảnh khắc đáng ghi nhớ . Nhưng có lẽ phút giây được chụp lại và lưu giữ hình ảnh của mình và người mình yêu nhất trong bộ trang phục cưới thì thích thật . Người nào trông cũng đều xinh đẹp hơn , rạng rỡ hơn , tươi tắn hơn Độ 20-30 năm sau ngắm nhìn lại những khoảnh khắc ấy thì không còn gì thích bằng
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 26/11/2006
  4. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vài năm nữa xem lại những tấm ảnh đấy mới thấy thật giá trị. Chúc L & W sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc......... Khi nào tổ chức nhớ nói cho mọi người trong diễn đàn biết nhé.
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi thấy chán chường và muốn buông xuôi tất cả.
    Tôi muốn khóc thật to, tôi muốn hét thật lớn, tôi muốn quên đi tất cả
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế .... Đôi khi muốn hét lên thật to để cho lòng thanh thản , để cho trái tim được nhẹ nhõm ... Đôi khi lại chợt muốn ngồi tĩnh lặng ở một nơi bình yên nào đó ... Khi đầu đã nặng , trái tim đã mỏi , người ta cần nghỉ ngơi . Hãy hét lên , cho dù người khác có nói gì chăng nữa , và hãy cứ khóc đi , nếu như nước mắt có thể làm vơi đi nỗi lòng ... để rồi sau đó ta thấy lại sự bình tâm ...
  7. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi thật mệt mỏi & có lúc bạn cảm thấy không muốn bước tiếp, muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho thời gian.....nhưng rồi khi khoảnh khắc ấy qua đi & bạn bình tâm trở lại sẽ thấy cuộc đời này vẫn thú vị biết bao....
    Hãy yêu đời, yêu người...
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  8. must_have_belief

    must_have_belief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một niềm vui nho nhỏ khi mỗi dịp sinh nhật, 8/3,Noel..lại nhận được một tấm thiệp vô danh của ai đó với những lời chúc tốt lành! Nửa muốn tìm hiểu chủ nhân của nó là ai, nửa không muốn Haha...giờ thì đã là bạn tốt rùi
  9. must_have_belief

    must_have_belief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    uh, đôi lúc mình cũng cảm thấy y hệt bạn vậy, hic..mà cụ thể là bi h đây. Cest lavie!! Dù thế nào thì vẫn thấy yêu cuộc sống này lém. Tặng bạn một bông hồng nè . Chúc vui nhé
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc em mỉm cười, tim đập rộn lên khi nhận được tin nhắn của anh. Anh chẳng biết được đâu, mà có biết anh cũng chẳng nhớ đâu. Lâu quá rồi anh nhỉ?

Chia sẻ trang này