1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Good Morning!
    Xét cho cùng, hôm nay là một ngày mới
    Chúc bạn ngày mới tươi đẹp
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà.

  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có những kỉ niệm như bạn nhưng lại không có kết thúc tốt đẹp như bạn. Tiếc quá....
    Chúc hai bạn ngày càng thân thiết hơn
  3. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nắng nhạt vàng cuối thu còn sót lại đã nhường chỗ cho cái lạnh se lòng về theo cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên.
    Sáng nay, choàng tỉnh,như đã thấy hơi hướng thân quen ùa về. Mùa đông nguyên sơ, mùa đông là chút gì đó như thuộc về sâu thẳm làm người mình luôn cảm thấy quyến rũ, thấy bâng khuâng.Cái lạnh đem về trông lòng cảm giác trống vắng. Cô đơn
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi trong cuộc đời , ta nhận ra những điều nhỏ bé thôi nhưng thật sự quan trọng với ta . Có những người để lại trong trái tim nhỏ bé của ta một khoảng trống thật xa xôi . Có những vị trí chẳng thể nào thay đổi , có những con người chẳng thể nào thế thay ...
  5. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đó là khi, nghe được câu chuyện của bác tài trên xe buýt . có mấy cậu bị cảnh sát giao thông giữ xe , đã thản nhiên nói rằng 30'' nữa anh dắt xe lại đây cho em nhé , và sau đó các đồng chí của chúng ta chỉ nhắc nhở thôi. hic , chả biết cậu ấy con ai mà oai thế , phải mình chắc là toi. mà các đồng chí mình bỗng mất phong độ thế
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện đấy bác ạ.
    Em thì may ít khi phải dính líu với cảnh sát vì luôn chấp hành đầy đủ luật gt
    Em chỉ nhớ hồi còn đi học, hôm đó vào tiết của 1 thầy rất nghiêm, đến muộn là không được vào. em thì lại cái tật đi học muộn nên phóng xe như bay....hic, bị công an tóm. Nói thật là lúc ấy em cũng hơi sợ nhưng cũng chẳng rõ mình đã vượt đèn chưa vì em nhớ lúc đi qua mới bắt đầu chuyển sang đèn vàng. Mà như vậy thì không thể giữ xe em được. Thế là em bắt đầu ...cãi - thế mới máu. Em bảo " Đến giờ cháu phải vào lớp rồi, các chú muốn làm gì thì chiều về giải quyết, cháu phải đi b.giờ". He He, cãi chày cãi cối 1 hồi thế mà em lại được đi đấy. Các bác thấy em may không
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc là khi hôm qua đi xem rock show với 1 người bạn, thấy em phải cố kiễng để nhìn thấy ca sĩ (hu hu, sao mẹ sinh ra con chẳng cao) - cậu ấy hỏi có cần nhấc lên để xem không? Và tự nhiên em chợt nhớ đến anh... tại sao em cứ mãi nhớ đến anh vào những khoảnh khắc không nên như vậy chứ????
  8. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đó là khoảnh khắc khi mình bất chợt nhận ra có một người bạn vẫn luôn quan tâm đến mình . Khoảnh khắc nhận ra hình như mình đóng cửa trái tim quá chặt , không để chỗ cho người khác bước chân vào . Khoảnh khắc thấy trái tim mình rung lên nhè nhẹ và cảm nhận thấy một điều gì đó khang khác ...
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi khoảnh khắc là mỗi khi gối đầu tay chồng ngủ ...thấy yên giấc, ngủ ngon hơn .
    Khoảnh khắc là đôi khi bỗng nhiên thức giấc ngồi ngắm nhìn gương mặt của chồng đang ngủ ..yêu ơi là yêu
    (Ngày xưa mình chỉ có thói quen ngắm mèo,trẻ con ngủ , giờ có thêm thói quen ngắm chồng ngủ ..)
    Khoảnh khắc là khi mở mắt cái nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt yêu thương của ai đó đang ngắm nhìn mình ..
  10. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết sau này em có được như bác không.
    Chúc 2 người mãi hạnh phúc bên nhau
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà.

Chia sẻ trang này