1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng cầm máy ảnh thế?
    Bạn là phóng viên hay nhiếp ảnh gia
  2. linhchi_82hn

    linhchi_82hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một người nháy mắt với mình từ bên kia bàn tiệc.
    Một người bên cạnh khẽ nắm tay mình dưới gầm bàn.
    Một người đưa mình một lá thư nhàu nát có ghi vội vài dòng.
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc là khi vừa đi mưa về, bố lặng lẽ đem chiếc áo mưa đi giặt, phơi khô, gấp cẩn thận và lại lặng lẽ để vào xe cho mình.
    Là khi mình ốm, bố sang phòng mình nằm canh, mẹ thì lo lắng không ngủ được....
    Là khi mẹ nói "H về rồi à, may quá, mẹ cứ lo" mỗi khi mình đi đâu về muộn.... Mẹ bảo "cứ phải nhìn thấy con về mới yên tâm đi ngủ được".
    .....
    Những khoảnh khắc ấy sao mà đau đến nhói lòng, sao mà giận mình đến thế, sao lại cứ để bố mẹ lo từng chút một....
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đứng xuýt xoa trên đỉnh MS vì lạnh,khoảnh khắc ấy như dài vô tận , e lại nghĩ về anh!
    Anh gần mà như xa,xa mà như gần.Luôn trong nỗi nhớ mà ngoài tầm tay e !
    ...."Dòng thời gian trôi như ánh sao băng,như khoảnh khắc qua hai chúng ta...
    .....Cuộc đời này dù ngắn,nỗi nhớ quá dài.
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại.....như ngày hôm qua"
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác an toàn được che chở khi dựa vào bờ vai anh, em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc ,mong sao lại có được khoảnh khắc ấy ,khó thật đó phải không anh ? Em yêu anh mà em không dám nói .
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khoảnh khắc, không một đoạn đường chứ, dài thật dài. Cái lạnh bên ngoài không thấm vào được. Hai đứa vừa đi vừa buôn chuyện vui thật, nói toàn chuyện không đầu không cuối, lan man, lan man...
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ!
    E với cưng mặc ấm từ đầu đến chân,lại còn make up cho nhau liên tục thì lạnh nào thấm vào đc đây!
    Khoảnh khắc cưng ngồi sau,ôm e hỏi : "cháu mấy tháng rồi?" làm e xí hổ đập cưng bồm bộp,rồi bảo : "để yên cho cháu ngủ..."
    Í zời ơi,vui ơi là vui,cưng ới ời!
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Là khi bạn cảm thấy Lạnh....
    Mùa đông đã lạnh mà sao người ta đối xử với nhau còn "lạnh" hơn. Có lẽ hơi quá, đúng ra là "thờ ơ"....Sao người ta không sống đúng với con người mình hay cái môi trường ở đây khiến người ta phải vậy?. Phải thay đổi, phải kìm chế mình như thế thì buồn thật....
    Đúng là chỉ khi ở bên những người thân yêu của mình bạn mới cảm thấy thực sự ấm áp.
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ
    Bạn có thể thay đổi được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 11/12/2006
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    9h đồng hồ để ngồi trải lòng mình với một người, để nhìn lại cả quá khứ với hiện tại, để chia sẻ những khó khăn đang gặp phải, để vơi đi nỗi buồn của mùa đông, ngày hôm nay đối với tôi sao mà thanh thản đến thế .Có lẽ lâu rồi tôi ko có được những giây phút đi bộ trên bờ cát dài để nhớ về một người .Em yêu anh mà không dám nói, bờ cát dài em đã viết tên anh .
  10. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có thể ngồi 9h đồng hồ nói chuyện với 1 người thì hẳn người đó phải thân thiết với bạn lắm...
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 12/12/2006

Chia sẻ trang này