1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có thể như bạn nghĩ .
    Một mình em buồn giữa cuộc đời vui .
    Được red_rose sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 13/12/2006
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "Cám ơn e...."
    Sao fải cảm ơn nhỉ , khi mà......
    Khoảnh khắc ấy e như ng rơi từ độ cao nghìn mét xuống đất vậy.
    Chơi vơi , chới với.................
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay đi học về cái anh chàng trông xe lại nhiệt tình lấy xe cho mình , hị hị , chú ý lại còn nhớ cả loại xe , cả biển xe nữa chứ ...
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Keke, thế là ý gì nhỉ
    Lâu lắm mới thấy ChuongBien vô đây
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều việc quá nên chẳng có thời gian vào đây nói chuyện về " khoảnh khắc ".Suốt ngày quanh đi quẩn lại hết học lại lo việc đám cưới của chị. L&W vài bữa nữa cũng thế thôi , đến lúc đấy mọi người lại cuống lên : " chủ nhà đi đâu rồi " ấy chứ
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Úi giời , viết xong rồi mới thấy 4 chữ : "thành viên quen thuộc " he he sướng quá ăn mừng thôi
  7. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn sướng thật. Nhưng còn chịu khó viết bài hơn tớ.
    Hic, không bít bao giờ mình mới được cái chữ "Thành viên quen thuộc" hay " Thành viên tích cực" đây - mặc dù mấy chữ đó cũng ..ko ăn được
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    những lúc đi trên đường ... Gấu cứ quay mặt lại bảo em : Hin ngố, hôn anh cái ... dơ thế, giữa đường đông đúc mà cứ bắt người ta thể hiện tình cảm
    những lúc sắp chia tay ... Gấu bắt em ôm ghì Gấu thật mạnh ... fải ghì thật mạnh, siết thật chặt ............. sao em yêu Gấu nhiều thế nhỉ ?... hay Gấu lại quay mặt xuống đòi hôn lâu em 1 cái ... hôn lâu ý nhớ ... để Gấu nhớ cái mùi của em ... ~ Gấu cứ hay than vãn ... sao anh lại nghiện cái mùi của Hin ngố thế ..........
    .................................................
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khổ thía chứ anh đi công tác trước khi đi nhắn cho mình vậy mờ mình ko nhận đc lúc đó tắt máy mới đau chứ ..... đã thía hôm qua đi học vìa tắc đường lại gọi anh đến đón vìa .....anh nói 1 câu " em đùa anh sao " anh đang ở cách em 2000km làm sao đón em đc"<------ nghe song mình cáu với anh sao anh đi đâu mờ ko nói với em - anh nói em nhắn vào máy em ko đc vì sợ ko giờ học em ko nghe đc , cũng gọi nhưng đâu có đc" má ơi 1 tháng anh đi ctác thế là 1 tháng chiến đấu với tắc đường vì fải đi xe bus . anh lại nói em ở bắc rét mặc áo ấm vào , đi đâu thì về sớm (mờ mình có đi đâu đâu chứ ), khi nào anh vìa có qùa cho bé ...ặc nghe song 1 tháng mới có quà à anh kêu à có 2 món quà vì qua noel mờ vậy là noel này đi chơi 1 mình chán chết đi đc
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài tình là nhớ,tự nhiên thấy bùn:ai trách ai khi bao đổi thay ...
    Chẳng còn j nữa cả,tất cả chỉ là kỉ niệm.1 kỉ niệm của mối tình đầu theo mình vừa buồn vừa vui.Yêu ,yêu lắm,nhưng cũng khổ đau.1 cú shock ,shock thật sự tưởng như khuỵ mất.Làm bạn thì tốt hơn em ạ-->nghe đau quá,ko thể tưởng tượng.Vẫn là giọng đó,hiền ,nhẹ nhàng,mình từng yêu,từng đợi chờ từng ngày,từng mún nghe từng giờ.Bây h lại thốt lên những lời như vậy.bùn ko?.Bùn chứ,nhưng tất cả đã qua rồi.Người ta thường bảo mối tình đầu là mối tình khó quên nhất,thật.Dù bây h kô còn nhưng chắc ko bao h mình quên đc đâu.Đến bây h thấy cần cám ơn người đó cho mình biết thêm về cuộc sống,về mọi điều và về tình yêu.Kì vọng,hi vọng rồi lại thất vọng.Bùn cuời đã có lần nghĩ sẽ cưói nhau rồi cơ.Trẻ con đến lạ lùng.Bùn cuời thật đấy,thỉnh thoảng trong 1 khoảnh khắc nào đó thấy nhớ,ko phải nhớ ng` đấy mà là nhớ 1 điều j đó ko hiểu nổi.Nhưng bây h mình đã thay đổi .Đã biết hơn về giá trị cuộc sống,lạc quan và hi vọng ở nhiều điều mới mẻ.

Chia sẻ trang này