1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình phải cảm ơn các bạn mới đúng. Cảm ơn vì đã ủng hộ chủ đề này. Chẳng hiểu cái mạng nhà mình làm sao và về nhà là ko login được. Nên chỉ online ở cty thui
    Cuối tuần của mọi người thế nào? Zui chứ? (mình muốn nói đến 20/10 ý) Share đi.
    Nhà mình đã có mấy thành viên rồi nhỉ?Cạn ly nào

    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

    Được LeaveandWind sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 23/10/2006
  2. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nằm thêm 1 chút, thế là lại cuống cuồng đi làm.
    Buổi sáng không khí thật dễ chịu nhưng ko dám đi chậm, sắp đến giờ rùi. Đến muộn là bị phê bình. Chợt nhìn thấy một bà cụ khoảng ngoài 70t gánh rau qua đường, thương quá....Sẽ là bình thường nếu như tôi không nhìn thấy chiếc lưng còng của bà. Trong bộ quần áo nâu rách rưới, đầu quấn 1 chiếc khăn, người bà như gập hẳn xuống, thương lắm. Hai bên quang gánh là rau muống, đầy ắp, nặng trĩu. Tôi chợt tự hỏi không biết bà đã gánh rau bao nhiêu năm rồi để đến nỗi chiếc lưng còng như vậy, không biết bà có con cháu không mà sao nhiều tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi, không biết có bao nhiêu người vất vả như bà, hơn bà mà tôi ko hay biết....Tự nhiên tôi thấy nghẹn nơi cổ họng.Tôi trách mình đã không giúp gì được cho bà, giá tôi đi bộ và ko bị muộn giờ làm tôi sẽ gánh giúp bà. Giá như xã hội này công bằng hơn nữa, người này san sẻ cho người kia một chút. Và giá như tôi có thể làm được điều gì đó
    Tôi thấy mình thật nhỏ bé...
  3. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...
    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

    Được LeaveandWind sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 23/10/2006
  4. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng nhớ - 20/10
    Sáng đến cty nhận được bao nhiêu lời chúc mừng, được mời ăn bánh, nghe hát và nhận thiệp. Cty tôi ít nữ nên được ưu tiên như vậy đấy.
    Về lại được gặp người yêu, được đèo đi chơi, xem ca nhạc, ăn tối...Hạnh phúc lắm nhưng sao vẫn thấy buồn... giận nhau rồi lại làm lành...Thế là mất một ngày vui. Tôi toàn phá hỏng 1 ngày như thế.Anh bảo tôi bướng bỉnh và hay hờn dỗi. Uh, nhưng tôi ghét cái gì lăp lại, đều đều, yên ả...Tôi thích cuộc sống có nhiều gia vị, nhiều màu sắc, thích như vậy nhưng chẳng làm được. Và buồn...
    Sau hôm đấy tôi mới nhận được quà của anh, mới biết mình thật ngốc nhưng lại nhận ra mình rất yêu anh, hiểu anh. Đó là khi anh hỏi tôi ?oCó biết anh tặng gì cho em không?? ?" Tôi lắc đầu. ?oNhưng mà chắc không được nữa rồi? ?" ?oSao vậy? ăn được à?? ?" ?oKhông, em đoán đi? ?" Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi và tôi hỏi luôn ?oCó phải là cây không?? ?" Anh gật đầu ?oỪ, là Cây, Cây Tình yêu?.
    Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại đoán đúng món quà anh tặng tôi. Phải chăng vì giữa 2 người yêu nhau luôn có một mối giao cảm đặc biệt ? Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi thấy vui, hạnh phúc vô cùng. Và cái cây ấy vẫn đang sống, đang bắt đầu những mầm non....
    Hạnh phúc là khi bạn yêu và được yêu một ai đó hết mình....
  5. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn vội vã trước hiên nhà nàng lúc chia tay (ngày mới quen nhau)
    Bây giờ sợ nàng hôn trối chết
  6. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bây giờ các bạn có hay còn gặp nhau không nhưng chúc cho tình bạn của các bạn sẽ còn mãi và những ký ức ấy sẽ còn vẹn nguyên...
  7. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một người con hiếu thảo. Nhưng sao nickname của bạn khiến mình có cảm giác hơi cô độc.
    Xin lỗi, mình ko có ý gì, đó chỉ là cảm giác của mình.
    Mong là bạn sẽ đóng góp cho chủ đề này.
  8. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ lại cảm giác đó...Một nụ hôn vụng trộm khi mẹ chàng vừa đi khuất, hai đứa gặp nhau sau bao ngày xa cách, cảm giác thật hạnh phúc.
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân của tớ dạo đó đang bồ kết một thầy giáo , thầy không những đẹp trai mà còn trẻ trung phong độ nữa , lớn hơn học trò có 4 tuổi.
    Trong mắt các nữ sinh viên hồi đó ,con trai cùng khoa , cùng lớp chẳng có nghĩa lý gì
    Ngày đó tớ cũng còn trẻ con tâm hồn còn treo ngược cành cây nên chưa thấy Thầy đáng yêu
    Ngày đó cũng là lần đầu tiên, tớ biết về ngày lễ của sinh viên 9/1 do thầy nói .
    Nhân ngày lễ sinh viên Thầy đưa ra một câu đố .Nếu có câu trả lời thuyết phục , thầy sẽ khao một bữa karaoke miễn phí
    Câu đố củ chuối đó là :
    Hà nội mình phố nào nhiều cây Hoa sữa nhất.
    Cô bạn tớ hí ha hí hửng ..rủ tớ đi ngửa cổ đếm cây hoa sữa trên các con đường Hà Nội .
    Cuối cùng cũng tìm ra , nhưng mà vì lao động miệt mài quá nên tớ và cô ấy bị đau cổ
    Thực sự nếu bọn tớ không bị đau cổ vì đếm câyBọn tớ vẫn bị đau họng như thường..
    Đó chỉ là cái cớ thôi...bọn tớ có thể bốc phét ra một con đường nào đó ở Hà Nội có nhiều cây Hoa sữa nhất thầy cũng không biết .
    Thầy trèo cây hái tặng hai cô học trò hoa sữa
    Và dĩ nhiên sau lần đau cổ vì đếm cây đó cả thầy lẫn trò còn bị đau cả họng nữa
    Hôm sau tớ còn bị ốm nghỉ học mất mấy ngày
    Bây giờ thầy lấy vợ rồi , cô bạn tớ cũng lấy chồng rồi .
    Nghĩ lại hồi đó tớ thấy mình thật trẻ con
    Nhưng đó cũng là khoảnh khắc đẹp nhấtỉtong quãng đời sinh viên của tớ .
  10. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạ và nghịch ngợm quá
    Tớ lại nhớ mùa hoa phượng năm cuối lớp 12, cũng có người dậy sớm, trèo cây, bẻ trộm hoa và lẽo đẽo đi theo tớ...Chùm phượng đó đương nhiên cắm trên lọ hoa của lớp tớ và khi về thì tớ chẳng còn nổi 1 cành (hoa đẹp, bị dân tình xâu xé hết rồi). Nhưng điều tớ giữ lại thì còn tuyệt diệu hơn thế. Người ấy bi giờ sắp thành chồng chưa cưới của tớ

Chia sẻ trang này