1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ bi quan á? Tớ là người lạc quan lắm đấy. Chỉ tại buồn thôi. Giờ vẫn chưa hết buồn. Sắp phát điên roài......
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    L&W ơi, đã hết buồn chưa? Đừng vội vàng phát điên làm gì. Buồn ư, hãy để nó sang một bên đi và nghĩ tới người ta, nghĩ tới hạnh phúc sắp đến rồi kìa. Buồn nhiều là già hơn đấy. L&W rất lạc quan mà, cố lên
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CB.
    Hết bùn rồi. Nhanh lắm.
    Sáng nay đang ngủ người ta đã gọi cửa. Vì người ta là nguyên nhân nên chỉ có người ta mới chữa được thôi.
    Cảm giác thật hạnh phúc khi lại được ở trong vòng tay của người ấy. Mới 1 ngày không gặp mà nhớ đến phát điên...
    (Khoảnh khắc này phải ghi nhớ vì đây là lần thứ 2 không gặp suốt 5 năm qua..........)
    Thế chị của CB chuẩn bị đến đâu rùi? Chắc đang hp lắm. CB chắc cũng vất vả ko kém. Hì,cảm giác tất bật vui ghê
    Đi Đại Hội thui. CB có đi ko ? Bít đâu gặp....
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi học về, ra cửa lớp đứng đợi "người ta" đón & thấy cô bạn cùng lớp cũng đứng đợi như mình. Mấy giây sau đã thấy cậu bạn trai dừng xe trước cửa. 2 người nhìn nhau, cười rồi cô bạn lên xe, cậu bạn trai cầm cặp & để ra trước xe (chắc sợ cô bạn đeo nặng). Những hành động rất bình thường theo một lẽ tự nhiên. Anh bạn khác cùng lớp thấy vậy hỏi "Ngày nào cũng bắt người yêu đón thế à?" Cô bạn chỉ cười nhẹ còn cậu bạn trai thì trả lời ngay ko suy nghĩ "Không phải bắt đâu, hạnh phúc đấy anh ạ" ....
    Khoảnh khắc ấy thật bình yên, hạnh phúc giản dị nhưng luôn ở quanh ta.
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi học về, ra cửa lớp đứng đợi "người ta" đón & thấy cô bạn cùng lớp cũng đứng đợi như mình. Mấy giây sau đã thấy cậu bạn trai dừng xe trước cửa. 2 người nhìn nhau, cười rồi cô bạn lên xe, cậu bạn trai cầm cặp & để ra trước xe (chắc sợ cô bạn đeo nặng). Những hành động rất bình thường theo một lẽ tự nhiên. Anh bạn khác cùng lớp thấy vậy hỏi "Ngày nào cũng bắt người yêu đón thế à?" Cô bạn chỉ cười nhẹ còn cậu bạn trai thì trả lời ngay ko suy nghĩ "Không phải bắt đâu, hạnh phúc đấy anh ạ" ....
    Khoảnh khắc ấy thật bình yên, hạnh phúc giản dị nhưng luôn ở quanh ta.
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn L&Ư đã hỏi thăm . Chị của mình thứ 5 này ăn hỏi , cưới vào đúng ngày cuối năm Sang năm mới có thêm 2 con người mất tự do . Chuẩn bị cho đám cưới cũng thích lắm , chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Là khi nghe thấy tên em ai gọi ....
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ bé vẫn còn nguyên những câu chuyện của buổi tối qua sao mà hạnh phúc đến thế.Một buổi chiều đông 6 anh em hẹn hò đi chơi để chào đón một người bạn trở về sau một chuyến đi công tác.Người anh tôi đi chỉ có một tuần thôi mà sao tôi cũng cảm thấy nhớ, đi chơi cũng cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Có lẽ do chúng tôi chơi hiểu nhau và quý nhau quá rồi.Ngày anh đi cũng 6 chúng tôi ngồi bên nhau chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười không ngớt những giây phút đó thật hạnh phúc và ấm áp.Ngày hôm qua anh trở về vẫn 6 chúng tôi đó bên nhau, cùng đi chơi cùng quan tâm và chia sẻ với nhau câu chuyện của một tuần anh vắng nhà.Quên làm sao được những phút giây bên nhau đó. Cảm ơn mọi người nhà mình nhé, bé dạo này căng thẳng về công việc, sự nghiệp nhưng khi gặp mọi người dường như mọi cái lại được quên đi hết. Mỗi lúc bé gặp mọi người chỉ có tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc và thanh bình.Cuối tuần này bé sẽ tổ chức off nội bộ nhà mình nhé.Bé yêu mọi người và yêu một người ...
  9. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, người yêu đang ốm. Đang ngồi nấu cháo cho người yêu, mong sao ăn xong em sẽ khoẻ lại nhanh...
  10. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lãng mạn quá, tình cảm quá chị nhà bác chắc là cảm động lắm đây. Chúc món cháo của bác thành công và chị nhà mau khỏi bệnh .

Chia sẻ trang này