1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn L&Ư đã hỏi thăm . Chị của mình thứ 5 này ăn hỏi , cưới vào đúng ngày cuối năm Sang năm mới có thêm 2 con người mất tự do . Chuẩn bị cho đám cưới cũng thích lắm , chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình
    =============================================
    Thế hôm nay ăn hỏi sao rùi? Chắc cô dâu xinh lắm nhỉ.
    Nhanh thôi, rồi cũng sẽ đến lượt CB. Cứ tận hưởng cuộc sống này đi đã. KeKe
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 21/12/2006
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hì, mọi việc hôm nay rồi cũng đâu vào đấy, cho dù đến tận hôm qua vẫn có những chuyện không như mong muốn. Cô dâu chú rể thì cứ phơi phới, mặt tươi như hoa ... chỉ có một kẻ đáng thương , một kẻ tội nghiệp cứ chạy như thoi khắp nơi rốt cuộc có 2 kẻ sung sướng hạnh phúc còn một đứa thì lăn ra ốm Trời ơi hãy thương lấy con
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Quên hết cả mọi ưu fiền để chơi với các e một đêm noel sớm !
    Cười đau cả bụng,lại còn bị chê là chơi ăn jan nữa !
    Ôm cô con gái nhỏ trong tay,hát ầu ơ ru con ngủ !
    Ngủ nhé bé yêu!
    Xin làm Mẹ của con để từ thiêng liêng ấy o mất đi trong tâm hồn non nớt !
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Được gối đầu tay ngủ một giấc ngon lành thật là thích và ấm áp.Giờ mà được ngủ tiếp thì thích nhỉ.
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một đêm Noel ấm áp, hạnh phúc & bình yên......
    Chắc mai có nhiều chuyện để share đây
    Cầu trời ngày mai con ho ít thôi để bố mẹ con ko bắt con ở nhà
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Noel tôi ko cô đơn nhưng cũng chẳng có gì cả ngoài sự bình yêu của cuộc sống.Một ngày chủ nhật như bao ngày khác thức dậy mà tự hỏi hôm nay sẽ đi đâu nhỉ?Tôi đã nhắn tin cho một người bạn, người chị và chúng tôi lang thang ra ngoại thành để chụp ảnh.Nhưng đi vậy đó mà trong tôi vẫn trống rỗng, ko biết mình cần gì và đang nghĩ gì.Những bức ảnh của tôi ko chút cảm xúc, chụp vì để quên đi thời gian, quên đi mọi cái.Những ruộng rau, ruộng hoa xanh mướt nhiều màu sắc làm tôi bơi đi phần nào sự trống trải để rồi tôi lại quyết định lang thang sang tận bắc ninh đi trên những cánh đồng hoa cải vàng rực, những triền đề uốn lượn mình trong nắng chiều ngày Noel.Tôi ko vui mà cũng chẳng buồn chỉ thấy cuộc sống của mình cũng thanh bình đó chứ ( tự an ủi).Lang thang mãi rồi cũng phải trở về với gia đình, vậy là hôm nay tôi đã ko đưa bé đi chơi được, tôi cũng cảm thấy có lỗi với bé.Nhưng trong tôi ko lúc nào vơi đi tình yêu với bé.Tôi trở về nhà mà hôm qua bé đã ko chào mẹ, bé ko vui mừng vì hình như bé biết rằng tôi về nhà rồi tôi lại đi.Bé làm tôi thấy mình hình như ích kỷ quá đã ko care đến bé nhưng bé ơi bé hãy hiểu rằng mẹ cũng ko muốn vậy nhưng mẹ đưa bé đi thì quá lạnh.Tôi lại lang thang trên những con phố Hà Nội.Năm nay hình như ấm hơn mọi năm hay do tôi mặc quá ấm và ngôi trong ô tô nên cái lạnh ko làm tôi rùng mình.Tôi và anh lang thang mà ko biết đích, nhìn mọi người hối hả đổ về trung tâm thành phố để đón đêm noel.Lúc này tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình thanh bình, cũng có người cùng chia sẻ, cũng có rượu và cake, chỉ có điều ko có nến nhưng nó cũng đủ làm tôi thấy ấm lòng.Tôi ko phải bon chen cho nhanh trên dòng xe qua lại, có những lúc chúng tôi đứng cả 15 phút để nhìn mọi người cái cảm giác đó thật là thích.Cảm ơn anh cho em những khoảng lặng của cuộc sống, có những phút giây để nhìn lại mình, có được sự quan tâm chia sẻ, mà có lẽ chị bạn em nói đúng- anh thực sự tốt và em nên giữ đừng để mất.
  7. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Noel của bạn lãng mạn & thú vị đấy chứ nhưng sao nghe giọng văn cứ buồn buồn....
    "Một mình em buồn giữa cuộc đời vui" - nghe tủi thân lắm.
    Vui lên bạn ơi!!
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà.

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 25/12/2006
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Noel này ở nhà đắp chăn, thế mà cũng có 1 Giáng Sinh thật vui
    Ngồi hết quán này đến quán khác tán gẫu với lũ bạn sao mãi không thấy chán. Ăn, uống, cười, nói, chọc nhau rồi lại tâm sự....mất hết cả giọng roài nhưng sao thấy vui thía
    Giáng Sinh lạnh mà trong lòng ấm áp lạ. Có anh, có bạn, có ông già Noel phát quà, nghe nhạc Giáng Sinh & uống trà...rồi lại thổi nến & ước.....với mình thế là hạnh phúc lắm rồi...
    Mình đã ước 1 điều, không biết anh ước gì nhỉ...
    Oài, ước gì Noel năm nào cũng được vui vẻ như vậy...
    Còn Noel của mọi người thì sao?
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 25/12/2006
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Noel của bạn lãng mạn & thú vị đấy chứ nhưng sao nghe giọng văn cứ buồn buồn....
    "Một mình em buồn giữa cuộc đời vui" - nghe tủi thân lắm.
    Vui lên bạn ơi!!
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà.

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 25/12/2006
    [/quote]
    Hic hic có lẽ cái chữ ký đó nghe nó sến nhưng nó là mình đó.
    Hôm nay anh lại đi công tác nhưng ko quên dặn tôi :"ở nhà mặc ấm em nhé, đừng có đi về muộn tối anh sẽ gọi về cho em".Những lúc tôi xếp đồ cho anh mỗi chuyến công tác, những tối ngồi chờ anh gọi điện về sao thấy hạnh phúc và may mắn đến thế.Nhưng hôm qua tôi đã ko xếp đồ cho anh, tôi cũng chỉ nói với anh mang áo ấm, tôi có tệ quá ko?Anyway em vẫn chờ anh về.Anh về để em lại được gối đầu tay mỗi giấc ngủ, để em được quan tâm mỗi khi đi làm, để được cùng anh ăn bữa tối sau khi tan làm.Em thích cái cảm giác của buổi chiều em về chợ búa cơm nước, chờ anh về với mâm cơm, với em.
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh buồn mà e thương đến nao lòng !

Chia sẻ trang này