1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều lúc thấy trống rỗng thế nhỉ?? Chẳng biết mình đang nghĩ gì, muốn làm gì nữa. Cái topic này cũng chán rồi. Mọi thứ cứ nguội nguội...
    Dạo này hư quá, chẳng quan tâm đến anh nhiều. Ăn nói cộc lốc. Chắc anh cũng thấy buồn và thắc mắc. Nhưng chẳng hiểu sao đôi khi không muốn nói chuyện gì hết. Nói chuyện chẳng hiểu nhau hoặc thấy bất đồng quan điểm. Mà cũng có mấy khi 2 đứa ngồi tâm sự với nhau đâu nhỉ?Yêu nhau cái kiểu gì..???
    Oài, chán ghê!!!
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều lúc thấy trống rỗng thế nhỉ?? Chẳng biết mình đang nghĩ gì, muốn làm gì nữa. Cái topic này cũng chán rồi. Mọi thứ cứ nguội nguội...
    Dạo này hư quá, chẳng quan tâm đến anh nhiều. Ăn nói cộc lốc. Chắc anh cũng thấy buồn và thắc mắc. Nhưng chẳng hiểu sao đôi khi không muốn nói chuyện gì hết. Nói chuyện chẳng hiểu nhau hoặc thấy bất đồng quan điểm. Mà cũng có mấy khi 2 đứa ngồi tâm sự với nhau đâu nhỉ?Yêu nhau cái kiểu gì..???
    Oài, chán ghê!!!
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình làm sao thế nhỉ???? Công việc nhầm lẫn hết cả. Buồn quá...Chẳng trách ai được, tại mình không tập trung thôi.
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc vui bất ngờ. Lâu rồi mình ko còn thói quen vào check mail, hnay vào coi có file con bạn gửi lại thấy một e-card của một đứa em mình ko bít là ai chúc mừng giáng sinh. Ngày trước mình có thói quen tìm e- card gửi cho mọi người mỗi dịp lễ, rồi cuộc sống bộn bề khiến mình bỏ đi thói quen đó, em lam mình nhớ ra một hành động quan tâm nho nhỏ đem lại niềm vui thật lớn.
    Bản nhạc tươi vui, cảm ơn em nhiều !
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh 24, 25 đến Cty cũng nhận được 1 cái thiệp điện tử với bản nhạc rất hay & ý nghĩa. Trong đó có cảnh mọi người cùng chuẩn bị cho Giáng Sinh, cho năm mới thật nhộn nhịp, ấm áp & hạnh phúc. Cái thiệp đó không phải chỉ gửi cho riêng mình mà cho toàn Cty, qua email nên hôm đó vừa đến Cty, bật máy tính lên, ai cũng nhận được, tất cả cùng bật nghe vui vui, ấm áp lạ. Tiếc là người tặng tấm thiệp đó lại đi công tác. Nhưng đúng là 1 người chu đáo. Anh đã trên 30 tuổi, là trưởng phòng, bao nhiêu việc bận rộn vậy mà vẫn bỏ chút thời gian tặng mọi người món quà nhỏ nhưng ý nghĩa.
    Tự nhiên thấy mình ...già đi nhiều quá, không còn thích bỏ thời gian để làm những món quà nhỏ tặng mọi người nhiều như trước nữa.
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật, đôi khi những quan tâm nho nhỏ khiến trái tim ta ấm áp
  7. maruco_chan

    maruco_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến tết mình càng nhớ nhà.Sáng 30 nào hai mẹ con cũng đi tảo mộ,cái trời se lạnh của ngày cuối năm,mặc dù hôm đấy có rất nhiều người cũng đi tảo mộ nhưng đứng trước nấm mồ của ông bà mình cảm thấy có chút cô độc.Hai mẹ con đi tảo mộ rồi qua chợ,cố mua một ít đồ cuối cùng để về làm cơm.Bố và em ở nhà xem lại cành đào cành quất,bầy mâm ngũ quả.Mọi người noi rằng tết bây giờ không còn ý nghĩa và cảm giác như ngày xưa nữa,cuộc sống bây giờ đầy đủ không phải tiết kiệm để dành cho ngày tết có đồ ăn ngon có áo ấm để mặc.Nhưng với mình cái cảm giác cùng gia đình chuẩn bị tết thật là tuyệt.
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích cái không khí cả nhà chuẩn bị đón Tết. Nhà mình kinh doanh, bận nên năm nào cũng đến chiều 30 Tết mới bắt đầu dọn nhà, chẳng có thời gian đi sắm Tết. Nên chiều 30 nhà mình bận lắm, bao nhiêu là việc. Mình thích cái không khí bận rộn nhưng ấm áp đó, thích cùng bố mẹ chuẩn bị đón Giao thừa. Từ khi có người yêu Giao thừa năm nào mình cũng đi chơi rồi, năm nay nhất định sẽ ở nhà với bố mẹ
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày hôm đó mình buồn, định là đến nhà đứa bạn thân để thấy nụ cười trẻ thơ lấy lại sự ấm áp trong lòng, nhưng thật tệ hại mình đã làm cho nó khóc ko sao dỗ được, bật cười " dì đến để thấy mày cười chứ có phải khóc đâu "
  10. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Tết này là 4 năm chị k ăn tết ở nhà tự nhiên đêm ngồi lại nhớ đến chị thương chị hichic, nhớ cái ngày mình trượt ĐH chị động viên an ủi . Bây h minh lớn rùi , tự tin, hiểu biết hơn ... bao nhiêu đấy nhưng vẵn nhỏ nhoi so với chị , Em sẽ cố gắng, chị cũg thế nhá
    Được vangtrangdemnay sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 11/01/2007

Chia sẻ trang này