1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH KHẮC À?nói đến khoảnh khắc vui hay buồn? thui ! dạo này buồn nhiều thì phải nhớ lại những điều vui cái nhểy!
    -----> khoảnh khắc ngày còn bé là những lúc ngồi vẽ vời...vui thía! đã từng mộng mơ nhiều về nó nữa chứ...hí hí
    -----> khoảnh khắc về năm đầu tiên của đại học...cũng vui và thú vị
    -----> khoảnh khắc đã đưa mình đến với niềm đam mê rất mới mẻ>>>>> cái nè cũng vui, hì hì...nhớ lại lúc đó mình thấy nó thật là vui, hấp dẫn, ngày nào cũng mong được có những giây phút đam mê như thế, thấy cuộc sống rất chi là nhẹ nhàng...hì hì. Mà cái khoảnh khắc này như nào ý nhểy?, để nhớ lại cái nào...Ừm...đó là một hôm oải hết cả người vì vừa tập thể dục TM xong, chợt nhớ đến lời anh rùi lạc vào cái tầng hai đấy lúc nào không biết, mắt cứ trố ra còn hồn thì cứ chìm trong tiếng nhạc du dương, theo những bước chân ấy........tiếp theo đó là những khoảnh khắc rất vui nữa....và vui nhất là cái lúc được khen trước mọi người, lại còn vinh dự được nhận "học bổng"---> nghe cái từ nè thấy ngượng ngượng, dưng mà cái lúc đó thật sự là rất vui, và vì điều đó mà mình tự nhủ sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng anh ấy và mọi người ----> thế mà mình đã không làm được, hic...xin lỗi....hu hu!
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc ấm áp khi cùng gia đình về quê. Nhìn những hồ nước trong veo, những bãi cát trắng mịn, những hàng cây ven đường, những cây xấu hổ & bụi râm bụt....Tôi lại nhớ tôi hồi bé. Trong ký ức của tôi thì tuổi thơ của tôi rất đẹp, lúc nào cũng rộn tiếng cười. Vì tôi được sống hạnh phúc bên gia đình, người thân, vì tôi là con út nên được cưng chiều và luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, và vì tôi từ nhỏ đã có rất nhiều bạn...bạn đủ lứa tuổi.
    Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy ham chơi, chẳng phải lo nghĩ gì, chẳng bị sức ép học hành và chẳng bị sống "kín cổng cao tường" như bây giờ. Sáng đi hoc, chiều về là chơi đến tận tối rồi ăn cơm. Tối học bài một chút rồi lại chạy ra chơi ú tim hay chơi đuổi bắt. Hồi đó sao mà có nhiều trò chơi thế, nhiều chỗ để chơi. Chúng tôi có thể rong ruổi cả ngày đi câu cá, đi bắt chuồn chuồn, kim kim giữa trời nắng chang chang. Những khi trời mưa lại ra bắt nòng nọc rồi tưởng đó là con cá, đem về nuôi...ôi dễ thương làm sao!!!. Thích nhất là mưa xong được ngắm cầu vồng.Với lũ chúng tôi hồi ấy thì cầu vồng như một điều kỳ diệu nhất trên đời. Đẹp lung linh, cả lũ cứ nghển cổ lên đếm xem có đúng 7 màu không??
    Bãi cát gợi cho tôi nhớ đến trò chơi nặn "trứng gà". Mưa xong, cát ướt chúng tôi lấy cát nặn thành những quả trứng gà tròn tròn và đấu với nhau. Chẳng hiểu sao bọn nó lại gọi là trứng gà vì tôi thấy nó to gấp chục lần quả trứng gà, mà lại hình tròn??Nghịch bẩn lắm nhưng trẻ con thì đâu biết bẩn là gì.
    Là con gái nhưng chẳng có trò nào của bon con trai là tôi không tham gia. Từ trọi cá đến gẩy chun, ném ống bơ...Tôi chơi gẩy chun và chơi tú ba cây ăn ảnh giỏi lắm. Đống chun tôi thắng tết 3 mà kéo dài qua cả mấy nhà hàng xóm. Bó tay
    Tôi luôn làm thủ lĩnh lũ con gái, đôi khi cả bọn con trai không phải vì tôi lớn tuổi nhất mà vì bố mẹ tôi nhiều tuổi nhất. Bố mẹ chúng nó bắt gọi tôi bằng..."Cô" hoặc "Gì". Nghe vô lý thật, chẳng họ hàng gì nhưng mà tôi kệ, trò gì tôi cũng thích đứng đầu. Tôi nổi tiếng nghịch ngợm, đanh đá, chúng nó thấy tôi là nể lắm. Nhưng mờ tôi vẫn thích trò con gái hơn nhất là mấy trò bán hàng, làm bác sĩ hay dạy học vì tôi được là người bán hàng, là bác sĩ - chúng nó là bệnh nhân, là giáo viên - tụi nó là học sinh..tự tôi phân công tôi như vậy và không đứa nào dám ngo ngoe gìOai lém!!!!.
    Trẻ con chỉ cần ghét đứa này một chút là "hít le" ngay. Hít le rồi hôm sau ..lại chơi .Nghĩ lại kể cũng tội những đứa bị "ghét" như vậy chỉ vì nó đanh đá hay chơi ăn gian. Nhưng tôi thì chưa bao giờ bị hít le mà một mình một phe vì tôi là thủ lĩnh. Kiểu gì cũng có ít nhất 1, 2 đứa theo phe tôi.Trời! sao ngày xưa mình đanh đá thế nhỉ
    Tôi nhớ cả những que kẹo kéo, những que kem ngọt lịm...Nhà có tý sắt vụn nào tôi đem đổi lấy kẹo & kem hết. Chậc! bây giờ cho tôi cũng chẳng dám ăn. Nhưng mà hồi đó thì những que kẹo kéo, những túi kem mút, những cái bánh quế làm mỏ vịt hay những gói ô mai chua chua đen sì ..luôn là số 1. Có gì đổi được, mua được là tôi đổi tất...
    Hic, nếu kể hết ra đây chắc phải mất cả ngày nhưng cứ nhớ đến những trò chơi hồi nhỏ, những tình cảm ngây ngô chúng tôi đối xử với nhau là tôi thấy vui lắm. Chẳng bao giờ quên được tuổi thơ ngọt ngào ấy...
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 21/01/2007
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 21/01/2007
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một mình đứng trước sân nhà thờ nghe chuông đổ.Một mình gặm nhấm sự cô đơn.Tôi đã gọi điện cho anh để chia sẻ giây phút ấy nhưng anh đã ko nhấc máy.Buồn.
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay trở lại ... dạo này mải mê chinh chiến và yêu đương quá
    Khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời khi nhận được lời tỏ tình yêu thương ... không có hoa hồng hay bất cứ một thứ gì lãng mạn cả ... chỉ có ngọn gió lạnh buốt của đêm đông đang len lỏi qua khe cửa ... nói lời yêu để rồi nắm tay nhau thật chặt ... " Từ giờ cả anh và em đều phải cố gắng nhiều hơn " . Phải rồi, cố gắng nhiều hơn, anh của em
    Yêu nhau được một tháng, anh chuẩn bị valy lên đường công tác, đi qua cái Tết đầu tiên, qua Valentine đầu tiên, qua 8-3 đầu tiên, qua cả sinh nhật mình nữa.
    Buồn thật là buồn, chẳng biết mếu máo hay cười buồn nữa. Cũng chẳng biết làm thế nào, đành cười gượng gạo động viên anh. Phải cố gắng vậy!!!
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Yêu được 1 tháng mới đi là vẫn còn hạnh phúc đấy. Vì những kỉ niệm đó sẽ luôn trong trái tim. Cả 2 sẽ cùng nhớ về nhau, về những kỉ niệm ngọt ngào...
    Mình thì người ta đi rồi mới ...yêu, mới nhớ, mới hiểu thế nào là tình yêu, đi mấy năm liền....nên bây giờ cả hai luôn trân trọng những khoảnh khắc khi ở bên nhau
    " Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa trước gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn". Câu này ai cũng biết nhưng phải ở đúng hoàn cảnh ấy bạn mới hiểu được hết giá trị của nó
    Chúc cho tình yêu của CB & người ấy ngày một "lớn" hơn...
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi mà ko biết đến bao giờ.Em vẫn chờ, chờ cho đến khi anh tới.
  7. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô đơn quá..........
    Mình cũng đã từng chờ một người....& quãng thời gian đó mình cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Mình hạnh phúc vì điều đó. Hy vong bạn cũng vậy
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào thăm nhà mình. Hôm nay sửa sang lại chút. Năm mới, nhà mới Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc "Tươi như hoa & rạng rỡ như ánh mặt trời"
    Mà mình cũng sắp về nhà mới thật. Sao mà nhanh thế??1 tháng nữa cưới rồi. Trời ơi nghĩ đến giờ này 1 tháng sau mình đang ở 1 ngôi nhà khác!!!!!!!!
    Cảm xúc lẫn lộn quá. Căng thẳng, mệt mỏi, hạnh phúc nhưng lo lắng, thời gian trôi nhanh quá. Càng gần đến ngày này mình càng hồi hộp & lo lắng. Mệt quá đi thôi...Chẳng lẽ lại lập một cái topic "Sắp lấy chồng???" Không biết các cô dâu khác có tâm trạng như mình không nhỉ??
    Thôi, thở "phù" một cái cho bớt căg thẳng nào. Mình sẽ làm tốt, chỉ cần cười nhiều là được
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi chăng nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ,
    Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà

  9. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này