1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  3. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi những dòng tâm sự từ bạn mà lâu rồi không thấy bạn đâu? Một thoáng nhớ, một thoáng quên, một thoáng buồn...
  4. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 lại phải đi làm, khi về thấy vợ cặm cụi lau chùi nhà cửa mà thương quá, chẳng giúp gì được vì cũng gần xong rồi, tặng vợ mấy cành hoa lan mà cũng chẳng biết nói gì, chán quá....cũng may là cũng thấy vợ cười....
  5. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    vẫn lang thang tìm em...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Với em, một tuần được bắt đầu từ lúc 7h sáng thứ hai và kết thúc vào lúc 5h chiều ngày thứ 7. Luôn luôn là như thế, hiếm khi khác đi. Nó là một thói quen với em không giống như việc em vào giường vào lúc 2h và dậy lúc 7h vì em có thể lên giường vào lúc 1h sáng hay 3h sáng. Thói quen của con người thật đáng sợ, nó làm cho cảm giác nhanh nhạy của một người nào đó bị chai đi vì được ru ngủ trong các thói quen yên bình giả tạo. Quen rồi, không nhớ ra là quen cái gì, thiếu cái gì với những thứ xung quanh .Em vốn là kẻ xuề xòa, đơn giản từ ăn mặc, ăn nói, ăn uống và ăn gì nữa nhỉ, ừ cả việc ăn học nữa. Một tuần với những thói quen xuề xòa đơn giản cứ thế trôi qua. Nhưng em có biết rằng từ xuề xòa đơn giản đến vô tâm vô tình thờ ơ cũng tày một gang thôi, không hơn.
    ***
    Với em, một tuần được bắt đầu bằng việc rút sợi dây nguồn cái máy tính cắm vào ổ điện và kết thúc bằng viếc tắt cái màn hình và rút sợi dây nguồn ra khỏ ổ cắm điện. Khoảng thời gian giữa hai việc đó là xen kẽ các thao tác login-logout ra mạng chát, là khởi động chương trình lập trình, là duyệt web, là, là đủ thứ chuyện nhưng không thoát khỏi cái bóng máy tính, máy tính và máy tính. Có người nói em là đem trộn lẫn học hành với cuộc sống thành một mối bòng bong, thật không biết đầu ra là chỗ nào. Có thể nói, em bị nghiện máy tính, ừ, nghiện thật, với công việc học hành và cả với những mối quan hệ ảo trên mạng, tất cả những gì em có là những lời ngọt ngào qua những chiếc nick và những lá thư được viết vội bằng email. Hết. Từ cuộc sống ảo đến cuộc sống thật, biết bao gang tay cho khoảng cách ấy vơi đi.
    ***
    Với em, một tuần được bắt đầu bằng một cái status trên Yahoo Messenger
    ?Chúc cả nhà một tuần tốt lành? và kết thúc bằng status ?oCuối tuần rồi, mọi người vui vẻ?. Khoảng thời gian giữa hai status đó là những status tùy thuộc vào tâm trạng và tiến triển công việc học hành, tình cảm của em. Những lúc tâm trạng hoang mang, dở hơi em để cái stt đầy não nuột kiểu " Khi anh bỏ em đi, hạnh phúc chỉ là lời nói dối", thế là, có biết bao nhiêu người xúm vào hỏi em, động viên em... Khoảng cách giữa những con người không quen biết và sự thân thiện, thân thiết với nhau tuy xa mà chắc cũng chỉ bằng một phím Enter thôi.
    ***
    Với em, một tuần được bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào thứ bảy, còn ngày chủ nhật,êm đi chơi lang thang với lũ bạn, với một ai đó đã quen, hoặc mới quen... Thỉnh thoảng em quay về với gia đình.Em cũng có một gia đình lớn với bố, mẹ và hai cậu em dễ thương luôn mong em về, vì chẳng gì, em cũng thuộc dạng cấp tiến và là một người chị gương mẫu mà. Gia đình, hai tiếng thật thiêng liêng, có lần trong một bài thăm dò, với câu hỏi ?ođiều gì có thể khiến bạn đánh đổi mọi thứ, em đã không ngần ngại đánh vào ô ?ogia đình?. Thế nhưng đôi khi chính gia đình lại là lý do khiến em buồn nhiều hơn, trầm mặc nhiều hơn...Ừ, khoảng cách giữa hạnh phúc và cô đơn cũng chỉ là khoảng cách giữa cảm nhận và cảm nhận trong lòng, liệu có đến một gang tay không?
    ***
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 02/07/2007
  7. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hờ,đập đầu vào gối tử tự mau.Dễ xao động quá.
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 04/07/2007
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    con lậy mẹ mẹ tha cho con, con biết mà, giờ này là mẹ hay đi lượn lờ, thể nào cũng nhìn thấy mà huhu
    biết thế ông lấy nick khác cơ mà, sợ cóc giề
    đến rồi lại đi hê hê, mà hôm qua tao hâm thôi, chứ hôm nay hết rồi, chả nhẽ lại del đi, hị, mày stop hộ tao , đừng có nhắc gì đấy
    mình là người dễ thay đổi .
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua lâu rồi, thế mà có người nói lại với em rằng: ngày đó anh đã làm như vậy, đã nói những điều như vậy. Em biết, giờ em và anh không có gì, nhưng điều đó em sẽ không quên được
    P/s: Híc, sao không nói với em chuyện đó, biết đâu mọi việc đã khác
  10. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thích trà đá.
    Ngày nào đi học cũng ngồi uống quán chị Tuyến.
    Ngày hôm nay trời nắng , không nóng nhưng oi, thỉnh thoảng lắm mới có cơn gió thổi lướt qua, học tầng 4, 1 lớp 58 mạng nhung nhúc trong căn phòng hẹp với vỏn vẹn 2 cái quạt trần, 4 cái quạt con. Gào. Hét. Thét.
    Mấy thằng lê la xuống vỉa hè cổng trường nơi có 1 dãy những quán trà đá. Ngồi phịch xuống, cơi 2 cái cúc áo, vừa phe phẩy lùa khí giời, , vừa để lộ cái vòng đeo cổ , ....mồm gọi trà đá , mắt tia gái, đít tất nhiên là tọa.
    " Úi em kia mặt baby, da trắng ngon quá mày ơi"
    " Đâu đâu.."...1 thằng ới làm 3 thằng đứng hẳn dậy, nhổm mông, nhốn nhạo, mắt đảo điên kiếm tìm bóng hồng, cố nhìn xuyên qua hàng rào cổng trưởng .
    ÔI 1 em áo trắng tinh khôi đang đứng đợi trong sân... 1 em xinh như mộng
    " Cũng được đấy nhỉ, nhìn nết ra phết, mặt ổn, dáng quá ổn"
    ......
    Cứ thế ngồi buôn dưa rồi tia hết em này em khác, rồi chuyện học hành thi cử....bạn bè, mấy câu chuyện bậy bạ vui vui trên net ( chuyện người nhớn:)) .
    Dạo này M béo nghỉ làm rồi sao mà ..íu thấy đi học mày ạ. Lười vãi ra í ẹ. con nhợn này....cả tuần nghỉ đến 4,5b...( bạn bè mà toàn gọi nhau là chó với cả lợn...hic)
    " ts, vừa nhắc đến con chó này đã đến rồi kìa" ( M béo bên kia đường)
    Tia sang bên đường, thấy 1 con wave đỏ, 1 con nhợn đội lốt trong chiếc áo trắng....tung tăng đến trường:)) Con nhợn này nhìn giống du côn vãi chưởng. :)) .....áo cởi phanh đến 3 cái cúc, cổ đeo 1 cái xích bạc dài chác phải gần rốn, và chân nó cũng tinh khôi:)) vì màu trắng băng bó...trấn thương. :)). ....Nó đến mà cả bọn vui như hội.....và giờ chỉ còn tiếng cười...hí hí
    . Mùa hè oi ả, những tia nắng lờ nhờ, sinh viên đổ ra càng ngày càng đông, ngồi kín mít cả hàng dài.
    Trời nóng phát ức lên được . Muốn được trút hận lên bằng tiếng ỰC...nuốt cục ức, nuốt cái nóng bằng 1 ngụm nước mát lạnh của trà và đá.
    Ngồi đó buôn dưa 1 tiếng đồng hồ.
    Sắp ra trường rồi
    1 năm nữa thôi
    Được ngồi quán chị Tuyến không còn bao lâu nữa
    " mày ạ, cứ nghỉ hè về quê là tao nhớ quán chị tuyến vãi chưởng ra, về nhà tao nhớ, tao pha 1 âu trà đá rồi cho tủ lạnh,,,lôi ra uống 1 mình....và nhớ đến a e mình hay ngồi đó. thích ghê"
    (simple. ý nghĩa với người trọng cuộc.)
     
    [nick]
    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 28/05/2009

Chia sẻ trang này