1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích topic này. Tittile ý nghĩa ghê gứm. Nhưng chưa HOT.
    mà hot giờ là hút, là đông, là vui, là xôm xôm:D.
    Mình mới tham gia diễn đàn, là người mới, rất vui được làm quen với mọi người.
    Nhat
    bên Ktrúc HN
  2. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sáng nay trời trở gió. Mưa và lạnh........miss
    [flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I6FBD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/flash]
    Hôm nay mưa buồn quá?
    Con đường đã quen lâu ngày, những sáng vội vàng
    Tình vẫn chưa tan sao mưa sáng lại đến, nhanh quá
    Anh không ngờ
    Em vui tươi cười nói như người đã quen lâu rồi
    Ánh mắt thay lời?.
    Cà phê sáng nay
    Và ngoài kia, trời vẫn mưa hoài, vẫn mưa hoài?
    Bao lo âu nào có tan vào tiếng mưa
    Vẫn còn đây những muộn sầu
    Tình biết sẽ trôi đến phương nào
    Giờ nước mắt tuôn những nghẹn ngào
    Có những sóng gió mới biết được tình kia
    Ôi, sao mong manh quá
    Có những bão tố đã cuốn thuyền tình em
    Đến góc trời thật xa
    Nhưng sao hôm nay bao nhiều bồi hồi
    Dường như tim em cũng đang sống vui
    Yêu thương trở lại?
    Hôm nay mưa buồn quá,?
    Con đường đã đi bao ngày những sáng vội vàng
    Tình ngỡ chưa tan sao mưa sáng lại đến, nhanh quá
    Anh không ngờ?
    Ta chia tay còn đó biết bao điều muốn trao,
    Nhưng vội không nói thành lời
    Rồi em bước theo tiếng mưa rơi bên ngoài
    Và anh ngóng theo dấu chân ai xa hoai
     

    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 01/06/2009
  3. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thật khó có thể diễn đạt được cái cảm giác của một người lúc này. T biết anh đã chia sẻ, t biêt anh đã trân trọng, t biết anh nhiệt tình, t biết t có thể tin tưởng... Nhưng tôi biết anh là bạn, chỉ là bạn mà thôi. T sợ t sẽ không thể tiếp tục được nữa, t thấy mệt mỏi và chán chường quá rồi, t sẽ cố gắng bước tiếp, t sẽ cố gắng sống thật tốt và sẽ mãi mãi giữ những kỷ niệm đẹp và có lẽ chỉ thế mà thôi...
  4. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tụt dốc không phanh.
    Chán
    Mà chẳng biết chán vì cái gì nữa,chỉ biết chán mà thôi.
    Đúng là dở hơi không biết bơi.
    Uống cafe, ngấm nghĩ về cuộc đời.
    Cafe hết, chả nghĩ được điều gì.
  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa thứ Bảy, hẹn bạn ăn hủ tiếu ở quán Bangkok. Vừa đến. Ở góc ngã 4, một bác già đang đánh vật với xe bán hàng rong ngã chỏng lọng, có cả lửa đang cháy. "Chuyện gì thế bạn?" "Bác bị 2 gã đàn ông tông vào xe bác, rồi chạy luôn". Dựng được xe hàng rong lên, bác hoảng hốt với bếp dầu cháy phừng phừng, bột đổ tung tóe trắng cả 1 góc lòng đường, bánh tai yến văng vụn long lóc trên đường. Bác yên lặng thu lượm những thứ vụn vãi, gương mặt khắc khổ và thểu não, không một lời. Một cô gái phục vụ trong quán hối hả múc nước phụ bác dập bếp lửa. Choàng! Một gã đàn ông khác chạy tới tông bể tủ kiếng nhỏ nhoi còn lại của bác, lại chạy luôn!! Gương mặt bác trông càng khổ sở, bác vẫn không buông một lời than, không một tiếng chưởi! Cúi mặt nhặt nhạnh những thứ còn sót lại, những mảnh vỡ? không cầm lòng? đứng dậy... cầm ít tiền... đến và nói ?obác cho con mua những chiếc bánh vụn này?, bác cầm và nói lí nhí ?ocám ơn cô?. Một người đàn bà bước đến hỏi ?ocô cho tiền ông ấy à??... nhẹ gật đầu. Thì thầm ?ođó là cả buổi cơm chiều của bác ấy hoặc của cả gia đình?. Một cô gái bàn kế bên nghe thế, bước ra, chắc là cho thêm tiền bác ấy! Hi vọng thế... Thu dọn xong bác lầm lũi đẩy xe đi. Cuộc đời!

Chia sẻ trang này