1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời !!!!!!!chúc anh chị trăm năm hạnh phúc
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn ..trăm năm hạnh phúc ,vào một thời điểm phù hợp bạn kể lại về cái lần trèo cây phượng của anh ấy năm đó bạn nhé . Đó thật là những khoảnh khắc thật đáng nhớ .
    Người Thầy giáo của bọn tớ cũng đã lấy vợ
    Cô bạn thân giờ cũng đã có chồng ..
    Họ không thuộc về nhau
    Chồng tương lai của tớ , anh ấy luôn bảo thật đáng tiếc cho tớ vì không biết nắm giữ những người con trai như thế.
    Nhưng tớ nghĩ trong cuộc sống những khoảnh khắc đẹp rồi sẽ qua đi , chỉ còn lại những con người , những tấm lòng mình trân trọng đó mới là những giá trị đi theo mình suốt cả cuộc đời .
    Phải không nhỉ ????
    Tớ chỉ nắm giữ những gì hiện hữu của ngày hôm nay để xây dựng niềm tin cho ngày mai và có thể mỉm cười thanh thản với ngày hôm qua, đơn giản vậy thôi
    Luôn nghĩ về nhau với những ý niệm tốt, lưu giữ lại trong mình những khoảnh khắc đẹp để che lấp đi những điều gì còn thiếu hụt ..đó mới là con đường mà tớ lựa chọn
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 24/10/2006
  3. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    8 đứa của một thời " oai hùng " ngày nào giờ là bạn thân của nhau . Có chuyện gì bọn mình cũng bàn bạc với nhau , cố gắng đem lại điều tốt đẹp nhất cho nhau,thậm chí còn nghĩ tới một sự hợp tác lâu dài trong tương lai. Hi vọng sau này dù cuộc đời có thay đổi đến đâu , bọn mình cũng sẽ mãi là số 8 may mắn , số 8 của sự hoàn thiện , sung túc , tốt đẹp ...
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình tiến tới làm quen một người lạ trong quán cafe. Tại lúc đó chán quá, không có ai để nói chuyện. hic!!! - Ngày không buồn, chẳng vui, chỉ còn trong tôi nỗi nhớ....
  6. ngaymoituoidep

    ngaymoituoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết này mình lại nhớ lại ngày xưa, khi mà tôi chưa kịp ngỏ lời thì đã phải khăn gói vào Sài Gòn nắng gió để học....Ngày mình đi nào có dám nói với nàng, khi chỉ còn 5 phút nữa thì tàu chạy thì nàng lại xuất hiện trước mặt mình....5 phút không kịp nói điều gì ...mình đành để những tình cảm của mình theo những dòng thư gửi ra Hà nội...có những ngày phải đi xe buýt 20 phút để đến hàng internet chat với nàng, có những lúc ngồi nhớ nàng quá lại lấy tiền cơm ngày hôm sau ra gọi điện...rồi cũng đến ngày háo hức ra Hà nội nghỉ Tết nhưng rồi lại cảm giác rất buồn khi thời gian nghỉ cứ trôi đi thật nhanh...Tôi sợ cái cảm giác ngồi trên tàu nhìn nàng khóc dưới sân ga, khi đi nàng nói anh cứ đi đi, em không buồn đâu, không khóc đâu, nhưng tôi biết tối hôm đấy nàng sẽ không ngủ được...Rồi cuối cùng 3 năm học cũng trôi qua, tôi lại khăn gói đi ra Hà nội, một cảm giác sung sướng khó tả khi tàu vào ga, tôi xuống tàu ôm hôn nàng và hứa sẽ không bao giờ để nàng phải chờ đợi nữa. Các bạn nghĩ sao khi trên đời này vẫn còn người con gái tuyệt vời như vậy, chắc tôi là người hạnh phúc nhất rồi, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có được tình yêu của nàng, 3 năm vào Nam tôi đã làm được gì nhiều cho nàng đâu...3 năm nữa lại trôi qua, chúng tôi chưa một ngày nào không gặp nhau...Và rồi điều gì đến cũng ...sắp đến, kết quả mối tình 6 năm của tôi sẽ được mọi người làm chứng sau 3 tháng nữa...Tôi tin nàng sẽ là một người vợ đảm đang nhất còn tôi sẽ cố gắng xứng đáng với điều đó...
  7. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn này thật hiếm, phải chúc mừng mới được. Mình cũng có 8 người bạn chơi thân từ cấp 2 nhưng b.giờ có lẽ chỉ còn 7 thôi và chắc không thân được như các bạn. Mình chơi trong 1 nhóm 4 người nhưng là bạn cấp 3. Đấy là những người bạn thân nhất của mình.
    Có điều mình rất thích số 8, chắc bạn cũng vậy. Thế thì tại sao bạn không vào box " Sở thích" nhỉ? Dành cho những người yêu số 8.
  8. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chà, dũng cảm ghê
    10 điểm rồi
  9. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Ngày mình đi học xa nhà, đó là lần đầu tiên mình đi ra khỏi nhà lâu hơn...2 ngày, hai Bố con ra bến xe, mình khóc sưng mắt, ngoái lại nhìn, Mẹ đứng sau cánh cổng, im lặng...Hình ảnh ấy in đậm trong mình đến nỗi mình vẫn còn nhớ nguyên ánh mắt của Mẹ, về sau, mỗi lần gặp chuyện buồn, mình đều nghĩ đến hình ảnh Mẹ lúc ấy, khóc nhưng không nản chí...Mẹ luôn ở bên mình

Chia sẻ trang này