1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ để mất một người bạn thân chưa?
    Thật buồn cười khi người ta đánh mất một điều gì đó luôn bên mình người ta mới nhận ra điều đó có ý nghĩa với mình thế nào.
    Mình đã từng có một người bạn, rất thân, tên L. Bọn mình rất hiểu nhau. Hai đứa có khá nhiều thời gian bên nhau vì học cùng lớp, cấp 3, gần nhà nhau vì thế gần như làm gì cũng có nhau. Nó chẳng tiếc mình cái gì và mình cũng vậy. Mình vẫn nhớ y nguyên lời nó: ?oMỗi khi tao có chuyện buồn hay bực dọc, ngồi nói chuyện với mày một lúc tao cảm thấy nhẹ nhàng, quên hết mọi chuyện? và mình thực sự rất vui, luôn tìm cách lắng nghe nó, hiểu nó. Còn với mình, khi đứng trước L có thể thổ lộ hết lòng mình mà ko sợ nó không hiểu hay nghĩ khác về mình. Thế đấy, bọn mình đã có những ngày tháng không thể nào quên. Nhưng rồi có một chút hiểu lầm nho nhỏ, chẳng bao giờ cãi nhau, giận nhau nhưng lại cứ xa dần. Khi nhận ra điều đó, muốn quay lại thì hình như đã quá muộn. Nghe cứ như một chuyện tình nhưng hồi đó mình nào đã biết yêu và cho rẵng đôi khi có những thứ hơn cả tình yêu. Với một cô nhóc ngây thơ, ngốc nghếch, luôn được sống trong tình yêu thương của bạn bè và người thân, chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm như mình thì việc phải chấp nhận mất đi một người bạn thật không dễ gì chịu đựng được. Đó là quãng thời gian rất khó khăn với mình. Cho đến giờ mình vẫn không thể quên cái cảm giác đó, đau lắm....Những buổi chiều tan học, khi sân trường vắng hoe, chỉ còn lại mình, cứ đứng trên hành lang lớp học, tự trách mình, suy nghĩ, dằn vặt, thắc mắc rồi tự trả lời. Con đường nhỏ gần chỗ học nghề bình thường đã vắng, nay lại vắng hơn, lại một mình, lang thang, gặm nhấm nỗi cô đơn, đau chẳng khóc nổi, chẳng muốn bước tiếp. Cái khoảnh khắc đó đã thấm sâu vào trái tinh mình.
    Thời gian cứ thế trôi...Bọn mình vẫn là bạn, vẫn gặp nhau, trò chuyện nhưng chẳng thân được như ngày xưa nữa. Có lẽ hai đứa đều hài lòng với cuộc sống hiện tại, chấp nhận và không muốn níu kéo nữa. Mình hạnh phúc bên mối tình đầu, còn L vẫn sống hết mình cho những tình bạn mới, những người_bạn_thực _sự. Có thể chính những điều đó khiến khoảng cách giữa hai đứa càng xa nhưng với mình, nó vẫn luôn là đứa bạn thân thiết nhất.
    Hôm nay là sinh nhật L - 01/11. Mình mong nó sống hạnh phúc & thực hiện được những ước mơ mà nó ấp ủ.
    Nếu có một điều mình muốn nói với L thì đó là: ?oCảm ơn vì tất cả những gì L đã dành cho H. Mình sẽ không bao giờ quên quãng thời gian vui vẻ, đầy ý nghĩa mà hai đứa có được. Và mình cũng muốn xin lỗi vì đã không trở thành Một Người Bạn Tốt theo đúng nghĩa của nó?.
    Tình bạn không hề bị suy giảm bởi khoảng cách hoặc thời gian, bởi tù đày hoặc chiến tranh, bởi đau khổ hay im lặng. Chính trong những hoàn cảnh đó tình bạn càng trở nên sâu sắc hơn.
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 01/11/2006
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Da sang Thang 11 roi, nhanh that.
    Gia cu mai la mua thu...
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 01/11/2006
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu mạng làm sao nữa.
    Kỳ quá
    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 01/11/2006
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa làm mất đi một người bạn nào , nhưng có những người tớ tự ra đi vì cảm thấy lối sống không phù hợp với mình .
    Họ có thể tiếc ,có thể không , nhưng tớ không tiếc .
    Tớ nghĩ cuộc đời này cái mình nhớ lâu nhất là người tốt với mình cảm giác thật ấm áp ,còn những chuyện buồn chuyện không hay xẩy ra trong cuộc sống bạn cứ coi như đó là một thử thách để xem bạn có khả năng vượt qua hay không ..hay bị cuốn trôi theo .
    Mỗi một người bạn cho dù tốt hay xấu cũng khiến tớ nhìn lại được bản thân mình để hiểu mình hơn , trưởng thành hơn, và cũng để tớ khẳng định tớ là chính bản thân tớ không phải là người khác để có thể hành động như vậy .Vì tớ tin những người bạn của tớ quý và trân trọng tớ vì lý do gì ..và tớ sẽ chẳng bao giờ mất họ nếu tớ không biết gìn giữ...hehe
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc trong đời,
    Đó là buổi học cuối cùng của lớp 12, cả phòng học ngập tràn sắc phượng, là những cuốn lưu bút nhỏ xíu chuyền tay nhau viết vội, là tiếng đàn ghi ta lãng mạn của những chàng trai, là giọng hát trong trẻo của những bạn nữ, là những giọt nước mắt lăn dài trên má...
    6 năm đã qua đi mà hình ảnh đó vẫn còn tươi nguyên.
    Khoảnh khắc trong đời,
    Đó là hình ảnh của những mối tình học trò thơ mộng, là chỉ dám nhìn nhau mãi mà không nói được lời nào, là những buổi bạn đưa mình về nhà dưới trời mưa lất phất, những ánh nhìn... thật không dễ gì quên
    Khoảnh khắc trong đời,
    Đó là cái hôn đầu tiên, cả hai đều ngượng ngùng bối rối, là lúc tiếng yêu đầu tiên được thốt ra sau bao nhiêu chờ đợi, và ngỡ ngàng...
    Khoảnh khắc trong đời,
    Đó là lần gần đây nhất, khi em phải xa anh, giữa phi trường đông nghịt người, em không biết phải nói gì vì anh rất vội, anh đã cúi xuống thật gần để trao cho em một nụ hôn nóng bỏng, và vội vàng thôi, vì anh là người rất nhút nhát, thật bất ngờ và em không bao giờ có thể quên được cái khoảnh khắc đó.
    Những khoảnh khắc trong đời.....
  6. slow_slow

    slow_slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    khoảng khắc chợt thấy bầu trời xanh quá cao quá
    khoảnh khắc chợt thấy con bạn xinh quá
    khoảnh khắc chợt thấy mình nói ác quá
    Khoảnh khắc thấy mình hạnh phúc quá
    khoảnh khắc thấy bụng nó đang réo từ lúc nào không biết
    .....đói quá
  7. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc ngồi trên 1 quán café ở Thanh Đa, có cô nàng dựa vai thỏ thẻ. Lần đầu tiên cầm tay một cô gái SƯỢNG CHÍN CẢ NGƯỜI.... Đêm hôm đó chẳng muốn về nhà chút nào....
    Ngày 1st May 1998 - café Thanh Đa
  8. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Du với những cây hoa sữa đang thay lá. Em đi qua, ngoảnh lại, và như thấy lại anh của ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, lặng lẽ dắt xe tìm chỗ bơm cho em, và như lại thấy lại cảm xúc ngày nào của em, đứng trông xe cho anh và nhìn theo dáng người con trai đang khuất dần sau những hàng cây, trái tim đập mạnh và tự hỏi: je t''aime???
    Oui, je t''''aime beaucoup, toujours, mais tu n''''en fiche
  9. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ngoảng lại, ko gì cả, một mình !
    Nản lắm, vẫn phải bước ... muốn về !
  10. redcodeau

    redcodeau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hay qua!!!!!!!!!!!!!!!! Suc dong qua troi!!!!!!!!!!!!!!!!! Nguoi nay chac la dang ieu rui! Chuc co tinh ieu dep, pót nhieu bai hon nua de nha ta deu duoc doc nha! Yeu doi de con yeu nguoi!

Chia sẻ trang này