1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "Ng­ười này" là người nào vậy bạn?
    Chào mừng bạn tham gia box của chúng tớ
  2. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin xí một chỗ với!!
    Biết viết gì đây nhỉ? Thôi thì cũng góp vui vài câu làm quà cáp tý nha!
    Vui là được quan tâm đến mọi người, buồn là không được một người quan tâm. Có phải mọi sắc thái tình cảm đều nên biểu lộ cho người ta thấy không nhỉ?
    Cuộc sống là phải chấp nhận sự không toàn vẹn, đôi khi, cảm thấy vui và hạnh phúc vì tìm thấy sự khiếm khuyết. Ai cũng giành cho ai tràn trề tình cảm, liệu có còn thấy giá trị của nó nữa không.
    Tình yêu là cảm thông và chia sẻ, là chịu đựng và hy sinh, là điên cuồng và rồ dại, là chấp nhận và không nghi ngờ, là cùng đến một mục đích.
    Buồn

    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 03/11/2006
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhưng câu này đáng lẽ phải là : "và tớ sẽ chẳng bao giờ mất họ nếu tớ biết gìn giữ" chứ nhỉ?
    Dù sao thì vẫn cảm ơn bạn đã động viên tớ.
    Chuyện đó với tớ qua lâu rồi nhưng vì bọn tớ vẫn liên lạc thường xuyên, vẫn gặp nhau, đi chơi, vẫn ở trong 1 nhóm chơi thân với nhau nên tớ ko thể quên được. Tớ vẫn coi L là bạn tốt và nó cũng vậy. Có điều không thể thân thiết như xưa. Món quà Sinh nhật tớ tặng nó hôm vừa rồi , nó bảo nó rất xúc động và tớ cũng cảm thấy vui vì nó rất trân trọng món quà ấy.
    Trên đời này thật không dễ gì cân bằng được những thứ mà mình cùng yêu thương....
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn tham gia topic này.
    Rất vui được làm quen
  5. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mơ được chở em đi học một lần trong thời học sinh...thế mà ước mơ đấy không thể thực hiện được ....
    Bây giờ em là vợ chưa cưới của tôi rồi....tôi nguyện chở em đi suốt đời....
    Được dangbaolong sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 04/11/2006
  6. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu thật dài + happy ending. Chúc mừng
  7. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có rất nhiều những khoảnh khắc ...lúc buồn lúc vui, mình và vợ chưa cưới của mình có rất nhiều kỉ niệm. Từ những ngày tháng phải đi học xa nhau, từ những giây phút chia tay ở sân ga, những lúc đi chơi bên nhau thật hạnh phúc...rồi những lúc cãi nhau..giận hờn...Cuối cùng tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp để bọn mình vẫn luôn nhắc đến...Chúc tất cả các bạn đều có một mối tình đầu đẹp như bọn mình để cuối cùng sẽ được ở bên nhau mãi... Cuộc sống còn rất nhiều điều phải lo lắng, suy nghĩ và tính toán nhưng các bạn hãy giữ lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống của bạn ....đó chính là những niềm hạnh phúc nhỏ để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho bạn đấy.
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ MỚI NÓI?
    Cứ làm như thể vô tình
    Nào ai đã bắt chúng mình lặng im!
    Dối lòng thẹn với trái tim
    Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau
    Bao giờ mới nói một câu?
    Tháng ngày khao khát......bấy lâu để dành
    Nhưng mà.....định nói với anh
    Thì em cứ giấu....mong manh chưa hề...
    Nhưng mà...định nói em nghe
    Thì anh ngần ngại...còn e...bởi vì...
    Bên nhau trò chuyện những gì
    (Những gì mây gió, những gì xa xôi)
    Ngày mai lại chia tay rồi
    Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra...
    Khi nào hai đứa cách xa
    Thì mình lại nhận rằng là....mình yêu!
    Đặng Vương Hưng
    "Bối rối vô cùng khi "Gõ cửa tình yêu". Biết trái tim kia có lối ngỏ cho mình, hay chỉ là mong manh ngộ nhận? Biết rằng chuyện kia đã chín, hay chỉ là tình ý thoảng qua?
    Cho nên, cứ người này chờ người kia lên tiếng, để rồi thời gian gần gũi thoáng chốc đã vèo trôi. Và khi mỗi đứa một nơi, trái tim kia mới rung lên thổn thức...."
    Bài thơ hoàn toàn là tâm trạng của một cô bé mới biết yêu lần đầu....Cô bé thật ngốc nghếch đã không nhận ra tình cảm của mình, đã làm "người ta" buồn, "người ta" tổn thương ...Để rồi khi chia xa mới cảm thấy hối tiếc, chợt thấy nhớ vô cùng...Tâm trạng lẫn lộn, lúc muốn Quên, lúc lại Nhớ da diết, nhớ đến nhói lòng và cô bé ấy đã tìm một từ để diễn tả tâm trạng của rmình trên trang giấy " Học Quên để Nhớ".
    Rồi một ngày cô bé nhận được một tập thơ ?oNgười ta? tặng với tựa đề ?oHọc Quên để Nhớ?. ?oNgười ta? hỏi cô bé thích bài nào nhất trong tập thơ? Cô bé chọn đúng bài ?o Người ta? thích: ?oBao giờ mới nói? nhưng lại viết thư trả lời bằng bài khác.
    Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chưa có gì bắt đầu, chưa có điểm kết thúc, chưa một lần ngồi tâm sự, chưa ai nói ra điều gì?vậy mà sao lại hiểu nhau đến vây?
    Có phải là Tình yêu???...
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 09/11/2006
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nỗi chua xót quặt thắt trong tim khi nhớ đến câu nói của anh " bây giờ đã có anh ở bên rồi, sẽ ko để ai bắt em đi đâu nữa "....và mình tự nhủ trong lòng " giờ chưa ai kịp bắt em đi đâu nhưng anh đã bỏ em đi rồi
  10. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi,khoảnh khắc gần đây nhất là khi tôi đi cùng một cô bạn,tôi đã chạy khắp 2 con đường để tìm mua cho cô ấy một chiếc khăn mùi xoa khi biết cô ấy bị bệnh!Khi tôi trở về,những giọt mồ hôi lăn trên trán cho tôi biết,tôi đối với cô ấy thế nào,nhưng tôi không cần cô ấy hiểu,yêu một người,có cần người ta đáp lại không!?

Chia sẻ trang này