1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Khoảng khắc này..ngay lúc này đây tôi muốn mình đc bốc khói,bốc khói khỏi cái thế giới đầy mệt mỏi toan tính này.Tôi thấy mệt
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì với em vậy?
    Mà có chuyện gì thì vẫn phải cười lên.
    Cuộc sống là thế mà
    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người không cần người ta đáp lại.
    Nhưng hạnh phúc là khi người đó cũng yêu mình.
    Hiểu hết giá trị của 2 từ "Cho" và "Nhận", bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn....
    Chúc bạn có được hạnh phúc bên người mình yêu.
    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Là khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh, là khoảnh khắc lần đầu tiên d­ựa vào vai anh ngủ, là khoảnh khắc lần đầu tiên tay anh chạm vào tay mình, là khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt anh.......................là những lúc cảm thấy thật hạnh phúc vì có anh bên cạnh...................là những khi quay quắt vì nhớ anh...................
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cho và Nhận,nói thì thật là dễ,làm được có mấy ai!?
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc bạn đỡ đầu tôi dựa lên vai bạn ....để mình ngủ .........bạn nắm tay mình thật chặt .
    Chẳng quên bao giờ đâu nhưng chỉ để đó , trong kí ức của tớ và ấy thôi .
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc những sớm mai được ngắm nhìn mặt trời đang toả ánh nắng long lanh trên mặt nước hồ xanh trong ... Xa xa những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi lờ lững , ở một góc khác là những bạn trẻ đang gắng sức dồn tâm trí vào tay chèo ... Cuộc sống thật là thanh bình ...
    Khoảnh khắc mỗi tối trở về , nhìn mặt nước tối om nhưng đằng xa là những ánh đèn đủ màu sắc đang lung linh , lấp lánh ... toàn bộ bờ bên kia đang rực sáng ... tiếng nước vỗ vào bờ ... ánh đèn le lói của chiếc cần câu ...
    Có những khoảnh khắc tự thấy cuộc đời cứ thanh thản và yên bình như thế thì thật là thích ... Chỉ cần mỗi sáng được nhìn mặt trời trên cao , mỗi tối được nghe tiếng nước vỗ ì oạp vào bờ là đã thấy cuộc đời thật là đẹp ...
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi và chán nản quá....
    Mình cũng muốn bốc hơi khỏi cái thế giới này.
  9. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nói thì lúc nào chẳng dễ....
    Tớ là người chỉ biết "Nhận" thôi. Ích lỷ vậy đấy.
    Tình yêu của tớ không đủ lớn. Lúc nào cũng cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng trước "người ta" và tự hỏi sao "người ta" lại yêu mình đến thế. Tớ ngang bướng, vô tâm, lại chỉ quen được chiều...chẳng có gì tốt đẹp cả....
    Tình yêu thật là rắc rối.
    Bây giờ tớ chỉ muốn được sống vô tư, thoải mái, ko phải nghĩ ngợi nhiều như cái thời còn đi học của tớ...
  10. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đang háo hức chuẩn bị cho một kỳ nghỉ tuyệt vời. Áo quần chỉnh tề, nước hoa xịt vô tư... chuẩn bị đưa chân vào giày.... thì một con chuột con nhảy phóc ra (từ trong chiếc giày). Hồn phách lên mây!
    Ôi kỳ nghỉ của tôi bắt đầu như thế này sao!!!

Chia sẻ trang này