1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Khoảng khắc chúng ta trao nhau ánh mắt yêu thương khi em rời anh bước vào phòng kiểm tra hộ chiếu ở phi trường BK. Ánh mắt ấy có khác nhiều không khi anh rời Nice. Cuộc sống thật là khắc nghiệt với tình yêu của chúng ta phải không em yêu.
  2. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc buồn là hôm qua,khi 1 đứa rất tự tin ,mà phải nói là cực kỳ tự tin về bản thân bị 1 cô giáo quát vào mặt là :"cậu điếc à???"...hik,15 năm tự tin rốt cuộc cũng có 1 phút thấy buồn...mà thực sự là cũng chẳng buồn lắm khi mà gặp phải loại giáo viên vô văn hoá,chỉ thấy thất vọng về cái trường cấp 3 mình đang học sao lại có thể để 1 cô giáo thiếu văn hoá ,quát vào mặt học sinh như những kẻ đầu đường xó chợ vào dạy trong trường nhỉ...mà lại còn dạy môn văn cơ đấy,đúng là ...don''t know why...cô giáo có trình độ quát những từ "hoa mỹ" vào mặt học sinh thật là vip.....cô nên biết là em "quý" cô lắm đấy,thiếu mỗi nước làm mất tư cachs học sinh của em thôi,cô giáo "tai ko điếc" nhỉ,
  3. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của mình là... Anh ấy ôm mình thật chặt khi mình khóc, ôm càng chặt mình càng khóc nức nở. Lúc đầu khóc vì một chuyện buồn, về sau cứ khóc vì cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc rất giản dị là cảm nhận được tình yêu thương từ cái ôm ấy... Anh vuốt tóc, vỗ nhè nhẹ vào lưng, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Khi ấy mùa đông, đứng trên cầu gió kinh hoàng mà thấy ấm áp vô cùng.
    Bây gìơ mỗi khi có điều gì khó khăn trong cuộc sống, mà anh không còn ở cạnh.... Vòng tay yêu thương ấy lại hiện về. Vẫn nồng nàn hơi ấm. :)
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia đi đám cưới con bạn ..trên đường đi chứng kiến 1 khoảnh khắc vô cùng khốn nạn ..thằng con trai chở 1 người con gái ..tự nhiên tắp xe vào lề ..nhảy xuông xe vớ 1 cục gạch to tướng ..quay lại đạp cô gái xuống đường ..nó đánh và đạp quá trời ..trời ơi bdd mà là đàn ông thì ko cần phải nói ..nhìn điên ko chịu được ..sao lại có thể laọi đàn ông cặn bã như thế cơ chứ ..cô gái kêu cứu ..bdd tự nhiên la lên " trời ơi ..mấy anh thanh niên vào cứu con người ta đi chứ " ..thế là vài người dừng xe xuống vào can thiệp ..hic hic ..tại vì bdd bận đi đám cưới .với lại mặc váy nên ko xuống xe được .. nhưng mà khoảnh khắc thằng đàn ông mất dạy đánh người yêu hay vợ ngoài đường như đánh kẻ thù như thế thật là đáng khinh bỉ ..
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không phải khinh bỉ mà là vô cùng khinh bỉ. Thật không thể chấp nhận được có loại đàn ông như thế. Hèn hạ, thú vật.....bức xúc quá!!!!
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc của bạn thật ấm áp.........
  7. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Được talk2me sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 13/11/2006
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 13/11/2006
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Có một khoảnh khắc không bao giờ quên, cách đây 10 năm. Hai thằng thanh niên, to khoẻ, nhẩy xuống xích lô, đi thẳng. Chú lái xe gọi lại hỏi thanh toán tiền. Chúng nó xông vào đánh chú tời bời, rồi bỏ đi. Con bé đứng lặng không biết phải làm gì, bài học đầu tiên về sự bất công trong cuộc sống.
  10. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi trên xe,mẹ ngồi lái phía trước.Đã lâu lắm rồi kể từ khi đi học xa nhà mình mới có dịp ngồi phía sau mẹ,ôm thật chặt và tâm sự với mẹ.Mẹ mình hiền lắm,nhưng cũng rất nghiêm khắc với tụi mình.Lên đại học rồi nhưng mẹ vẫn không khỏi lo lắng cho đứa con cưng của mẹ.Mẹ bảo cố gắng học hành,có sự nghiệp va có một gia đình thật hạnh phúc là ước mơ của người phụ nữ.Hì.Mình thì khác,cũng như vậy nhưng mình chỉ muốn chạy theo những gì gọi là hoài bão,là ước vọng bay xa của một con người thôi.Nhưng mình biết sẽ có lúc mình cũng nghĩ như mẹ thôi,không thể mãi mãi sống trong đơn độc được.Cho dù thế nào đi chăng nữa thì có một gia đình như bố mẹ ,để những đứa con thơ sinh ra và lớn lên,để khi chúng buồn bã hay thất vọng thì đều có một chỗ để về,và để được ôm vào lòng(Như tui nè)

Chia sẻ trang này