1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 04/05/2009
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là cái Chẹp chẹp hả???
    Bắt quả tang nhá
    mod ơi,,,có người xì pam nè
    chết chưa
    hê hê
    ...........
    Hạnh phúc là mỗi sáng ra anh nhận được tin nhắn yêu thương của em
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi nhận đc tin nhắn của em
    hạnh phúc là khi bít em gắn camera theo dõi
    hạnh phúc là khi sáng ngủ dậy bít đêm qua em ngủ ngon
    hạnh phúc là khi thấy em không còn uống cafe buổi sáng nữa
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm mà xem.. HP là cái "chẹp chẹp" thật mà
    Đáng nhẽ phải kêu là: "mod ơi.. em đang hp quá.. nên em đi xì pam linh tinh nè.." mới đúng
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Ngẫm mà xem.. HP là cái "chẹp chẹp" thật mà
    Đáng nhẽ phải kêu là: "mod ơi.. em đang hp quá.. nên em đi xì pam linh tinh nè.." mới đúng
    [/quote]
    hí hí
    có người xì pem mà còn chối nhé
    híhi
    hạnh phúc là nghe tin em về tới nhà rồi
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi cái mẹt mềnh sắp khỏi rồi
    cười cái nào
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo tớ lạc quan.. dù tớ ko thấy thế cho lắm.. nhưng đó là một điểm tốt.. nếu tớ có thật.. tớ sẽ phát huy.. dù rằng.. có một số chuyện tớ chưa thấy mình cần nhìn vào điểm nào để lạc quan bây giờ..
    Tớ hay che giấu cảm xúc của mình.. đến lúc nào đó, tớ ko chịu nổi nữa.. tớ sẽ cho nó vỡ ra.. trong 1 vài giờ thôi.. ko cho phép nhiều hơn thế.. tớ ko thích mọi người hỏi tớ là: sao thế? vì tớ ko biết phải trả lời thế nào.. có những điều tưởng như đơn giản.. mà khó nói vô cùng..
    Hôm trước tớ có gọi cho một người bạn của tớ.. bạn ấy đang đi chơi.. bạn ấy bảo sẽ gọi lại cho tớ.. lúc tớ gọi là 7h.. lúc bạn ấy gọi lại là 10h.. bạn ấy hỏi: cậu gọi cho tớ có việc gì thế? tớ nói rằng: tớ đang thấy cô đơn.. rồi bọn tớ cùng im lặng.. khá lâu.. rồi bạn ấy nói gì đó.. tớ ko nghe rõ lắm.. nhưng tớ ko hỏi.. tớ nói là: thôi đi ngủ đi.. rồi dập máy.. Bạn ấy là một người bạn rất tốt của tớ.. tớ thường muốn chia sẻ với bạn ấy mỗi khi tớ thấy tớ dow ni.. bạn ấy cũng hay gọi cho tớ đúng lúc tớ thấy buồn.. như thần giao cách cảm.. Nhưng hình như bây giờ sợi dây cảm giác đấy mỏng manh quá.. Tớ mong bọn tớ sẽ thân nhau suốt đời dù có thể ko bao giờ gặp mặt.. tớ cảm thấy có lỗi nếu có từ Nhưng đằng sau câu đó, nên tớ sẽ ko nói.. tớ sợ sợi dây ấy đứt..
    Tớ đang có cảm giác... tớ sẽ ko nói ra cảm giác này là gì.. những điều tớ vốn thích, gần đây tớ đã ko còn làm thường xuyên nữa.. thậm chí ngại làm.. Tớ biết rằng tâm tư tớ đang thay đổi.. Tớ ko biết tớ có muốn thế ko.. tớ cần một thời gian đủ để tớ thấy ko bỡ ngỡ đối với những thay đổi đấy..
    Lâu lắm hqua tớ mới gặp con bạn rất thân của tớ.. nhưng bọn tớ ko còn nói chuyện cùng kênh với nhau nữa.. tớ cảm thấy khó khăn khi chia sẻ với nó.. dù tớ vẫn chia sẻ.. nhưng cảm thấy mình càng nói.. lòng mình càng đầy thêm.. ko vơi đi được.. tớ đã có cảm nhận này từ trc đấy rồi.. nên tớ đã trì hoãn rất lâu buổi gặp mặt ngày hqua.. Mày ơi, bọn mình sao thế nhỉ? t biết m ko có cảm giác đấy.. t cảm thấy thế.. m bảo t là suy nghĩ trẻ con.. nhưng t nghĩ là m nhầm rồi.. Cũng có thể vấn đề nằm ở phía t.. chẳng biết nữa.. Mong m happy bên ty mới của m
    Càng ngày càng thấy ...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ấy gặp tớ đi!
    Cuối tuần sau nhé
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là sn mẹ rùi >_< chờ mãi bố chưa về còn bàn kế hoạch.. .. vẫn chưa mua quà gì cho mẹ.. khó chọn quá.. mai đi mua chắc vẫn kịp.. nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái gì độc đáo chút..
    Hqua ngủ ngon thích phết.. ước gì tối nay cũng thế nhỉ??!! haiz..
    Ơ mình ko nhầm thì tối qua mình chẳng mơ gì cả. Eo ơi, đúng là kỉ lục, chưa bao giờ ngủ mà ko mơ.. Ước gì tối nay cũng ko mơ, ngủ cho ngon, chứ đã mơ toàn mơ ác mộng thôi, sợ lắm...
    Thui đi nấu cơm đã.. mải mê tâm sự tâm siếc quá cơ
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ muộn.. mãi 3h.. sáng nay vẫn dậy sớm.. trời mưa mưa mát ơi là mát, thấy dễ chịu..
    Nhận ra một vài điều.. suy nghĩ một vài điều.. thấy có chút khang khác.. vẫn hơi bối rối tí
    Thời gian trôi quá nhanh.. với một vài điều thì cũng tốt.. nhưng với một vài điều khác.. thì.. hơi.. bất an.. nói thế nào giờ?!!
    Có người từng nói với mình rằng: khi mình đã ở trong tim ai đó, một lúc nào đó, khi mình muốn bước ra, mình sẽ phải đập vỡ tim của họ.. Họ diễn tả nỗi đau chỉ đơn giản thế thôi.. nhưng sao nó làm mình hiểu sâu sắc và sợ hãi đến thế chứ
    Có đôi lúc tự nhiên cảm thấy chỉ cần có bạn bè thôi.. ko cần người yêu người đương gì cả.. mệt mỏi lắm.. đó là thời gian suốt ngày gặp gỡ mấy đứa bạn thân.. vui vui là..
    Rồi có lúc tự nhiên chìm nghỉm đi.. lại chỉ muốn có một người luôn bên cạnh mình.. quan tâm, chăm sóc nhau.. bạn bè ai cũng cần phải có cuộc sống riêng nữa chứ.. đâu thể la cà mãi bên nhau được..
    Tự nhiên nhớ ra.. ko biết bao nhiêu lần bỏ lỡ dịp được ngủ cùng bạn bè rùi.. mấy chị rủ đến chỗ trọ ngủ cùng còn buôn bán với nhau.. thế mà mình chẳng được đi.. tự nhiên hôm sau thấy lạc lõng hẳn.. mọi người nói chuyện hôm qua vui này vui kia.. mình thì tủi thân muốn chết
    Rồi là có những khi ai trong mấy chị em chơi với nhau buồn chuyện tình cảm.. lại rủ nhau cà kê dê ngỗng.. ăn uống để có sức trút bỏ tâm sự.. hứa hẹn sẽ giữ liên lạc dù các chị có định về làm việc ở nhà chứ ko ở lại.. mong rằng sẽ còn gặp lại nhau
    Thực ra giờ cũng ko hiểu mình đang nghĩ gì cho lắm.. tự nhiên trời mưa nên tâm trạng
    Cảm giác hp và hơi buồn đan vào nhau..

Chia sẻ trang này