1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là được đập thẳng vào mặt "nó" 1 fát thật mạnh
    ...hy vọng có 1 ngày như thế
    chị nhể
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    mưa to rồi.. có đứa vẫn đi chơi
    ờ thôi thôi.. giờ mình cấm có vu vơ vớ vẩn.. đang đầy việc để lo chết đi được đây..
    Lúc này cần nhất là bình tĩnh.. hichic.... cũng may mà mình còn có bạn bè bên cạnh.. ko thì pó tay.. ôi, đa tầng đa nghĩa..
    Mưa to mát quá... uhm.. từ từ từng bước từng bước.. nhẹ nhàng..
    Cứ thế đã.. ..
    Nhỉ?!!
    ---
    Hôm nay vừa thò mặt vào cổng, đã bị bố nói là đi suốt ngày.. Ặc ặc.. suốt ngày bao giờ.. toàn để dành mấy hôm liền ở nhà mới dám đi chơi một hôm... Cầu mong tối thứ 7 có buổi off mình được đi trót lọt.. mai ở nhà tụng kinh gõ mõ cái đã..
    Ngồi tí mẹ cứ dọa sấm siếc mãi.. thui có gì mai kể tiếp vậy..

  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ ko mơ tí gì.. thích thế.. mình ăn ở ko thất đức "cho lắm" mà sao đi ngủ toàn mơ ác mộng
    Hôm nay mưa to gió lớn dã man.. mấy đường phố ngập tùm lum rùi.. nhớ có lần mình cũng phải lội nước mấy tiếng đồng hồ.. dở cười dở khóc.. nước tràn hết cả vào cốp xe.. toi mất cái đt.. khốn khổ thật.. vừa năm ngoái thui chứ đâu xa >_<
    Uây, hắt xì rùi, chắc có một số người đang nhớ mình .. mình mà biết đứa nào mình nhớ lại cho hắt xì theo
    ---
    to s: làm ơn đừng nt nữa, có được ko ạ? mệt lắm rồi.. qua rồi thì thôi đi..
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ó?Oó.ó,^óêó,?ó?ốă?ó^óó?ó,óêóYóồáưó,'ỗô
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hnay.. nói thế nào nhỉ.. biết được 1 điều quan trọng.. nhưng mà.. có vội vàng ko??
  6. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vội gì mờ vội, cuộc sống là ko chờ đợi mờ e iu. Phải biết nắm bắt nhá
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chẳng biết mấy hôm nay có hp ko mà cứ ngồi định viết lại chẳng biết viết gì..
    Dạo này tự thấy mình ham chơi
    ---
    Vì ấy thấy "chênh vênh" nên tớ muốn viết cái này cho ấy:
    Cái thời gian đầu khi người ta mới yêu nhau í, người ta có thể nói rằng hơi bất ngờ vì hp đột nhiên rơi vào tay mình, người ta bỗng thấy hoài nghi, không hiểu là mơ hay là thực.. nên đôi lúc nghi ngờ tính xác thực.. chỉ là một thời gian rất rất ngắn ban đầu thôi..
    Cái ấy cần là điều chắc chắn.. nhưng trên đời này ko có điều gì là chắc chắn cả.. nhưng ấy cần vững tin vào bản thân ấy.. rằng ấy đang cố gắng hết sức.. để nó càng gần sự chắc chắn càng tốt.. có thể ấy mới tạo được niềm tin cho người kia của ấy.. hiểu ko.. Ấy sợ chênh vênh, nhưng ấy vẫn phải là chỗ dựa cho ny ấy, cho nên đừng cho ny ấy biết nỗi sợ mà ấy đang có.. Đừng làm ny ấy phân tâm trong thời điểm này.. thời điểm này tớ thấy có thể nói là nhạy cảm cũng chẳng sai..
    Tớ tự nhiên nhớ ra tớ từng có cảm giác này, nên nói ra để ấy yên tâm, tớ nghĩ đây là chuyện bt, ai cũng trải qua í mà.. Hơi lâu rồi, tớ ko nhớ chính xác để diễn tả nữa.. nhưng mà túm lại.. cái thời điểm này qua nhanh thôi.. chỉ muốn nhắc ấy ko cần phải căng thẳng quá
    Thoải mái tinh thần nhanh còn làm chỗ dựa cho ny ấy nhé
    ---
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    sao lại là..."chênh vênh"...
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Biết c nói với ai hem đấy, mà hóng
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hnay.. là cái ngày gì.. mà mệt thế ko biết....
    Người cứ run run như đói.. nhưng sáng nay ăn sáng rùi cơ mà.. với cả đúng là ko thấy đói.. hichic
    Mình là mình muốn đổ uỵch một cái xuống giường..
    Hichic.. Lúc nào mệt mới thấy có sk thật là đáng quý

Chia sẻ trang này