1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc...
    là khi đươc ở bên những ng thân
    là khi thời gian quay ngược trở lại...
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là cuối tuần đc về nhà, ăn cơm mẹ nấu, nói chuỵện với bố, chơi với các em.
    Hạnh phúc là những giây phút tụ tập trà đá với mấy đứa bạn độc thân, bô lô ba la mấy chuyện thường ngày ở huyện
    Hạnh phúc là những hôm dậy sớm online gặp bà chị iu quý từ phương xa
    Hạnh phúc là khi nhận được tin nhắn từ những người bạn iu quý (mặc dù có khi nhắn rất vở vỉn, làm mình cười sặc gần chít)
    Hạnh phúc là hôm mua hoa về cắm, rồi ngơ ngẩn ngắm tác phẩm của mìn
    Hạnh phúc là khi tự tay vào bếp nấu cho những ng mình thương yêu những món mọi người thích
    Hạnh phúc là khi mưa về, là khi lang thang dạo phố trong đầu chẳng nghĩ suy gì
    Hạnh phúc là khi nhâm nhi ly cafe, đọc quyển truyện ưa thích
    Hạnh phúc là khi chơi thể thao đến mệt nhoài, mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm
    Hạnh phúc là khi giải quyết xong đống công việc đang án trên bàn
    Hạnh phúc là khi đến ngày lĩnh lương, cười hi hi ha ha để pà thủ quỹ phát lương sớm...
    Ôi, k kể đc hết...
    Sao hạnh phúc nhìu thế nhỉ? Aha, mình là người hạnh phúc...
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi những ngày nắng nóng này mình có đủ điều kiện và sức khoẻ để bia bọt
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    là khi cả gia đình cùng ngồi quây quần bên nhau
    là khi ai đó chia sẻ với mình những chuyện buồn
    là khi em cảm nhận được tình yêu thương của mẹ
    là khi nghe tin đứa em thông báo đỗ đại học
    là khi em biết từ giờ em sẽ không còn là độc thân
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hp là hôm nay đi chơi về muộn so với quy định 15 phút ko thấy bố nói giè..
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hạnh phúc là mong manh
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ặc,,,suýt ngất
    híc híc
    ................
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1-6, ngày mai rùi. Hqua hỏi thằng bé con gần nhà, yêu ơi là yêu, là mùng 1-6 thích quà gì chị mua. Nó bảo: Em thích coca
    Rồi nó ngồi kể bi bô, em có trống rồi, máy bay rồi, ô tô rồi, nhiều lắm... Yêu em quá đi mất.. Vì em cũng rất yêu chị.. Em nói thế và chị tin em.. Người khác nói thế thì chị cũng ko biết.. Ít ra em ko làm chị buồn bao giờ..
    Em nghịch ngợm, đến nhà chị chơi chạy lung tung sờ mó đủ thứ, làm chị chạy theo trông phát mệt.. Nhưng mỗi lần chị mệt quá, quát em thì em lại chạy ngay lại ôm chặt chị, mắt chớp chớp liên hồi, rồi thỏ thẻ: Em yêu chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Cái giọng nũng nịu của em kéo dài ra làm chị nhũn như con chi chi í
    Em còn bảo mai sau em lớn em sẽ lấy chị nữa chứ.. Em còn chạy ra nói với mẹ chị: "Bác cho cu lấy chị nhé!" Yêu thật.. Chị hỏi em yêu chị thế nào? Em bảo mai sau em lớn, em sẽ đi làm lấy tiền mua đồ chơi cho chị, mua máy bay, ô tô và coca .. Mẹ chị đùa em, có tiền làm cỗ chưa mà đòi lấy chị, em bảo em có 1 đồng 6 nghìn.. Hờ hờ.. em yêu quý thậm chí còn chưa biết nhớ mặt đồng tiền nữa..
    Chị.. dạo này ham chơi.. ít chơi với em nhiều như ngày xưa.. trước đây.. 1 ngày ko gặp em chị nhớ lắm í.. giờ chị vẫn nhớ.. nhưng là thỉnh thoảng .. Từ giờ.. chị lại dồn hết tình yêu lại cho em.. Em lúc nào cũng khiến chị cười mà, em nhỉ
    Chị đã mua cho em đồ chơi rồi đấy.. Mong nhìn được niềm vui của em khi chị đưa quà.. Khuyến mại thêm cho em 1 lon coca.. nhưng uống 1 tí thôi.. ko là mẹ em lại mắng nhớ
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Giờ đến lượt mềnh bị quạt trần rơi vào đầu ui`...
    Giờ đi tìm thuốc chữa bệnh xấu hổ cho khỏi đã rồi mới dám tâm sự vài chuyện khác ở đây được
    Nhưng mà thật ra cũng chẳng có gì.. hay chưa có gì cho chính xác
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc lắm khi được dẫn các tình iu đi chơi
    Hạnh phúc hơn khi các tình iu vui chơi cười đùa, bi bô với mình
    Hạnh phúc hơn khi 1 tình iu hỏi mình "Bao giờ cô L.A mới có em bé?"
    Hạnh phúc hơn nữa khi có tình iu bảo "Cô L.A đã có chồng đâu thì làm sao mà có em bé được" làm bao nhiêu người cười lăn lộn :))=))
    Các tình iu làm cô thấy iu các tình iu nhiều lắm ấy và làm cô thèm có tình iu của chính cô nữa mới chết chứ

Chia sẻ trang này