1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hp là khi e dựa vào vai a.....!
    thấy bình yên đến lạ....!
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hp là hôm nay được bạn Lu thắng bài khao ăn khao uống
    Dưng mà hôm nay trúng Lan nữa thì tuyệt vời hơn biết bao nhiêu.

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 06/06/2009
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    trúng 1 kon rồi còn gì c
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,,,thắng mà hoá thành thua,...trời ạh,,,lần sau kạch,,,ko dám thắng nữa
    hu hu hu
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hichic, đấy là người khác trúng, hok phải chị, tại vì chị có đánh bằng tài khoản của chị đâu
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đánh 5, 10, 15 cứ để tớ thắng, rùi tớ mời ăn mời uống cho
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chuyển khoản thôi c ơi =)):))
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hnay ngủ đến tận 10h kém. Người vẫn hơi lơ mơ nhưng vẫn quyết định dậy.. vì nghe thấy có "hội nghị bàn đào" ở phòng bên cạnh.. chẹp.. thật là rôm rả.
    Vừa được nghe một bí mật quan trọng buồn cười.. Đến là ngất xỉu.. Thế mà mềnh ko biết giè.. .. Lãng mạn đấy chứ
    --------
    HP có thể bằng cảm nhận thay cho lời nói? Mỗi tội sợ nhất là cảm nhận sai.. Nhiều khi thay đổi lung tung lắm.. nên hay có cảm giác lo sợ.. nhưng mỗi người mỗi khác..
    Đầu tiên mình nghĩ một trong các bên sẽ phải nhượng bộ nhau.. Nhưng giờ nghĩ lại rồi.. Cứ giữ nguyên như mỗi người vẫn vậy.. Tuy có cảm giác giống kiểu "lờ đờ nước hến" thât đấy.. nhưng cũng chẳng sao.. phải ko nhỉ?
    Mấy ngày hôm nay oi bức dã man.. Mới đầu hè mà đã thế này rùi .. Lại đến mùa bắt nắng đen thui.. Ghét nhất cái dở hơi cám lợn này này...
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào gặp nịnh nọt cái đã. Chị ngó qua vẫn chưa thấy tk tăng.. mà ko biết có nhầm ko, thấy có nghìn rưỡi G í, ko biết trừ chưa, hay từ hqua vẫn thế, mà mình đánh những 2000G, chẳng may lại đánh quá tk bị trừ hết thì nhục
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: buồn cười quá,,,bí mật gì đó =))

Chia sẻ trang này