1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nhin vao day minh thay nho lai bai hat Xing Fu, hanh fuc. Dung cham chap va luoi bieng, hanh fuc se ko danh cho nhung ai chi biet ngoai dau nhin lai dang sau va nhung ke ngu me.
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi a hứa sau này sẽ nấu cơm, rửa bát , đi làm nuôi em :))=))
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cậu này thích nhề....
    ước gì mình được như cô ấy...
    nhỉ?
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    fải sửa lại là ước gì mình đc làm cho cô ấy =)):))
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Màu hồng: nhìn vào màu hồng thấy hp một chút... Nhìn màu hồng nhiều đến lúc nhìn sang chỗ khác vẫn bị ảnh hưởng bởi cái màu hồng hồng..
    Mình ko thích màu hồng.. cũng ko ghét.. bình thường.. Nhưng màu hồng nhạt, gọi là màu hồng phấn cũng được, khi nhìn vào nó, mình thấy nhẹ nhàng, dễ chịu..
    Nhớ trước đây, có đứa hỏi mình là: "trong mắt ấy, cuộc đời là màu hồng, đúng ko?".. Mình mắt chữ O, mồm chữ A, ko trả lời nó.. Nhưng mình biết mình ko hề nhìn cuộc đời màu hồng.. Vì mình có thích màu hồng đâu. Nếu như phải chọn một màu để tượng trưng cho con mắt nhìn đời của mình, thì mình thích chọn màu xanh hơn.. Các thể loại xanh.. Mỗi tội mình nhìn đời với con mắt: buổi sáng trắng, buổi tối đen, tức là theo quy luật mặt trời mọc và lặn với thực tế của nó, chẳng khác gì..
    Giờ thử tập nhìn cđ sang màu xanh xem làm được ko
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ai lại thế, tự dưng nói ra, rõ vớ vẩn.. nta còn chẳng nói thế thì thôi.. hờ hờ.. mềnh rõ thật là buồn cười..
    Hnay thua Lan, buồn lắm í..
    Ngày hôm nay là một ngày buồn..
    Chẳng có gì cả.. nhẹ nhàng cũng ko.. cũng chẳng để làm gì.. cơ mà thấy hơi lạ lùng.. thui kệ.. đang nóng chảy mỡ ra đây..
    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 09/06/2009
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nại có ch gì chế
    Bin đi rùi... bùn chế
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chị bị mất tinh thần vì thua sạch Lan thui
    ------------
    Con mèo nhà mềnh có bầu.. đi lặc lè trông đến yêu.. chắc sắp đến ngày sinh rùi.. nên là sờ vào cái bụng to ềnh của nó, còn thấy mấy con mèo con động đậy như em bé đạp mẹ í .. yêu dã man
    Hôm nay vẫn nắng nóng như hôm qua.. nhưng giờ mình chẳng sợ.. quyết tâm ẩn dật.. ko thò mẹt ra nắng nữa .. cái tội hôm trước lang thang đúng giờ G, về da mặt căng ra, rát ơi là rát .. da mềnh đúng là siêu bắt nắng ế ..
    Đang rất tò mò.. rùi mềnh có biết nhớ nhung ai ko..

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 10/06/2009
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi... niềm tin vữg bền
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hp là khi... k còn cảm thấy sợ hãi

Chia sẻ trang này