1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc 2 tiếng thật thiêng liêng
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc - là khi ko ĐỦ, nhưng biết ĐỦ!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    PÁC MÀ VÔ ĐÁY NHƯ THÍA.... THÌ LÀM ƠN THAM HẾT...
    CÁC LOẠI GIAN DỐI, LỪA ĐẢO... ĐI ĐỂ THIÊN HẠ hok còn ai thế nữa....
    ( Thế gian mình pác thía, nhưng sẽ có rất rất nhìu người cảm ơn pác, có khi phong ANH HÙNG ấy chứ... )
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Bác cứ tham tiền, tham tài, chớ có tham tình là được
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn, súc tích.
    Tớ cũng nghĩ vậy
    Đang tập để biết ĐỦ khi chưa ĐỦ đây
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Phi thực tế quá!
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ đúng là thoại tham tiền tham tài nhưng không phải loại tham tình vô đáy đâu. Hi, 1 người là đủ rồi. (Tiếc là vẫn cô đơn :(( )
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nấu cơm thay mẹ, thấy vui vui. Thế cũng là hp đấy còn gì. Dọn lên mâm cơm do mình nấu toàn bộ thấy hãnh diện ra phết. Trước chẳng trổ tài bao giờ toàn bị nghĩ là đồ con gái vụng .
    Hôm nay "lao động chân tay" có 1 tí mà thấy tay chai bằng cả gần chục năm cầm tay lái xe máy.
    Hichic.. Hqua cá cược với đứa bạn. Tớ đã bảo tớ nhận MU rồi mà ấy chẳng nhường tớ, lại cứ thuyết phục tớ nhận Porto vì MU cũng là ty của ấy. Ối zời ơi.. tớ đã linh cảm là thể nào MU cũng thắng mà. Hichic. Một bữa cf, lại một bữa ăn nữa. Tớ nói thật là tớ hơi bị buồn đấy. Ấy rõ là đàn ông đàn ang mà lại đi chọn trước. Nhưng tớ biết là tớ sẽ có 2 bữa vui sắp tới. Thằng D cũng đòi đi ăn theo ấy ạ. Để tớ nghĩ xem, chắc cho nó theo cho vui nhỉ?! Ko mình đi 2 đứa ngại bỏ xừ...
    Nếu đếm những điều hp mà ko có bạn bè thì đúng là ko thể trọn vẹn được. Lúc này là 1 trong nhiều lúc tớ thật sự cần.
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu HP chỉ là có được một giấc ngủ thật ngon mỗi đêm thì hơn tháng nay mình chưa được HP lần nào
    Cũng may là HP ko chỉ cần có thể.
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ivalus làm tớ buồn rồi đấy...
    Mi manchi...

Chia sẻ trang này