1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc hnay đơn giản là vẫn giữ được tinh thần thoải mái, lại còn được cười nhăn nhở nữa.
    Hôm nay vẫn vui, rất vui
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là nhớ về anh
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc là sáng nay thức dậy,,,sếp bảo đi Metro..))
    vui quá,,,lại có dịp để đi phởn rồi...ô hô...
    ..........
    hạnh phúc là sáng nay thức dậy,,,ta nhận được tin tối nay đi nhận trợ cấp xã hội ,,,eo ơi,,,già rồi mờ..yêu bà chị nuôi mình thế,,,tốt quá...cho vay có hoàn lại,,,nhưng ko thời hạn...^^
    ..............
    hạnh phúc sáng nay là mát trời quá,,,là khi công ty mình có cái vườn to thật,,,mát mẻ,,,chim chóc kéo nhau về đông hơn ngoài bách thảo gần nhà...
    hạnh phúc là khi được quan tâm...^^
    ..........
    hạnh phúc là đi METRO đây...bye bye cả nhà nhé
    ......
    Tự dưng dạo này hạnh phúc thế...
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được nói chuyện với anh
    Là được nghe anh nói và sẽ cố gắng thật nhiều để có thể.............
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi nghe Angel in my heart
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay.. ku em đi nhập trường.. buổi đầu tiên.. Ko hiểu ku em cảm thấy thế nào nhỉ? Ở trường toàn người lạ.. ko có ai mà ku em quen... chị tò mò ko biết cúc cu của chị thấy nhiều bạn mới thế có thích ko? hay sẽ xấu hổ.. chị cũng tò mò là cúc cu của chị hok biết rùi có đánh nhau ko.. vì hồi đi nhà trẻ.. mẫu giáo thỉnh thoảng về thấy sây xước hết cả.. kể là đánh nhau với bạn Bình này.. bạn Toàn này.. toàn bạn chị chẳng biết mặt mũi tròn méo thế nào.. mà đánh nhau lại còn vì những lí do rất buồn cười chứ.. như là đi vệ sinh đứng cạnh nhau.. bạn Bình.. tè cả vào tay cúc cu của chị.. cúc cu đánh luôn.. rồi là dành nhau đồ chơi.. dành nhau ghế đẹp.. đủ kiểu..
    Lần nào "có chuyện", cúc cu cũng mách chị.. rùi khoe là đã dọa các bạn.. ngày mai chị sẽ đến đánh chúng nó vì dám trêu cúc cu.. hichic.. chúng nó chưa gặp chị,.. đã sợ tè cả ra quần.. vì cúc cu khoe chị lớn rồi này.. chị cầm được cái chổi to này.. chị có xe máy đèo cu đi chơi này.. chị có tiền mua bimbim với ô tô, máy bay cho cu nữa chứ.. .. đùa chứ cu vui thế.. chị cũng vui lắm cơ.. mỗi tội thỉnh thoảng cúc cu làm chị méo cả mặt vì tội hay đòi đồ chơi.. toàn ăn vạ ra đấy.. làm chị ko mua ko được.. nên là về sau này.. chị tránh đưa cúc cu đi đâu có cửa hàng mà bimbim với đồ chơi nhiều hẳn
    Trước khi đi học.. cúc cu được học trước ở lớp mẫu giáo lớn mấy chữ cái rồi.. về nhà cái là chỉ chữ lung tung.. mỗi tội chị bảo đánh vần tên chị xem nào.. cứ cười ỏn ẻn kêu là: cu ko biết đánh vần 3 chữ..
    Ngày trước cúc cu bảo là sẽ lấy chị.. chị hỏi bao giờ .. lúc thì em hứa là ngày mai.. lúc thì khi em 8 tuổi.. lúc thì khi em học lớp 8.. lúc thì tuần sau.. Em luôn nói: Em yêu chị! cái giọng ngọt xớt kéo dài ra.. làm chị ko thể nhịn được.. phải lập tức hun em chụt chụt mấy cái.. biết ko?!! chị cũng yêu cúc cu của chị lắm
    Hôm nay.. em nhập trường rùi.. rùi em sẽ đi học.. đi học sớm vì từ giờ tiểu học sẽ có kì nghỉ đông nữa.. em sẽ có nhiều bạn mới.. biết đâu ngày mai.. ngày kia.. em sẽ kể cho chị nghe tên bạn gái xinh nhất lớp là gì.. biết đâu với em bạn gái đó sẽ xinh hơn chị.. dù em luôn nói là c xinh nhất.. hay c ơi, chị xinh nhờ.. biết nịnh ra phết đấy ạ.. c nhớ em lắm.. c thấy hơi hụt hẫng.. vào cái ngày đầu tiên em đến trường này.. giá mà c được đưa em đi.. nhưng mà c ngủ say sưa quá.. còn chẳng nhìn được lúc em đi í ..
    Chăm ngoan nhé cục cưng của chị.. dù là em bước chân ra đời.. bước đầu tiên này để có những bước tiếp theo.. vững chãi.. rùi có thể em chẳng iêu chị nhiều như ngày xưa.. em chẳng còn muốn lấy chị.. thậm chí mai sau em lớn.. nếu mọi người có trêu em là đã từng đòi lấy chị í, em còn xí hổ.. nhưng cũng chẳng sao.. dù có thế nào.. chị cũng iêu em lắm lắm..
    Hichic.. chị nhớ em điên đảo.. muốn thơm em.. muốn em thơm chị.. muốn em ôm chị thật chặt.. hichic..
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc của hôm nay là cái quái gì nhỉ.???mình cũng ko biết nữa...
    ..........
    hây za...có lẽ mai tự tìm hạnh phúc cho mình vậy...nhưng tìm bằng cách nào.???
    thôi,,,thì cứ thuận theo tự nhiên thôi
    Điều gì đến sẽ phải đến,,,đeck trốn tránh được...
    ..............
    Xem nào???hạnh phúc sớm mai là sẽ đi làm muộn 1 tiếng ruỡi...
    trước tiên là thế đã...
    ..........
    đi ngẩu thôi...
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình bon chen vào topic Hạnh Phúc hơi bị nhiều....đơn giản là mình đang hạnh phúc,sẽ hạnh phúc trong những ngày tới,.,,biết đâu mai hết hạnh phúc thì ko vào đây được nữa...Nên hôm nay còn hạnh phúc thì con bon chen...
    ..........
    hạnh phúc bây giờ là được uýnh vô mặt thèng quản lý xỏ lá ba que///hay tự dưng nó đi ngã dập mặt cũng vui.... ( hơi ác nhưng cơ mà ai cũng muốn thế)
    .......................
    Ôi,,,cuộc đời........

    hạnh phúc nhề....
    ..................
    Đi phởn thôi...
    Bia đê.!Bia đê...
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hp là khi e biết chỉ có duy nhất mình e mới giúp đc a vượt qua thời gian và không gian của sự cô đơn....
    hp hơn khi bố đã nch với con cởi mở hơn trc
    p/s: muốn thấy cầu vồng phải biết chờ đợi cơn mưa...!
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    .........
    hạnh phúc là thế sao?
    chào nhé topic này
    hy vọng ngày nào đó lại bon chen vào đây
    .............

Chia sẻ trang này