1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    giờ chỉ thích mỗi ôm em iêu vào lòng...
    Hôm trc em lên trường nhập học.. về nhà em khoe là được xếp ngồi bàn đầu.. (ặc ặc) chị tự hỏi ko biết có phải lớp em toàn khủng long hay ko.. vì em chị lớp 1 mà lớn ko chịu được.. cũng có thể chị chỉ mãi muốn em bé tí xíu như ngày xưa.. nên thấy em lớn quá mà hoảng hốt ...
    Em khoe lớp em có nhiều bạn gái lắm.. chị hỏi em: xinh ko? Em bảo: xinh! mặt chị xịu xuống ngay lập tức.. em chị rất nhạy cảm nhé.. em nhìn chị và lập tức chữa cháy: nhưng mà ko ai xinh bằng chị .. chị yêu em của chị dã man.. chả hiểu thế nào chị lại bảo em: cúc cu đừng yêu bạn nào nhé, iêu mỗi chị thôi nhé.. em: vâng! líu lo làm chị hp ko thể tả.. đúng là cái cảm giác hp mà...
    Chị chìa má ra để em thơm chị như mọi lần.. và cũng như mọi lần.. em lấy hai tay ôm má chị.. quay mặt chị thẳng vào mặt em.. rùi hun môi đánh chút một cái .. lần nào chị chìa má, em cũng làm thế mà lần sau chị vẫn cứ quên mất chìa má ra, có lúc cố tình xem em thế nào, lần nào em cũng ôm mặt chị quay hẳn hoi lại..
    Nếu có lúc nào phải xa em thì chị sẽ nhớ lắm.. buồn lắm.. em mỗi ngày mỗi lớn mất rồi.. đến lớp mấy thì ko thèm lấy chị nữa đây
    Chị rất iêu em_chàng trai của chị.. nhớ quá.. h này đang học đánh vần mới khiếp chứ
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc là khi gông cùm 3 năm nay được rỡ bỏ,,,từ giờ Lula lại là Lula...Đây là điều hạnh phúc nhất.!!!
    Cảm ơn 2 người bạn đã tháo bỏ khúc mắc,,,júp tôi tháo bỏ gông cùm này
    hạnh phúc là khi được tự do hơn,,,ko bị bố mẹ quản thúc chặt như xưa nữa...
    Cảm ơn anh Bin kute điều này nhé
    hạnh phúc là khi cây lộc vừng vẫn sống,,,he he,,,tí nữa thì mẹ cho nó thành cây khô...
    Cảm ơn mẹ chỉ cho nó uống ít đạm,,,chớ nhiều thì chắc nó teo mất
    hạnh phúc là khi được gợi ýh bán xe đi,,,mua xe mới.vui đáo để???nhưng cũng ko trọn vẹn lắm,,,bố đi xe mình bị ngã,,,trầy xước hết,,,haizzz ,,,thế mới được bán nó
    Cảm ơn thầy u lần nữa
    hạnh phúc là khi biết bà sắp xuống ở với nhà mình
    Cảm ơn thầy u thêm phát nữa
    .............................
    tuyệt vời
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, qua nhà con bạn thân chơi.. Nó mới đi Đà nẵng về, đúng vào cái dịp sn nó, nên hnay mình mới lên đưa quà cho nó được..
    Hai đứa ríu rít cả tá chuyện.. và nó báo cho mình tin mừng của nó.. là: em đã có ny.. và rùi thì anh ấy thế này, anh ấy thế kia, đủ kiểu.. hehe chúc mừng hp của m
    Kết thúc chuyện, nó đá một câu: mấy lần t qua định kể cho m nghe, thế mà lần nào mẹ m cũng bảo m đi chơi rồi ... Hichic.. Tự dưng thấy có lỗi khủng khiếp.. gần đây mình rất hay đi chơi.. nhưng chẳng lần nào là đi cùng hội nó như trước cả.. lâu lắm rồi.. ko ngồi Tiffanny với nhau..
    Rùi nó hỏi mình: dạo này có ch gì mới ko? Hỏi lại nó: ch gì là ch gì? chẳng có ch gì cả.. Nó bảo: mới như ch của t chẳng hạn.. Trả lời luôn: Kô..
    Trưa lóc cóc về nhà.. nhà cửa vắng tanh như chùa bà đanh.. thở dài một cái.. rồi lụi cụi dọn dẹp.. bữa trưa làm cơm trộn Hàn Xẻng.. vừa nhanh vừa ngon .. ăn uống xong xuôi, dọn dẹp bếp tiếp.. Bếp là nơi mình thích nhất trong ngôi nhà của mình.. Màu căn bếp nhà mình rất ấm.. ko phải chỉ có mỗi màu trắng sáng của sơn tường như nhiều nhà khác.. mỗi lần buồn gì.. chỉ thích ngồi dưới bếp.. rất sạch sẽ và mát mẻ.. nhưng chỉ ngồi đần mặt được ở đấy lúc nào mà ko có bme ở nhà thôi.. nếu ko lại bị hỏi.. lôi thôi..
    Nơi mình thích thứ hai trong nhà chỉ có là phòng mình nữa thôi.. Lúc nào buồn.. mà bố mẹ ở nhà đi chăng nữa.. ăn cơm xong chỉ cần bảo mệt, đi ngủ sớm.. rùi đóng cửa lại, tắt điện tối thui, nằm trên giường nhìn chòng chọc lên trần nhà nghĩ đủ thứ chuyện..
    Tự dưng bị tắc mũi.. mệt thế.. từ sáng hắt xì bao nhiêu rùi.. hi vọng ko bị cúm gà.. Cầu mong chỉ tắc mũi với hắt xì hết hnay thôi.. mai còn đi sn.. chứ còn mà cứ đi.. gieo vi trùng cúm cho mọi người thì chít
    Àh, hum nay cũng là sn của một đứa trong nhóm.. hehe.. ai bảo nó là con trai nên toàn bị quên.. chỉ có sn mấy đứa con gái là hay được cả nhóm nhớ thui í.. .. Phải nt ngay thui, hok lại quên mất, dễ tối nay lại đi sn cho xem.. hôm trước đi đám cưới ngồi bàn nhau như đúng rồi.. nhưng mà mềnh quên xừ nó mất là chốt lại có đi chơi tối nay ko mới chết chứ.. dạo này trí nhớ của mềnh dory kinh lên được..
  4. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được làm việc mà mình yêu thích.
    Được sống bên cạnh những người mình yêu thương và yêu thưong mình.
    Hạnh phúc là biết Đủ !
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    4.526
    Đã được thích:
    0
    I see trees of green........ red roses too
    I see em bloom..... for me and for you
    And I think to myself.... what a wonderful world.
    I see skies of blue..... clouds of white
    Bright blessed days....dark sacred nights
    And I think to myself .....what a wonderful world.
    The colors of a rainbow.....so pretty ..in the sky
    Are also on the faces.....of people ..going by
    I see friends shaking hands.....sayin.. how do you do
    Theyre really sayin......i love you.
    I hear babies cry...... I watch them grow
    Theyll learn much more.....than Ill never know
    And I think to myself .....what a wonderful world
    (instrumental break)
    The colors of a rainbow.....so pretty ..in the sky
    Are there on the faces.....of people ..going by
    I see friends shaking hands.....sayin.. how do you do
    Theyre really sayin...*spoken*(I ....love....you).
    I hear babies cry...... I watch them grow
    *spoken*(you know their gonna learn
    A whole lot more than Ill never know)
    And I think to myself .....what a wonderful world
    Yes I think to myself .......what a wonderful world.
    http://steiner.math.nthu.edu.tw/ne01/tjy/music/10.What A Wonderful World.mp3
    Đơn giản là được chăm sóc cho người mình yêu thương
    Va Làm những gì minh thích
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được giống như trước kia trả nghĩ ngợi gì nhiều. Vô lo, vô nghĩ sống mà không bít ngày mai sẽ ra sao, đến đâu hay đến đấy
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở trong trạng thái cực kỳ tuyệt vọng nhưng đọc những dòng này của bạn tớ thấy vui lên nhiều. Cảm ơn bạn nha.
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    wellcome bạn vào đây chơi để thấy hp cũng ko khó tìm lắm
  9. innovahaha

    innovahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tối về nhà, được nghe tin bất ngờ, hp quá, đó là điều mình bỗng dưng chờ đợi, bỗng dưng mong muốn mấy hôm nay.. Vậy là sắp có một thứ rất mới.. điều mà mình nghĩ là đã sẵn sàng được rồi.. dù chưa chắc chắn 1000/1000.. còn tùy vào xem mình thấy có ổn ko nữa.. nếu okie thì tốt quá.. bận một chút sẽ làm mình ko có thời gian mà vu vơ.. chán lắm rồi..
    Ngày mai ơi.. là ngày may mắn của tớ nhé.. hi vọng..
    Có điều là, mong muốn lắm, được chia sẻ niềm vui này.. thế mà...
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được cười và được khóc

Chia sẻ trang này