1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hichic! tớ nói gì sai sao?
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không, ivalus chẳng nói sai gì cả. Chỉ vì đọc lại cái bài cậu viết trong 15 phút và những bài về sau là tớ lại thấy buồn thôi...
    Nhưng cậu cũng có mấy cái tội, ví dụ như làm tớ nhớ nhà này, làm tớ nhớ ex này, làm tớ nhớ mấy thằng bạn thân này, làm tớ thêm chán nản này...
    Đêm qua nằm đọc "Great expectation" của Charles Dickens tự nhiên thấy mình cũng mơ ước cái gì đó. Nhưng niềm vui của mình khi ngồi bên sách, bên cafe, bên những giai điệu ngọt ngào thật ra cũng chỉ là những ngôi sao rất nhỏ trên khoảng không đen kịt của bầu trời bao la. Chài, tự nhên có cái hố đen nào nó lượn qua nó lôi tuột mình đi nhỉ.
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc có thế thôi...là khi e và a chung đôi!!!!!!!!!!!!
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ivalus này, cậu nói thử tớ nghe coi. Giả sử cậu là một công chúa kiêu sa, chưa có ý trung nhân nhưng cậu nghĩ người có thể hiểu cậu, bước đi cùng với cậu trong cả thế giới ngoại lẫn nội tâm của riêng cậu thì chỉ có thể là một thiên thần. Nhưng tất nhiên thiên thần thì không dành cho người trần mắt thịt. Vây quanh cậu là những hoàng tử sẵn sàng dành tình cảm cho cậu. Vậy cậu sẽ tiếp tục mơ về thiên thần của mình hay chấp nhận một trong số những hoàng tử kia, những người mà cậu cũng có cảm tình (chứ không hẳn là yêu) để tìm lấy thứ mà người ta vẫn quy là hạnh phúc?
  5. TuTinhLam

    TuTinhLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hơi trừu tượng và romantic quá, tớ thì đồng ý với quan điểm: không có định nghĩa về hạnh phúc mà chỉ là những khoảng khắc hạnh phúc, còn khoảnh khắc nào là hạnh phúc thì nó lại do tuỳ người quyết định. Với tớ, đó là sự hài lòng
    Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là tớ phải đọc lại câu hỏi này của cậu đến lần thứ 3. Lần thứ nhất đọc giật mình đánh thót một cái
    Tớ nghĩ là tớ ko mơ những điều viển vông bao giờ, tất nhiên là cũng đôi khi, nhưng tớ cũng xác định luôn: đấy chỉ là mơ mà thôi nhá!
    Tớ sẽ ko cố chấp nhận "một trong số những hoàng tử kia", tớ nghĩ là khi yêu thì hoàng tử cũng thành thiên thần hết, tất nhiên đôi khi phải chấp nhận thiên thần trên thiên đường thỉnh thoảng có thể biến thành thiên thần địa ngục .. Yêu mà
    Đầu tiên tớ cứ tưởng cậu là boy cơ, nhưng chắc là tưởng tượng ra được thiên thần với hoàng tử thì chắc là girl rồi nhỉ? Hay cậu là boy nhưng lãng mạn
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đọc sách với uống cf với nghe nhạc như cậu.
    Cậu nhớ nhà, nhớ ex, nhớ mấy thằng bạn thân là hp đấy chứ, có cái, có người để mà nhớ còn gì. Nhìn vào mặt tích cực để thêm lạc quan, bớt chán nản nhé. Khi nhớ họ, cậu nhớ về những khoảnh khắc bên họ mà cậu mỉm cười ý, chẳng phải như thế rất tốt sao?
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về họ tớ càng thêm chán nản ý. Hoàn cảnh của tớ bây giờ so với bạn bè đúng là một trời một vực, à nhầm, một vực một trời. Còn ex với tớ đứt lâu rồi, tự nhiên nhớ nhớ thôi. Tớ chả cười được đâu. Còn nhớ gia đình thì đúng là nhớ, nhưng tớ biết tớ mà vác mặt về là bố mẹ lại đẩy tớ lên trường ngay vì sợ tớ chán học ở nhà chơi.
    Tớ là man mà, girl đâu mà girl. Chỉ có điều tư tưởng của tớ lãng mạn nên viết lách mới như thế. Tớ chắc có bệnh thật rồi. Đổi lại vai nhé. Tớ sẽ không yêu nổi nàng công chúa nào xung quanh tớ cả. Vì tớ nghĩ chỉ có thiên thần mới sống được trong thế giới riêng của tớ. Vậy có nghĩa là tớ sẽ hạnh phúc với thiên thần trong mơ của tớ. Nhưng gia đinh và xã hội chắc sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Hay là ích kỷ một chút, chọn đại lấy một người cho vẹn cả đôi đường, nhỉ.
    Bạn TuTinhLam trả lời lệch vấn đề rồi nhá.
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ui, bây giờ ấy còn rất trẻ mà.. vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đấy thôi.. với tư tưởng ko trông mong gì sẽ tìm được người trong mộng thế này thì sớm quá
    Ấy đã trải qua mấy mối tình rồi mà đã có vẻ thất vọng như vậy???
    Đến một lúc nào đó ấy chẳng ngờ tới, thể nào ấy cũng đụng đánh rầm vào một cô nàng mà có thể ấy sẽ quả quyết đó là thiên thần của riêng ấy, dù với cả xã hội là quỷ chăng nữa. Tớ chỉ vd thế thôi nhé.. Ý tớ là khi ấy yêu người ta rồi thì người ta mới thành thiên thần trong mắt ấy, chứ ko phải người ta là thiên thần nên ấy mới yêu.
    Với cả tự do có cái hay của tự do mà, ấy hãy tận hưởng cho đến lúc còn có thể, thật đấy. Chứ đến lúc làm nô lệ của ái tình rồi, ấy lại chẳng khóc thét mấy hồi, dù có là khóc thét trong hp chăng nữa.. Thật đấy
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    HP là nhận được một tin nhắn đúng lúc mình mong nhớ .
    Nhận được cuộc gọi nữa thì khỏi phải bàn. Thích cái cảm giác có thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau.

Chia sẻ trang này